1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quà nhân ái đến với học sinh trường Trà Nam và Trà Linh

(Dân trí) - Ngày 30/10, sau 9 giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xe chở vở học sinh và chăn cũng lên đến thị trấn Tăk Pỏ để trao cho học sinh trường THCS bán trú cụm xã Trà Nam và Trà Linh bị thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ vừa qua.

Khởi hành từ 4h30 sáng với 1 chuyến xe duy nhất lên huyện với hy vọng xe chạy nhanh để đến sớm trao vở rồi con giao lưu với các em học sinh, nhưng chiếc xe đò “liên hiệp quốc” từ thời “nồi đồng cối đá” còn để lại dễ làm người không có tính kiên nhẫn nổi nóng. Xe không vòng vèo bắt khách nhưng tốc độ nhiều khi còn thua... đi bộ.

 

Đoạn đường dưới đồng bằng còn đỡ, đến đoạn từ huyện Tiên Phước lên Bắc Trà My với nhiều đồi dốc cao, xe chỉ còn “bò” chứ không thể chạy. Máy xe kêu to còn hơn... kèn nên được mọi người ưu tiên cho qua, nhiều khi gặp “ổ trâu” chiếc xe rung rầm rập như chiếc răng sắp rụng.

 

Đến thị trấn Tăk Pỏ đã qua chiều, ai cũng mệt lả người vì đói nhưng không để các em đợi thêm vì từ sáng các em đã tập trung xuống huyện để chờ nên chúng tôi tổ chức trao ngay vở và chăn màn cho các em.

 

Quà nhân ái đến với học sinh trường Trà Nam và Trà Linh - 1

Các em học sinh trường THCS Trà Linh nhận quà chăn mền và vở mới của bạn đọc báo Dân trí.
 
Buổi lễ trao vở và chăn được diễn ra ngay sau đó với đại diện BGH các trường và học sinh với niềm vui của các em có mặt. Sau khi nhận được vở, em Hồ Văn Nhớ học lớp 9/2 trường THCS Trà Linh liền chạy ra một góc và bóc những quyển vở còn thơm phức ra xem. Nhớ cho biết, từ khi xảy ra lũ đến nay đây lần đầu tiên em nhận được vở và chăn, trước đây cũng có các nhà hảo tâm đến tặng nhưng chỉ có gạo và mì tôm.

 

Thầy giáo Nguyễn Đình Thắng, Phó hiệu trưởng trường cho biết: Với 90 chiếc chăn và hơn 1400 cuốn vở chắc chắn sẽ làm các em học sinh của trường phấn khởi. Thay mặt giáo viên và học sinh trường, xin gởi lời cảm ơn chân thành đến các nhà tài trợ và báo Dân trí đã không quản ngại đường sá xa xôi đến đây giúp cho các em trong cơn hoạn nạn”.
 
Quà nhân ái đến với học sinh trường Trà Nam và Trà Linh - 2

Các em học sinh của trường THCS bán trú cụm xã nhận quà của bạn đọc báo Dân trí, Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư Trí Việt Hà Nội - đơn vị chuyên tư vấn đầu tư chứng khoán.

 

Còn đối với trường THCS bán trú cụm xã Trà Nam, trường bị thiệt hại khá nặng với một em bị chết và nhiều em bị thương sau khi bị núi lở sập khu nhà nội trú vùi hết chăn mền và sách vở, các em cũng vui mừng khi có được những cuốn vở mới và chiếc chăn ấm áp trong những ngày đông giá rét sắp đến.

 

Thầy giáo Lê Nghiêm Túc, đại diện giáo viên của trường cho biết, qua đợt lũ vừa rồi trường cũng bị thiệt hại khá nặng do bị núi lở tấp sập tường khu nội trú của các em nên giường chiếu, quần áo, sách vở của các em bị chôn vùi hết. Với 85 chiếc chăn và hơn 1.100 cuốn vở mới, đây là lần thứ 2 các em nhận sự trợ giúp của các nhà hảo tâm, lần trước các em được nhận mì tôm và gạo. Có được những phần quà này, tôi xin gởi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ và báo Dân trí đã không quản ngại khó khăn vất vả đến với các em.

 

Thay mặt ngành giáo dục Nam Trà My, thầy giáo Nguyễn Trường Sinh, Trưởng phòng giáo dục cũng gởi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí đã giúp các em vượt qua cơn khốn khó để các em tiếp tục học tập.

 

Công Bính