Thêm 2 ngôi nhà Dân trí hoàn thành tại Kon Tum
(Dân trí) - Nắng Tây Nguyên rực rỡ như chung vui với 2 gia đình bước từ túp lều xiêu vẹo sang ngôi nhà sạch đẹp, khang trang nhờ bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ.
1. Gia đình Y Nhưm - làng Chờ, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy:
Gian nhà tranh vách đất của gia đình Y Nhưm trước đây (Ảnh: Tùng Nguyên)
Gia đình anh A Mlưn - chị Y Nhưm (nhân vật trong bài Thương lắm, Alư ơi...) thuộc diện hộ nghèo. Có 3 con trai thì hai đứa bị chất độc màu da cam, đứa chết, đứa bại liệt, câm điếc, đui mù từ bé. Cả nhà sống trong gian nhà vách bằng nứa trát đất đang muốn sập. Nay đứng trong căn nhà mới, anh A Mlưn cảm động: “Được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ có căn nhà đàng hoàng, mình cảm ơn lắm”.
Diện tích ngôi nhà mới là 60m2, có một phòng khách, 2 phòng ngủ, nhà có hiên, gạch bông, mái tôn…
Tham dự lễ bàn giao nhà có Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, xã và đại diện Đảng ủy, UBND, các ban ngành đoàn thể của xã Ya Ly và bà con làng Chờ.
2. Hộ Y Xiêm - thôn 2, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà
Túp lều nát của gia đình Y Xiêm là nơi che mưa nắng của 6 con người (Ảnh: Tùng Nguyên)
Gia đình cậu bé Sơ Đrá sống đời thực vật vì thiếu thuốc, thiếu ăn nay đã có nhà mới. Cả 6 miệng ăn đều trông chờ vào người vợ Y Xiêm, do chồng chị thần kinh không được bình thường. 4 đứa con nheo nhóc, trong đó, cậu bé A Đặc phải sống đời sống thực vật chỉ vì bị thiếu canxi… Cái ăn chưa đủ, nói chi đến chuyện nhà cửa. Nếu không được các đoàn thể và bạn đọc Dân trí quan tâm, chắc chắn đến giờ, họ vẫn phải chen chúc trong túp lều vách nứa trống hoác. Căn nhà mới với diện tích ngôi nhà 63m2, 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, nền xi măng, mái ngói có laphong… từ nay sẽ che chở cho họ trong cái lạnh của núi rừng Tây Nguyên.
Người dân tụ tập đông vui quanh nhà của Y Xiêm
Tham dự lễ bàn giao nhà gồm: Hội LHPN Tỉnh, huyện; phó bí thư, phó chủ tịch UBND và các ban ngành, đoàn thể của huyện Đăk Hà; Bí thư, các ban ngành của xã Đak Ui; cán bộ và bà con thôn 2.
Hồng Nhung











