Sự sống mong manh của cô gái mang bệnh tim

(Dân trí) - Ngồi trước mặt chúng tôi dù đã rất cố gắng, nhưng Phan Thị Bích Thuận, vẫn không giấu được vẻ lo lắng, vô vọng trước kết quả khám tim gần nhất: Thuận bị “hở và khít van hai lá, hở van ba lá, hở động mạch chủ, sa và vôi hóa van ba lá...”.

Tuổi thơ cực nhọc

Là con thứ 5 trong một gia đình nghèo có 6 chị em tại Can Lộc, Hà Tĩnh, nơi mà mọi người hay gọi đùa với nhau là mảnh đất “chó ăn đá, gà ăn sỏi”, Phan Thị Bích Thuận  sớm phải gánh vác những công việc nặng nhọc của gia đình để các anh chị của mình có điều kiện ăn học.

Cha em vốn là một quân nhân từng tham gia chiến đấu trong các chiến dịch Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào... Khi xuất ngũ ông mang theo trong mình nhiều bệnh lạ, cùng với những mảnh đạn còn sót lại trong cơ thể trở về quê hương. Với đồng lương ít ỏi của một người giáo viên cấp I, mẹ của Bích Thuận phải cùng lúc lo cả việc giảng dạy lẫn đồng áng để nuôi chồng và 6 người con.

Thương mẹ tần tảo sớm khuya và chứng kiến cảnh cha mình phải vật vã đau đớn mỗi khi vết thương cũ tái phát, từ nhỏ Thuận đã cùng mẹ gánh vác công việc nặng nhọc của gia đình vì các anh các chị lớn đều đi học ở xa. Hàng ngày, Thuận một buổi cắp sách đến trường, buổi còn lại đi làm đồng…

Biết rõ hoàn cảnh của gia đình nên Thuận luôn cố gắng vươn lên trong học tập, suốt thời gian học phổ thông em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Khát khao cháy bỏng nhất trong em là được bước vào giảng đường ĐH.

Năm 2005, khi kỳ thi đại học đến gần mong ước được đi học cứ nung nấu trong em, nhưng phải gác lại một bên vì bố em đau nặng, em phụ mẹ chăm sóc bố ở bệnh viện, trong lúc khó khăn ấy quyết tâm thi và được đi học vẫn luôn hiện diện và thôi thúc trong em, ở bệnh viện hàng ngày hễ rảnh là e lại lấy bài ra ôn.

Tuy nhiên cái nghèo, cái khổ vẫn bám mãi lấy em và gia đình. Không có điều kiện đi học ôn như các bạn khác, Thuận đã khăn gói lên đường vào tận Tây Nguyên, nơi các chị gái em đang làm giáo viên tình nguyện để được kèm thêm. Tuy nhiên vừa vào đến nơi em đã nhận được tin như sét đánh ngang tai, cha của em đã qua đời.do bệnh cũ tái phát.

Đau đớn, suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, những tưởng em đã phải đầu hàng trước cánh cửa nghiệt ngã của số phận. Nhưng được sự động viên của gia đình và bạn bè, cô bé Thuận đã tiếp tục theo đuổi khát vọng của mình. Em lao vào học và còn quyết tâm hơn cả trước để không phụ lòng tốt của mọi người dành cho mình, đặt biệt là mong mỏi của người cha đã quá cố luôn mơ ước được thấy ngày Thuận thành đạt.

Quay lại Tây Nguyên cùng với các chị, Thuận miệt mài với công việc học tập. Tuy nhiên, sau tất cả những bi kịch xảy ra với gia đình, cùng với những lo lắng cho kỳ thi phía trước em đã bị bệnh tật quật ngã. Bị xỉu trong một lần ngồi học, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán em đã mắc bệnh tim với kết luận “hở và hẹp van hai lá”.
 
Sự sống mong manh của cô gái mang bệnh tim - 1

Thuận cho chúng tôi xem kết quả khám bệnh

Vươn lên trong trọng bệnh

Tâm sự với chúng tôi, em cho biết: “Thực ra bắt đầu từ những năm học cấp II em thường hay bị mệt, khó thở và cảm thấy đau nhói. Nhưng vì nhà nghèo, bố lại mang bệnh triền miên, các chị thì đi học xa, mọi chi phí chỉ có mình mẹ xoay xở. Em không dám nói với mẹ vì sợ nếu đi khám mà em mắc bệnh nữa thì mẹ em sẽ rất khổ”.

