1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4428:

Rớt nước mắt cha nghèo "chờ chết" cầu xin cái ăn cho con thơ

Hương Hồng

(Dân trí) - Mắc u não ác tính, sau 2 năm trời "bệnh viện là nhà" với gánh nợ khổng lồ trên vai, cận kề cái chết, người cha nghèo chỉ ước "các con có cái ăn, khi bố lìa xa trần thế".

Người đàn ông bất hạnh mà chúng tôi đang nói đến là anh Nguyễn Văn Lâm, 39 tuổi (trú ở thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội). Chúng tôi tức tốc trở về thăm theo lá đơn cầu cứu đẫm nước mắt, của gia đình anh được chuyển tới Báo điện tử Dân trí.

Rớt nước mắt cha nghèo chờ chết cầu xin cái ăn cho con thơ - 1

Đang là trụ cột gia đình, anh Lâm bất ngờ mắc u não ác tính (Ảnh: Hương Hồng).

Rớt nước mắt cha nghèo chờ chết cầu xin cái ăn cho con thơ - 2

Sau 2 năm vay mượn chạy chữa, gia đình người đàn ông này đã nợ lên tới 300 triệu đồng (Ảnh: Hương Hồng).

Không khó để tìm thấy chỗ ở của anh Lâm, bởi nơi tá túc của gia đình anh là căn nhà cấp 4 nhỏ đã quá cũ nát, nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà khang trang của thôn Dương Cốc.

Người đàn ông tội nghiệp nằm bất động trên chiếc giường gỗ cũ kĩ. Một chiếc mặt nạ oxy chụp kín mặt trợ giúp anh khí thở. Anh Lâm hé ánh mắt mệt mỏi nhìn khách, rồi từ từ nhắm nghiền lại, từ 2 hốc mắt trũng sâu những giọt nước mắt đau xót lại ứa ra lăn nhanh trên gương mặt hốc hác, tiều tụy.

Đưa tay lau nước mắt cho con trai, bà Nguyễn Thị Minh (76 tuổi) nghẹn ngào: "Khổ thân con tôi! Đã gần tháng nay rồi, thằng bé phải thở máy, và ăn qua ống xông. Nó mà có mệnh hệ nào, thì mấy bà cháu tôi biết phải sống ra sao!...".

Rớt nước mắt cha nghèo chờ chết cầu xin cái ăn cho con thơ - 3

"Sức cùng, lực kiệt", người đàn ông bất hạnh xin trở về nhà chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận! (Ảnh: Hương Hồng).

Bà Minh bùi ngùi cho biết: Người chồng của bà đã qua đời từ 35 năm trước, bởi căn bệnh gan quái ác. Để theo đuổi việc chữa bệnh cho chồng, có thứ gì bán được bà Minh đã bán, thậm chí ngôi nhà đang ở cũng phải bán. Sau khi chồng mất, bà con trong thôn mỗi người góp một chút, cất một căn nhà nhỏ trên mảnh đất mượn của Hợp tác xã ngoài rìa cánh đồng, để mẹ con bà Minh sống qua ngày.

Đôi mắt đỏ hoe, người mẹ già kể về người con trai bất hạnh: Anh Lâm lấy vợ năm 2009, kết hôn 10 năm có với nhau 3 mặt con, thì mâu thuẫn nảy sinh dẫn đến vợ chồng ly thân. Anh Lâm nhận nuôi 2 đứa con lớn là bé Nguyễn Tùng Anh (12 tuổi), và bé Nguyễn Thùy Dương (10 tuổi), đứa con nhỏ 4 tuổi theo mẹ.

Ruộng đất ít, nên để nuôi con và chăm sóc mẹ già, công việc chính của anh Lâm là sửa chữa máy giặt. Cho dù vất vả từ sáng sớm đến tối muộn, thì cuộc sống của gia đình anh vẫn gặp muôn vàn khó khăn.

