Mã số 4572:

Thắt lòng ánh mắt khát sống của bé 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử

Hương Hồng

(Dân trí) - Cậu bé 6 tuổi đã liệt từ cổ trở xuống bởi mắc phải căn bệnh u tủy cổ quái ác. Giữa lúc đau đớn hành hạ, tử thần luôn rình rập nhưng ánh mắt cậu bé vẫn ánh lên sự khát sống đến mãnh liệt.

Được tin cậu bé Trần Văn Nam, 6 tuổi (trú ở xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đang được tiếp tục chữa trị ở Bệnh viện Nhi Nam Định. Chúng tôi vội vã tìm đến khoa Cấp cứu thăm em, ngay sau khi lá đơn kêu cứu đẫm nước mắt của người mẹ được gửi tới báo điện tử Dân trí.

Thắt lòng ánh mắt khát sống của bé 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử - 1

Cậu bé 6 tuổi mắc phải căn bệnh u tủy cổ quái ác.

Trên giường bệnh của khoa Cấp cứu, cậu bé Trần Văn Nam tuy đã 6 tuổi nhưng nhìn em nhỏ bé yếu ớt như đứa trẻ lên 3, nằm bất động. Phần khí quản được mở để đặt máy thở, một ống xông ở mũi giúp cậu bé tội nghiệp truyền chất dinh dưỡng nuôi cơ thể.

Gương mặt thiểu não, ngây ngô nhăn nhó, mồ hôi tứa ra đầm đìa…, dường như cơ thể cậu bé này đang phải hứng chịu một cơn đau đớn khủng khiếp. Nhưng một chút sức tàn để em bật lên tiếng khóc có lẽ cũng không còn nữa.

Đôi mắt em to, đen láy, nước mắt ngập bờ mi luôn nhìn thẳng khiến người đối diện không khỏi bối rối. Một ánh mắt chứa đựng sự khát sống mãnh liệt, của cậu bé bất hạnh đang ở giữa lằn ranh sinh tử.

Thắt lòng ánh mắt khát sống của bé 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử - 2

Trải qua 2 ca phẫu thuật, hiện bé Nam đã bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống.

Nước mắt lưng tròng, chiếc khăn trên tay chị Nguyễn Thị Vân (39 tuổi) thấm đẫm mồ hôi và nước mắt của con, ngước lên gương mặt nhiều đêm không ngủ, người mẹ nghẹn ngào:

"Thằng bé đau lắm, nhưng từ cổ trở xuống bị liệt hoàn toàn rồi, con không thể cựa quậy được. Nhìn mồ hôi trên mặt con vã ra là em biết con đau lắm. Từ khi phẫu thuật là con phải thở máy, quanh người con chỗ nào cũng dây dợ, ống truyền, ống xông, em sợ lắm… ", nỗi lo sợ điều chẳng lành xảy đến với con trai trào dâng lại khiến người mẹ nghèo khó ôm mặt bật khóc.

Chờ khi cảm xúc đau đớn dần lắng xuống, người mẹ tội nghiệp bùi ngùi tâm sự, bé Nam ra đời thiếu tháng nên thường xuyên đau ốm, quặt quẹo, lên 4 tuổi bé mới bắt đầu tập đi. Nhận thấy con có những biểu hiện bất bình thường, chị Vân đưa con đến bệnh viện thì được biết con trai chị mắc hội chứng Down.

Cầm tờ bệnh án của con mà trái tim chị Vân như bị bóp nghẹt, nhưng người mẹ nghèo tự nhủ sẽ càng phải yêu thương con nhiều hơn.

Thắt lòng ánh mắt khát sống của bé 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử - 3

Đôi mắt khát sống đầy ám ảnh của bé 6 tuổi.

Không chỉ đã chịu thiệt thòi ngay từ khi ra đời, mà tai họa lại cứ nhằm cậu bé tội nghiệp này mà giáng xuống, ngày 20/ 5 bé Nam bỗng dưng kêu đau đầu, buồn nôn và sốt cao. Nghĩ rằng con chỉ ốm vặt thông thường nên chị Vân cho con uống hạ sốt. Sau 3 ngày sốt cao không dứt, cậu bé Nam không thể tự đi được nữa, lúc này chị Vân mới vội vàng đưa con đến Bệnh viện Nhi Nam Định.

