Thanh Hóa:
Quà nhân ái tiếp sức tới “người bố bị bệnh hiểm nghèo…”
(Dân trí) - Chiều ngày 2/3, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao tận tay 6.450.000đ, tới gia đình anh Ngô Văn Quân, thôn Đồng Bào, xã Thiệu Minh, huyện Thiệu Hóa, nhân vật trong bài viết: “Mơ ước của người bố bị bệnh hiểm nghèo về đứa con bị tim bẩm sinh”.
Sau một thời gian ngắn, chúng tôi tiếp tục quay trở lại gia đình anh Ngô Văn Quân, để trao món quà bạn đọc báo ủng hộ trong tuần 2/2, (4.650.000đ), và tuần 3/2, (1.800.000đ), tới gia đình anh.
Khi chúng tôi đến, anh Quân vẫn đang điều trị ở bệnh viện K chưa về, chỉ có một mình cháu Phương ở nhà, cháu đang phụ giúp mẹ những việc trong gia đình khi bố đi chữa bệnh chưa về. Thấy chúng tôi tới cháu vội chạy đi gọi mẹ về.
Dáng vẻ vội vã, chị Nghĩa vừa dựng chiếc xe đạp vào góc tường vừa cho biết chiều nay thấy trời ấm ấm nên chị tranh thủ chạy ra đồng làm cỏ lúa một lúc.
Chị Nghĩa cho biết, kể từ ngày anh Quân ra bệnh viện kiểm tra và điều trị đến nay đã gần một tháng thế nhưng vẫn chưa về, bởi trước khi đi khám lại vòm họng, anh Quân đã bị nặng hơn nên sau khi khám song bệnh viện chỉ định anh ở lại điều trị luôn.
Mọi công việc trong nhà lúc này trở nên bận rộn hơn, cháu Phương ngoài những giờ tới trường, khi ở nhà cháu tuy không giúp được nhiều nhưng cháu có thể giúp được những việc nhẹ như: dọn dẹp nhà cửa, rửa bát, còn cháu Bình ngoài những buổi tới trường về nhà cháu không giúp đỡ được gì cho gia đình vì sức khỏe quá yếu.
Chị Nghĩa tâm sự: “Cả hai bố con đều bị bệnh, sức khỏe yếu nên không làm được gì, lại thường xuyên phải đi bệnh viên nên công việc trong gia đình tôi đều phải lo cả. Nhận được sự quan tâm chia sẻ của các nhà hảo tâm đợt trước, tôi đã gửi ra ngoài đấy cho anh chi tiêu, sinh hoạt khi nằm viện. Anh Quân điện về báo với gia đình là bệnh viện đang truyền hóa chất để trị ung thư vòm họng, còn khi nào được xuất viện thì bệnh viện không nói. Cũng chẳng biết nói gì hơn, gia đình tôi xin cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn này. Nếu không có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, tôi không biết lấy đâu ra tiền để gửi ra ngoài viện cho anh ấy nữa”.
Duy Tuyên