1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4085:

Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp, trống huyếch, trống hoác, ông Lực giờ đây mắt đã mờ, cuộc sống của hai anh em trông cả vào đồng tiền trợ cấp tâm thần của người em gái và tình thương của hàng xóm.

Giữa cái nắng oi bức của đất trời miền Tây đầu mùa hạ, trong căn nhà lụp xụp cạnh bờ sông Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), ông Nguyễn Văn Lực (64 tuổi), đôi mắt mờ dần, nhiều lúc gần như ông không nhìn rõ người, nhưng ông vẫn phải cố gắng gượng từng ngày để chăm lo em gái là bà Nguyễn Thị Lê (61 tuổi), bị tâm thần từ nhỏ.

Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp - 1

Ông Nguyễn Văn Lực (64 tuổi) đang nuôi người em gái Nguyễn Thị Lê (61 tuổi) bị bệnh tâm thần.

Ông Lực tiếp chúng tôi, ông ngồi trên chiếc giường cũ, ọp ẹp đến mức chỉ cần ông nhấc mông di chuyển, chiếc giường như muốn sập xuống. Ông Lực cho biết, gia đình ông đông anh chị em nhưng hiện nay ai cũng khó khăn. Bà Lê, em gái thứ tư của ông bị tâm thần từ nhỏ. Sau khi cha mẹ không còn, bà Lê nương tựa vào ông đến giờ.

Trước đây, ông Lực có cái nghề chạy xe ôm. Mỗi ngày, nếu ông gắng sức từ sáng đến chiều cũng được hơn trăm ngàn để mua gạo, mắm muối, anh em sống đắp đổi qua ngày.

Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp - 2
Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp - 3

Nơi ở của anh em ông Lực trống huyếch, trống hoác, gọi là nhà chúng tôi chỉ sợ hàng xóm tự ái.

Thế rồi, tuổi già khó tránh khỏi sức khỏe yếu dần, chừng một năm qua, ông Lực bị đục thủy tinh thể ở mắt phải và rất may được chương trình từ thiện hỗ trợ mổ nên ít nhiều cũng đỡ phần nào. Nhưng hiện bên mắt trái của ông lại đang mờ dần, có dấu hiệu như mắt phải, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn, ông cũng không biết kêu ai.

Ông Lực nói, từ ngày mổ đục thủy tinh thể, ông bỏ luôn nghề chạy xe ôm. Không việc làm, bệnh tật bắt đầu đeo bám, nhiều tháng qua, anh em ông Lực sống được chỉ nhờ vào số tiền trợ cấp 270.000 đồng/tháng của người em gái tâm thần và sự thương tình của họ hàng, bà con lối xóm thương tình, ai cho gì ăn nấy.

Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp - 4

Ánh sáng đang xa dần đôi mắt của người đàn ông đang về tuổi xế chiều.

Thương em gái, có lúc ông Lực muốn chạy lại nghề xe ôm để kiếm vài đồng mua con cá, miếng thịt cho em. Nhưng rồi ông lại sợ, ông nói: "Hai mắt không còn bình thường như trước, tôi sợ chạy xe ra đường chở khách sẽ nguy hiểm, lỡ như mù mờ gây tai nạn thì càng khổ hơn". 

Nhìn cô em gái đã 61 tuổi lơ ngơ vừa nhìn khách lạ, rồi vừa lững thững bước đi ra đường, ông Lực xót xa: "Em gái nó bị tâm thần, lúc tỉnh, lúc lơ ngơ không biết làm gì hết. Có bữa thấy vui thì ở nhà với tôi, có bữa thấy buồn lại qua nhà hàng xóm ngủ như một đứa trẻ".

Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp - 5
Thương cảnh anh trai mắt mờ nuôi em tâm thần ở đợ trong ngôi nhà lụp xụp - 6

Ngôi nhà trống trơn, cuộc sống của anh em ông Lực giờ trông chờ vào đồng tiền trợ cấp tâm thần của người em gái và tình thương của những người hàng xóm.

"Từng tuổi này rồi có miếng ăn để sống đã khó, còn phải nhờ vào bà con, thì biết bao giờ tôi có khả năng làm được nhà. Cả đời ở nhà người khác, nay tôi ước mong có một căn nhà chắc chắn để anh em tôi mãn nguyện sống ở phần đời còn lại trong căn nhà của chính mình", ông Lực mong mỏi.

Nói về hoàn cảnh của anh em ông Nguyễn Văn Lực, bà Võ Kim Y, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh A cho biết, đây là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của địa phương. Trong khi địa phương nguồn lực hạn chế, vì thế rất mong cộng đồng cùng sẻ chia để giúp ông Lực có điều kiện nuôi em gái, cũng như thực hiện ước mơ của mình.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4085: Ông Nguyễn Văn Lực

Địa chỉ: Ấp 18, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0913 569334

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Emailnhanai@dantri.com.vnvn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

-  Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: Số 10 đường Trần Bình Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269