1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng cho em tìm lại được gương mặt"

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 330 triệu đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Tô Thị Bích Hậu xúc động xin gửi lời cảm ơn. Chị cho biết, số tiền trên là hy vọng giúp chị tìm lại gương mặt.

"Suốt mấy chục năm em phải chịu đựng khối u lớn trên mặt nhưng đành bất lực vì không có tiền. Nay được nhận món quà to lớn này, em không biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành nhất. Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng cho em tìm lại được gương mặt", chị Tô Thị Bích Hậu nghẹn ngào nói.

Chị Tô Thị Bích Hậu (sinh năm 1979, trú ở xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết đã được đăng tải trên Báo điện tử Dân trí "Người mẹ mang gương mặt "kỳ dị" hy sinh sự sống cho con" .

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng cho em tìm lại được gương mặt - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trao tặng gia đình chị Tô Thị Bích Hậu số tiền 294.393.236 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Ngay sau khi bài báo được lên trang, nhiều bạn đọc trong và ngoài nước đã thăm hỏi, sẻ chia cùng gia đình chị. Qua tài khoản Báo điện tử Dân trí, chị Hậu được bạn đọc giúp đỡ 294.393.263 đồng. Chị Hậu cho biết, qua số tài khoản cá nhân, chị được bạn đọc giúp đỡ khoảng 40 triệu đồng nữa. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại gia đình chị Hậu được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 330 triệu đồng.

Chị Phạm Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết: "Bệnh viện đã phối hợp và đặt lịch với chuyên gia người Mỹ, khoảng tháng 3 họ sẽ qua Việt Nam thăm khám và đánh giá tình hình của chị Hậu trước khi thực hiện phẫu thuật".

Chị Bích chia sẻ thêm, với số tiền được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hậu hoàn toàn yên tâm bước vào ca phẫu thuật. Các y, bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và phòng Công tác xã hội cũng sẽ nỗ lực, đồng hành và hỗ trợ gia đình chị.

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng cho em tìm lại được gương mặt - 2

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thăm hỏi và động viên gia đình chị Hậu.

"Chúng tôi trân trọng cảm ơn tấm lòng bạn đọc Báo Dân trí và các nhà hảo tâm, đã luôn đồng hành cùng phòng CTXH hỗ trợ các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện. Tết Quý Mão tới gần, kính chúc Báo Dân trí cùng các bạn đọc trong và ngoài nước luôn mạnh khỏe, an khang thịnh vượng", chị Bích nói.

Như Báo điện tử Dân trí đã đưa tin, chị Hậu phát hiện có khối u trên mặt từ năm 2002, lúc này đang mang thai đứa con thứ 2 nên chị không dám dùng bất cứ loại thuốc gì.

Năm 2003, sau khi sinh con, khối u to khiến chị vô cùng đau đớn và bất lợi trong sinh hoạt, nhưng người mẹ này vẫn chưa một lần tới bệnh viện, bởi nhà chị quá nghèo. Nhiều năm trời, chị Hậu chấp nhận sống chung với khối u mỗi ngày một lớn.

Năm 2019, khối u đã quá to chèn ép khiến gương mặt chị Hậu bị biến dạng. Chồng chị Hậu lén mang sổ đỏ của căn nhà đang ở đi cầm cố, vay mượn thêm bà con hàng xóm, chính quyền địa phương cũng vận động quyên góp giúp đỡ. Mọi người quyết tâm đưa chị Hậu về Hà Nội thăm khám.

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ là hy vọng cho em tìm lại được gương mặt - 3

Mắc căn bệnh hiếm gặp, gương mặt người phụ nữ này bị biến dạng khủng khiếp.

Nhưng đúng lúc này, cậu con trai Tạ Hồng Thái (SN 2003) bất ngờ có những biểu hiện giống mẹ, gương mặt chàng trai 16 tuổi nhanh chóng bị biến dạng. Người phụ nữ bất hạnh không mảy may suy nghĩ, nhường cơ hội chữa trị cho con trai, khoản tiền vay mượn khắp nơi có được dành cho Thái làm phẫu thuật.

Do không được chữa trị, nên khối u trên mặt chị Hậu phát triển rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn khối u đã to như quả bưởi, choán gần hết khuôn mặt, mắt bên trái đã không còn nhìn thấy gì. 2 lỗ mũi cũng bị khối u chèn ép, khiến chị Hậu phải thở bằng miệng. Khoang miệng cũng bị biến dạng, giờ chị Hậu không thể nhai nuốt được bình thường, mà chỉ ăn được đồ xay nhuyễn.