Tại đây, sau khi làm hàng loạt các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết bé Nam mắc u tủy cổ. Khối u đã quá lớn nên bé được chuyển gấp lên Bệnh viện Nhi TƯ điều trị.

"Ở Hà Nội, trong vòng 5 tuần con trải qua 2 ca phẫu thuật, nhưng diễn biến căn bệnh quá nặng, con bị liệt từ cổ trở xuống và phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở từ lúc đó. Đến 22/6 bác sĩ cho con chuyển về Bệnh viện Nhi Nam Định tiếp tục điều trị… ", chị Vân nghẹn ngào nói.

Thắt lòng ánh mắt khát sống của bé 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử - 4

Để chạy chữa cho con, người mẹ nghèo phải vay mượn hoàn toàn.

Đưa tay gạt đi 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên má, chị Vân tiếp tục giãi bày cùng chúng tôi về gia cảnh khốn khó của mình. Ở vùng quê nghèo, cuộc sống của 2 vợ chồng chị Vân và 3 đứa con chỉ biết trông chờ vào mấy sào ruộng được chia.

Đẻ liền 3 đứa con, nên chị Vân hầu như không làm được việc gì ngoài ở nhà chăm con. Để trang trải cuộc sống, chồng chị Vân phải xin làm thuê đủ thứ việc, từ công nhân thời vụ, phụ hồ, phun thuốc sâu thuê… Các công việc nặng nhọc, nhưng ráo mồ hôi là hết tiền, nên gia đình chị Vân luôn sống trong cảnh hụt trước thiếu sau.

Khi bé Nam mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình vay mượn khắp nơi để chữa bệnh cho em. Công việc đồng áng cũng bỏ mặc, đứa con lớn 9 tuổi phải thay bố mẹ chăm sóc đứa em út 5 tuổi. Cuộc sống gia đình vốn đã vô cùng khó khăn này, nay đã lâm vào bĩ cực.

Thắt lòng ánh mắt khát sống của bé 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử - 5

Gương mặt lam lũ của người mẹ dù bị che đi phần nhiều bởi chiếc khẩu trang, nhưng vẫn hằn lên sự đau đớn đến tột độ.

"Để con được đến bệnh viện vợ chồng em phải vay hoàn toàn, em vay từ ngân hàng chính sách, vay hộ nghèo, vay hội phụ nữ, rồi vay lãi ngoài…, giờ có lẽ tổng lên tới 200 triệu, sắp tới con còn phải chạy chữa dài ngày nữa, em chưa biết phải tính làm sao!... ", nói rồi chị Vân lại bật khóc nấc lên.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Quang Hưng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Nam Định cho biết: "Bệnh nhân Nam được chẩn đoán mắc suy hô hấp độ 3, thở máy qua canuyl mở khí quản sau mổ u tủy cổ tại Bệnh viện Nhi TƯ trên nền bệnh nhân hội chứng Down".

Bác sĩ Hưng cho biết thêm, hiện cháu Nam bị liệt từ phần cổ trở xuống và phải phụ thuộc hoàn vào máy thở. Hiện cháu đang được sử dụng kháng sinh, nuôi dưỡng tĩnh mạch, tiên lượng xấu.

Thắt lòng ánh mắt khát sống của bé 6 tuổi giữa lằn ranh sinh tử - 6

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay cứu giúp cậu bé bất hạnh này.

"Việc chăm sóc, điều trị cho bé Nam sẽ rất vất vả, lâu dài và tốn kém. Được biết hoàn cảnh gia đình bé rất khó khăn, chính vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ cháu!...", bác sĩ Hưng nói.

Chia tay cậu bé bất hạnh, vẫn là đôi mắt mở to, đầy nước, nhìn thẳng…, để tránh ánh mắt đầy ám ảnh ấy, tôi chỉ còn biết quay mặt mà thấy cay xè nơi khóe mắt, lòng thầm ước điều kỳ diệu sẽ đến với em!

Mọi sự ủng hộ giúp mã số 4572 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ cháu Nam)

Địa chỉ: Xóm Trung 1, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

ĐT: 0376614907

Hiện bé Nam đang điều trị tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi Nam Định

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4572)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269