1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nghệ An:

Quà bạn đọc đến với cháu Lan Anh

(Dân trí) - Sáng ngày 12/7, PV Dân trí tại Nghệ An đã trực tiếp trao 6.230.000 đồng cho cháu Trương Thị Lan Anh, xóm 6, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Số tiền nêu trên do bạn đọc tuần tuần 3 (4.100.000 đồng) và 4 (2.130.000 đồng) tháng 4 năm 2010 tới gia đình chị Nguyễn Thị Liên có con là Trần Thị Lan Anh nhân vật trong bài viết: “Xót thương cho thân phận cô bé mang kiếp bệnh đớn đau”.

Tiếp chúng tôi trong căn nhà mà hai vợ chồng anh chị đang ở với bà nội, anh Trương Văn Triều và chị Nguyễn Thị Liên cho biết, đã hơn 4 tháng nay vợ chồng anh và cháu Lan Anh thuê nhà trọ sống trong đất Sài Gòn để chữa bệnh cho con.
 
Quà bạn đọc đến với cháu Lan Anh  - 1
Sáng 12/7, PV Dân trí đến thăm và trao quà cho cháu Lan Anh

Sau khi vào đất Sài Gòn, vợ chồng anh đến BV Chợ Rẫy để chữa trị cho con và mong được phẫu thuật. Tuy nhiên, tại đây các các bác sĩ cho biết, với căn bệnh của cháu Lan Anh sẽ phẫu thuật được, nhưng không thể nới rộng hộp sọ và khuôn mặt sẽ bị méo....

Sau đó, vợ chồng anh được một số tổ chức giới thiệu và đưa hồ sơ của cháu Lan Anh sang Úc, Mỹ để chờ một số bệnh viện quốc tế xem xét hồ sơ. Và cũng hơn hai tháng nay, vợ chồng anh và cháu Lan Anh đang chờ kết quả của các tổ chức quốc tế giúp đỡ.

Chị Liên tâm sự: “Các bác sĩ BV Chợ Rẫy cho biết với trường hợp căn bệnh của cháu Lan Anh chỉ có tổ chức của các bệnh viện Quốc tế phẫu thuật thì mới đem lại thẩm mỹ hơn, nới được hộp sọ chuẩn và có khả năng kéo dài tuổi thọ hơn. Nếu được đi nước ngoài để phẫu thuật cho cháu, gia đình quyết bán hết tất cả, vay mượn để đi chữa bệnh cho cháu chứ để cháu chết dần chết mòn thế này không chịu nổi chú à...”.

Thời gian qua, sau khi báo Dân trí điện tử đăng tải bài viết đã có một số độc giả giúp đỡ gia đình chị cách này cách khác. Đến thời điểm này, gia đình chị nhận được hỗ trợ từ báo Dân trí, độc giả của báo hơn 12 triệu đồng.

Trong khi đó, thời gian vợ chồng anh chị Liên đưa cháu Lan Anh đi Sài Gòn chữa bệnh cũng tiêu tốn hơn 50 triệu đồng. Số tiền này gia đình phải vay mượn ngân hàng, anh em bà con lối xóm. Giờ đây khả năng để trả nợ là điều đau đầu nhất đối với gia đình anh chị hiện nay.

Được biết, vợ chồng anh sinh được hai đứa con, đứa thứ hai không bị bệnh gì cả, phát triển bình thường. Riêng cháu Lan Anh sinh ra cũng bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác thậm chí còn đẹp gái. Nhưng khi vừa đầy tháng bỗng trên đầu cháu xuất hiện hai cái u nhỏ, nghĩ không có chuyện gì nên gia đình chỉ dùng một số loại dầu xoa bóp... Nhưng khi cháu Lan Anh càng lớn lên thì hai cái u tựa như một cặp sừng cũng lớn dần theo tuổi của cháu.

Cũng từ đó, cháu Lan Anh đau đớn trong sự tuyệt vọng của gia đình. Không thể ngồi nhìn con trong đau đớn, vợ chồng anh đã chạy vạy khắp nơi để đưa cháu đi bệnh viện khám.

Nguyễn Duy