1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình: Hơn 96 triệu đồng đến 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Ngày 22/8, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã có mặt tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) để trao số tiền 96.700.000 đồng mà bạn đọc ủng hộ đến 3 đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, trong bài viết “Chúng con sợ lắm, ba ơi, mẹ ơi?!.

Cùng đi trong đoàn có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Trưởng phòng Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, ông Lê Quang Sỹ, Giám đốc Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Bố Trạch, đại diện Tập đoàn Trường Thịnh cùng chính quyền xã Sơn Trạch.

Clip Trao tiền nhân ái đến tay ba đứa trẻ mồ côi

Trong căn nhà nhỏ ấy, khi biết tin chúng tôi đến trao tiền nhân ái mà bạn đọc ủng hộ đến 3 đứa trẻ mồ côi, nhiều người dân xung quanh đã không ngần ngại bỏ dở công việc đang làm để đến mừng cho mấy đứa trẻ, bởi cộng đồng đã cùng chung tay để giúp các em vượt qua khó khăn, với số tiền ấy có lẽ tương lai của các em sẽ bớt mờ mịt hơn.

a3-a4e4f
Với số tiền mà các nhà hảo tâm ủng hộ trong thời gian qua đã giúp các em có quần áo mới để được đến trường

Nhiều người xót thương cho ba đứa trẻ sớm mồ côi cha mẹ, bởi khi phát hiện vợ mình bị ung thư tủy xương giai đoạn cuối, anh Thành phải làm việc quần quật suốt ngày đêm, kiếm tiền chạy chữa thuốc men cho vợ. Nhưng rồi một ngày cuối tháng 5/2015, trong một cơn đột quỵ, anh đã ra đi mãi mãi để lại người vợ bạo bệnh đang nằm chờ chết cùng 3 đứa con nhỏ dại.

Chưa đầy 1 tháng sau khi chồng mất, chị Nguyễn Thị Lành cũng trút hơi thở cuối cùng để lại ba đứa trẻ nheo nhóc bơ vơ trên cõi đời.

Sau khi bài viết: “Chúng con sợ lắm, ba ơi, mẹ ơi?!” đăng trên mục Tấm lòng nhân ái của Báo điện tử Dân trí, nhiều bạn đọc, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng cảm để cùng chia sẻ khó khăn cùng ba chị em Thanh, nhằm giúp các em vượt qua khó khăn trước mắt để tiếp tục được đến trường.

a1-b1b91
Ông Nguyễn Văn Hoàn (bác ruột 3 cháu) thay mặt 3 cháu và gia đình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo điện tử Dân trí và tấm lòng của các nhà hảo tâm

Thay mặt 3 cháu và gia đình, ông Nguyễn Văn Hoàn (bác ruột các cháu) xúc động chia sẻ: “Sau khi báo đăng, rất nhiều bạn đọc từ khắp nơi đã gọi điện về để động viên gia đình và các cháu, đồng thời gửi về cho các cháu số tiền hơn 50 triệu đồng. Vì hai bên nội ngoại 3 cháu đều khó khăn nên cũng may nhờ số tiền của các nhà hảo tâm mà các cháu đã có quần áo mới để đến trường, cái ăn cái mặc cũng phần nào bớt bĩ cực hơn. Thay mặt gia đình và ba cháu tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí, các nhà hảo tâm, các cấp các ngành và chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các cháu vượt qua những khó khăn”.

Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương,  PV Dân trí đã trao số tiền 96.700.000 đồng mà các nhà hảo tâm gửi về thông qua Quỹ nhân ái, Báo Dân trí trong thời gian qua để giúp đỡ ba chị em Thanh.

a2-3a260
Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao số tiền 96.700.000 đồng mà các nhà hảo tâm gửi đến ba chị em Thanh

“Tôi xin được chia buồn cùng 3 cháu nhỏ đáng thương đã sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Số tiền bạn đọc Báo Dân trí giúp đỡ cho 3 cháu là rất lớn. Tôi cũng mong muốn trong thời gian tới với số tiền mà bạn đọc ủng hộ, đại diện gia đình nên quản lý thật chặt chẽ để các cháu có điều kiện học hành tốt hơn. Qua đây, chúng ta thấy được sự chung tay góp sức của cả cộng đồng khi các em gặp bất hạnh và tôi cũng mong muốn các cháu hãy cố gắng học thật giỏi để sau này trở thành người có ích cho xã hội”, ông Nguyễn Minh Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch chia sẻ.

Cũng nhân dịp này, nhằm chia sẻ bớt những khó khăn với 3 chị em Thanh, Tập đoàn Trường Thịnh cũng đã đặt vấn đề với đại diện gia đình các cháu cùng lên kế hoạch cụ thể để hỗ trợ nuôi 3 cháu ăn học. Trước mắt, phía Tập đoàn Trường Thịnh sẽ hỗ trợ cho các cháu tiền mua sách vở, quần áo đầu năm học mới, tiền ăn, hỗ trợ gạo hàng tháng.

Văn Lịnh – Đặng Tài