1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3917

Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đau đớn mất con, nằm liệt giường

Hương Hồng

(Dân trí) - Bán hết tài sản, vay mượn để chữa vô sinh, khi mang thai tháng thứ 5 thì chị phát bệnh. Đứa con trong bụng không giữ được vì căn bệnh lao quái ác, phần đời còn lại của chị gắn chặt với giường bệnh.

Trên giường bệnh của khoa Hồi sức Cấp cứu, bệnh viện Châm cứu Trung ương, chị Nguyễn Thị Triều, (sinh năm 1986, huyện Sơn Động, tỉnh bắc Giang), nằm co quắp, chân tay teo tóp, các ngón tay gầy guộc đan chặt vào nhau. Đôi mắt ngấn lệ, người phụ nữ 34 tuổi chỉ có thể mấp máy môi, bởi di chứng của căn bệnh lao màng não quái ác đã khiến chị không thể nói được.

Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đau đớn mất con, nằm liệt giường - 1

Người phụ nữ này bị liệt nửa người 2 bên, thất ngôn… do di chứng nặng nề của căn bệnh tai biến lao màng não

Lấy khăn chấm từng giọt nước mắt lăn trên gương mặt người vợ, anh Kiều Văn Tuấn (sinh năm 1984 chồng chị Triều), bùi ngùi kể, vợ em được chuyển sang bệnh viện Châm cứu Trung ương thì đã nặng lắm rồi. Bác sĩ bảo, bệnh của vợ em phải kiên trì chữa trị lâu dài, bởi di chứng nặng, phục hồi chậm.

Anh Tuấn kể tiếp, 2 người gặp nhau từ tháng 9 năm 2005. Khi ấy anh Tuấn ở huyện đảo Vân Đồn, (tỉnh Quảng Ninh) ra thành phố Cẩm Phả để học làm thợ mỏ. Còn chị Triều từ vùng quê nghèo miền núi Sơn Động, (Bắc Giang), xin làm công nhân ở một công ty sản xuất giày da ở gần nơi anh Tuấn đang theo học. Sau 7 năm bén duyên nhau, năm 2012 hai người làm lễ cưới.

Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đau đớn mất con, nằm liệt giường - 2
Di chứng tai biến nặng khiến cơ mặt, cơ hàm co cứng, chị Triều chỉ còn cách ăn qua bơm tiêm

Cũng như bao cặp vợ chồng khác, sau khi kết hôn đều mong mỏi có đứa con làm niềm vui, hạnh phúc, nhưng cưới nhau đã 7 năm mà chị Triều vẫn chưa một lần có cơ hội được làm mẹ. Lo lắng 2 vợ chồng đưa nhau đi khám, thì phát hiện chị Triều mắc bệnh hiếm muộn. Cách duy nhất để anh chị có con là làm thụ tinh nhân tạo.

Bán hết mọi thứ trong nhà, vay anh em họ hàng thêm 130 triệu đồng nữa, anh chị lên Hà Nội chữa trị… Khi bác sĩ cho biết, chị Triều có thai, đôi vợ chồng hiếm muộn này sung sướng, mừng rơi nước mắt.

Nhưng số phận thật nghiệt ngã, khi cái thai được 5 tháng tuổi, chị Triều thấy người mệt mỏi, sốt liên tục nhiều ngày không dứt. Đứa con mà cha mẹ ngày đêm mong ngóng cũng không giữ được, đành phải rứt ruột rời bỏ. Mất con, chị Triều suy sụp nhanh chóng.

Thấy vợ vẫn sốt triền miên, với các cơn ho kéo dài, lo sợ cho tính mạng người vợ, anh Tuấn đưa vợ đến bệnh viện Phổi Quảng Ninh chữa trị. Rồi chuyển lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ở đây các bác sĩ cho biết, chị Triều mắc lao kháng thuốc.

Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đau đớn mất con, nằm liệt giường - 3

Ròng rã đưa vợ đi khắp các bệnh viện, anh Tuấn đã phải vay mượn rất nhiều để chạy chữa cho vợ, giờ gia cảnh khánh kiệt.

Tiếp đến người phụ nữ bất hạnh này được chuyển sang chữa trị tại bệnh viện Phổi Trung ương. Chị Triều còn mắc lao màng não, nên tháng 4 năm 2020 chị bị tai biến nhồi máu não do biến chứng của căn bệnh quái ác.

Sau thời gian dài tích cực chữa trị, dù đã âm tính với vi khuẩn lao, nhưng chị Triều bị liệt nửa người 2 bên, chân tay co quắp không cử động được. Không đành lòng khi bỗng chốc người vợ yêu quý trở thành người tàn tật, anh Tuấn lại vay mượn đưa vợ sang bệnh viên Châm cứu Trung ương chữa trị.

Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đau đớn mất con, nằm liệt giường - 4
Bán hết tài sản, vay mượn để làm thụ tinh nhân tạo, chị Triều mong mỏi có được đứa con nhưng rồi khi mang thai đến tháng thứ 5 đành phải bỏ

Nói về bệnh tình của chị Triều, Bác sĩ Nguyễn Văn Tâm, khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Châm cứu Trung ương cho biết, bệnh nhân Triều bị liệt nửa người 2 bên, thất ngôn, cứng khớp, teo cơ nhiều do di chứng tai biến mạch máu não. Tiền sử bệnh nhân còn mắc lao màng não. Bệnh nhân được chuẩn đoán rất nặng phải điều trị lâu dài và tốn kém.

Chị Trương Tố Quyên - Phó trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện Châm cứu Trung ương chia sẻ: “Khi biết được gia cảnh của bệnh nhân Triều, tất cả chúng tôi ai nấy đều rất thương cảm. Cùng là phụ nữ, nên chúng tôi thấu hiểu tâm trạng của chị Triều khi mất đi đứa con. Có lẽ vì vậy mà bệnh tình tiến triển nhanh, dẫn đến di chứng nặng nề.

Một điều khiến chúng tôi rất ái ngại là, bệnh tình của chị Triều phải điều trị lâu dài, tốn kém. Trong khi người chồng đã phải bỏ việc phụ hồ để chăm vợ nhiều tháng nay, khiến họ gặp muôn vàn khó khăn. Vì vậy, qua đây tôi mong mỏi các bạn đọc Dân trí dang tay cứu giúp…”.

Số phận nghiệt ngã của người phụ nữ đau đớn mất con, nằm liệt giường - 5
Không giữ được đứa con mà cả gia đình ngày đêm mong ngóng, bản thân chị Triều thì bị liệt, phần đời còn lại gắn chặt với giường bệnh

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3917: Anh Kiều Văn Tuấn

Địa chỉ: Thôn Bấc, xã Quan Lại, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0984649304

Hiện chị Triều đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Châm cứu Trung ương

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 6668882468

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269