Tạo thêm cơ hội cho cháu Phạm Thị Thành phẩu thuật tim

(Dân trí)-Chiều 4/10/, số tiền 11.200.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 02 tháng 9/2011 của bạn đọc Báo Dân trí đã được trao cho gia đình anh Phạm Soa, ở xóm 9, xã Hương Giang, huyện Hương Khê.

Mặc dù đang trong những ngày mưa lũ liên tiếp, đường lên huyện miền núi Hương Khê càng thêm lầy lội, nhưng Chi nhánh Ngân hàng Techcombank Hà Tĩnh đã tình nguyện điều chiếc xe chuyên dụng chở anh em PV lên xã Hương Giang để trao kịp số tiền 11.200.000 đồng đến gia đình anh Soa có hoàn cảnh trong bài “Chị từ bỏ giấc mơ giảng đường để cứu em bị bệnh tim”.
 
Tạo thêm cơ hội cho cháu Phạm Thị Thành phẩu thuật tim - 1
Thay mặt các nhà hảo tâm, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 11.200.000 đồng cho gia đình anh Soa, chị Tin

Chi nhánh Ngân hàng Techcombank Hà Tĩnh còn đem theo món quà 1.000.000 đồng đến hỗ trợ thêm cho gia đình giảm bớt khó khăn trong lúc gặp hoạn nạn.

Tạo thêm cơ hội cho cháu Phạm Thị Thành phẩu thuật tim - 2
Anh Nguyễn Xuân Lịch, Kiểm soát viên Chi nhánh Ngân hàng Techcombank Hà Tĩnh trao 1.000.000 đồng cho chị Tín

Chị Nguyễn Thị Tin- mẹ cháu Thành cho biết: hiện nay cháu đã nhập viện ở Bệnh viện Trung ương Huế và đang được chuẩn bị cho ca mổ sắp tới. Đến nay gia đình tui đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ 22.800.000 đồng cùng với Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo Huế hỗ trợ 70% chi phí ca mổ nên trước mắt gia đình cũng đã gặp thuận lợi.

Chi Tin còn cho biết thêm, mấy năm nay bản thân chị cũng bị bệnh u nang thận, các bác sỹ đã khuyên bảo cần phải đi mổ nhưng trong điều kiện con cái đang bệnh nặng, hoàn cảnh gia đình lại quá khó khăn nên chưa dám tính đến chuyện đó. Nay nhờ sự quan tâm của bà con gần xa nên sắp tới chị sẽ làm thủ tục xin đi phẩu thuật cắt khối u nang thận.

Cùng đến trao quà với đoàn, ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang tỏ ý vui mừng: “Không ai nghĩ rằng gia đình anh Soa chị Tin lại có được sự may mắn kỳ diệu này. Sự chia sẻ, hỗ trợ quý giá của các nhà hảo tâm trong cả nước đã giúp cả hai mẹ con cùng có cơ hội được chữa bệnh, mang đến cho gia đình một cuộc sống triển vọng ấm áp, yên tâm hơn nơi vùng rốn lũ Hương Giang này”.

Tạo thêm cơ hội cho cháu Phạm Thị Thành phẩu thuật tim - 3
Bà Nguyệt Thị Nguyệt (bà ngoại cháu Sơn) nhận số tiền 1.700.000 đồng của bạn đọc gửi giúp

Tiếp đến, sáng 05/10, số tiền 3.600.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 02 tháng 9/2011 của bạn đọc đã được PV Dân trí trực tiếp đến trao anh Nguyễn Huy Tuấn ở xóm Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc (số tiền 1.700.000 đồng) và bà Phạm Thị Thúy, ở Tiểu Khu 5, khối phố 3, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh (số tiền 1.900.000 đồng)  có hoàn cảnh trong hai bài viết “Xót xa cảnh 4 cháu nhỏ mồ côi mẹ” , “Con tàn tật chăm mẹ mang bệnh hiểm nghèo”.

Tạo thêm cơ hội cho cháu Phạm Thị Thành phẩu thuật tim - 4
Em Phạm Công Giám nhận số tiền 1.900.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 02 tháng 9/2011 của bạn đọc gửi giúp

Mai Thuỷ-Cao Cường