Rớt nước mắt cha nghèo chờ chết cầu xin cái ăn cho con thơ - 4

Cận kề cái chết, người đàn ông này không còn nghĩ đến bản thân mình nữa, anh chỉ lo sau khi "lìa xa trần thế" thì 2 đứa con thơ dại và người mẹ già sẽ sống ra sao (Ảnh: Hương Hồng).

Không những vậy, giữa lúc đang chật vật chạy cái ăn cho cả nhà, lo việc đến trường của 2 đứa con đang tuổi ăn học, thì tai họa bất ngờ giáng xuống đầu người đàn ông này. Từ năm 2020, anh Lâm xuất hiện những cơn đau đầu dai dẳng, tần xuất ngày một dày hơn…

Nhưng, vì không có tiền lại tham công tiếc việc, nên anh cắn răng chịu đựng chứ nhất định không đi khám. Một hôm, anh Lâm bất ngờ ngất xỉu, bà Minh hốt hoảng vay mượn vội vã đưa con trai đến viện. Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết, anh Lâm mắc u não ác tính.

Lúc này khối u đã quá lớn, ca phẫu thuật khẩn cấp ngay sau đó đã tạm giữ lại tính mạng cho anh Lâm. Kể từ đó, ròng rã 2 năm trời, người đàn trụ cột lấy "bệnh viện là nhà", các khoản vay nợ cứ dày lên theo năm tháng… Giờ sức đã cùng, lực đã kiệt, không muốn để lại gánh nợ lớn cho các con, anh Lâm đành đau xót xin về nhà, chấp nhận sự nghiệt ngã của số phận.

Rớt nước mắt cha nghèo chờ chết cầu xin cái ăn cho con thơ - 5

Người mẹ già đau đớn tột cùng, khi đứa con trai đang chết dần chết mòn, bởi căn bệnh quái ác (Ảnh: Hương Hồng).

"Nó thương mẹ, thương các con nên cứ xin về. Nó bảo không muốn cả nhà phải mang nợ vì nó nữa. Nó dặn, sau này nó có thế nào cũng không để mấy đứa con nó đứt bữa. Về nhà được ít hôm thì nó yếu dần đi, giờ không nói được nữa mà chỉ nhìn mẹ, nhìn các con rồi khóc", bà Minh nói rồi, đưa vạt áo lên ngang mặt lau nước mắt.

Bà Minh bảo, để chữa bệnh cho anh Lâm suốt 2 năm qua, không còn cách nào khác bà phải vay mượn khắp nơi. Nhà chưa có sổ đỏ nên không vay ngân hàng được mà chỉ có thể vay ngoài, chỗ thương tình họ không lấy lãi, chỗ phải vay lãi ngày, đến giờ tổng số nợ lên tới 300 triệu đồng.

Nhìn cơ thể đứa con trai teo tóp, tiều tụy trái tim người mẹ già như bị ai bóp nghẹt lại. Thương con, thương những đứa cháu tội nghiệp, nhưng nay đã gần 80 tuổi, mắt đã mờ, chân đã chậm bà Minh cũng không biết phải làm sao! "2 đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, giờ bố ốm như thế, có hôm không có gì ăn, tôi đau lòng lắm, nhưng đành bất lực…", người mẹ già lại ứa nước mắt.

Rớt nước mắt cha nghèo chờ chết cầu xin cái ăn cho con thơ - 6

Sự sống người cha như "ngọn đèn trước gió", những đứa trẻ tội nghiệp đang phải đối diện với một tương lai vô cùng mịt mờ, u ám (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đình Quang, trưởng thôn Dương Cốc cho biết: "Gia đình anh Lâm thuộc hộ cận nghèo của thôn, hoàn cảnh gia đình anh vốn đã quá éo le, từ ngày mắc bệnh nan y lại càng thêm bi đát hơn nữa. Chính quyền cùng bà con trong thôn đã vận động quyên góp giúp đỡ gia đình anh, nhưng cũng không được là bao, rất mong quý báo cũng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ".

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về

1.  Mã số 4428:

Anh Nguyễn Văn Duẩn (em trai anh Nguyễn Văn Lâm)

Địa chỉ:  Xóm Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội.

ĐT: 0912998140

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô

- Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, Phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269