Thuận đã khóc rất nhiều sau khi biết mình mang căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng với bản lĩnh kiên cường của một cô gái giàu nghị lực, em đã không đầu hàng số phận vẫn tiếp tục ôn thi. Sau những cú sốc lớn, thời gian ôn thi lại không nhiều nên em quyết định chọn thi trường Cao đẳng Văn hóa TPHCM.

Sự nỗ lực cố gắng cuối cùng cũng được đền bù xứng đáng, đến ngày biết điểm, Thuận không những thi đậu mà còn là thủ khoa của ngành “Quản lý văn hóa”. Thi đậu là niềm vui lớn đối với Thuận, tuy nhiên tiền ở đâu để có thể lo đủ cho 3 năm học lại là một câu hỏi lớn hơn đối với em và cả gia đình.

Bố vừa mất, mẹ đã già lại thêm bệnh vôi hóa cột sống, các chị thì đi dạy tình nguyện mức lương chỉ đủ sống, em trai đang còn học phổ thông, bản thân mang bệnh, nhưng Thuận không từ bỏ ước mơ.

Phụ quán cơm, làm lễ tân, múa phục vụ đám cưới, làm bán thời gian cho các nhà hàng… với những công việc này Thuận đã gần như tự lo được cho mình tiền ăn, ở và học tập trong suốt 3 năm học.

Hết giờ làm lại lao vào học, chong đèn học suốt đêm… Bằng nỗ lực phi thường, cô sinh viên này luôn dành được học bổng học tập ở trường và là người duy nhất  của trường dành được học bổng vượt khó học giỏi của báo Tuổi Trẻ.

Sự sống mong manh

Ra trường, Thuận hăng hái lao vào công việc dù mức lương ở một Công ty tư nhân chỉ hơn 1 triệu đồng mỗi tháng. Tuy nhiên do sức khỏe không đảm bảo nên em đã bị “tạm thời cho thôi việc”.

Bệnh tình của Thuận đang ngày càng trầm trọng hơn. “Cảm giác đau nhói, khó thở, nghẹt thở thường trực hành hạ, cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, mất ngủ …” - em cho biết.

Bốn tháng trước đây sau khi đến bệnh viện khám lại, các bác sĩ kết luận: “hở và khít van hai lá, hở van ba lá, hở động mạch chủ, sa và vôi hóa van ba lá… Bệnh của em đã khá nguy kịch, không thể nong van tim được nữa mà cần phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.

Chi phí ca phẫu thuật tim lên đến hơn 80 triệu đồng, vượt quá xa khả năng của một gia đình vốn đã khánh kiệt. Thương con, người mẹ già chỉ còn biết khóc vì căn nhà - tài sản duy nhất còn lại của gia đình, bà cũng đã mang đi cầm cố để lo thuốc thang cho Thuận trong thời gian trước.

Theo chỉ dẫn của bác sĩ, hiện tại mỗi tháng Thuận phải đến bệnh viện khám lại một lần và uống thuốc đầy đủ. Nhưng đã gần 4 tháng trôi qua em vẫn không có điều kiện để đi khám lại. Mỗi khi phát bệnh, em vay mượn bạn bè mua mấy liều thuốc uống cho qua cơn đau rồi lại chịu cảnh thiếu thuốc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 

1. Ông Lê Minh Huế (chủ nhà trọ của Thuận) – số nhà 807 - đường số 5 - tổ 44- khu phố 5 - phường  An Phú – Quận 2 TPHCM (nhờ chuyển cho Thuận).

 

Hoặc liên hệ trực tiếp qua điện thoại: Phan Thị Bích Thuận 0984.746.489

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội) 

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Hà Nội  

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

Switch Code : ICBVVNVX106 639

Tại : Sở Giao dịch I - Ngân hàng Công thương Việt Nam  

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

 

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM:
40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6, Quận Bình Thạnh. Tel: 08.35107331

 

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Trung Kiên - Vân Sơn