Quà nhân ái đến với các hoàn cảnh khó khăn tại Bình Thuận
(Dân trí) - Chiều 2/10, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 4.650.000 đồng cho gia đình cháu Trần Anh Tuấn, và 2.980.000 đồng cho gia đình chị Nguyễn Thị Ánh Dung. Đây là số tiền mà bạn đọc báo Dân trí ủng hộ trong tuần 2 tháng 9.

Gia đình bé Tuấn Anh vui mừng nhận quà bạn đọc giúp đỡ
Hiện nay tình hình sức khỏe của cháu Tuấn không được tốt, anh Mừng cho biết: “Mấy ngày nay ở đây mưa gió nhiều nên cháu bỏ ăn, tối cháu đau khó thở, khóc suốt đêm không ngủ được”. Cầm số tiền 4.650.000 đồng trên tay, chị Phan Thị Loan - mẹ cháu Tuấn xúc động nói: “Vợ chồng em vô cùng biết ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm, suốt 4 năm qua con em không có lấy một lon sữa bò nhưng hôm nay lại nhận được nhiều quà như vầy. Vợ chồng em sẽ cố gắng chăm sóc cho con nhanh đủ sức khỏe, sau đó xin Sở Y tế Bình Thuận tài trợ cho cháu vào mổ tim. Mong sao cho con em sớm được mổ chứ đêm nào cũng nhìn con đau quằn quại, chúng em đau ruột quá!”

Mẹ con chị Dung xúc động nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ
Trong những ngày qua vì thời tiết thất thường nên tình trạng sức khỏe của chị Dung trở nên xấu hơn. Hiện tại, chân tay chị bị phù nề, những cơn co giật, đau nhức thường xuyên đến, trong khi toàn thân chị Dung bị liệt bất động nên chị chỉ còn biết gào thét, cắn răng chống chọi.
Em Huỳnh Xuân Phú - con gái đầu của chị Dung xúc động khi nhận tiền giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí: “Con vô cùng cám ơn báo Dân trí, cám ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con trong lúc bệnh tật nợ nần này. Mẹ con bệnh suốt 4 năm qua, chúng con đã nhờ vay khắp nơi chữa cho mẹ nhưng không đủ tiền chữa nên giờ tiền mất bệnh tật mẹ vẫn mang. Hiện giờ chúng con cũng không biết làm sao để trả nợ, trong khi hằng tháng phải mua thuốc cho mẹ hết một triệu rưỡi, còn thằng út của con đang học nữa…”, em Phú khóc nức nở. Tổng số tiền mà chị Dung đã nhận được đến nay là 4.080.000 đồng.
Em Phú và em Phượng phải thay nhau, một người đi làm kiếm tiền và một người ở nhà chăm mẹ. Còn em Huỳnh Phi đang học lớp 9, một buổi đi học một buổi cũng về làm thuê, tối lại đi soi cua bắt ốc bán kiếm thêm chút tiền góp mua thuốc cho mẹ. Nhìn hoàn cảnh của 3 chị em Phú bị cha bỏ rơi phải bỏ học giữa chừng, 4 năm qua mẹ bệnh liệt giường, thiếu ăn, thiếu nợ… chúng tôi không khỏi chạnh lòng thương cảm. Không biết ước nguyện duy nhất lúc này của chị Dung là đứa con trai út được học đến nơi đến chốn có thành sự thật không trong khi em Phi đi làm nhiều hơn đi học.
Minh Chương