1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2419:

Ông nội ung thư sắp chết, 2 đứa trẻ mồ côi sống trong khốn khó

(Dân trí) - Bị khối u ở cằm xâm lấn và đã di căn khiến cho bác Giang cả ngày chỉ biết vật vã trong đau đớn. Biết bản thân không còn sống được bao lâu bác lại càng hoảng sợ khi nghĩ đến tương lai của 2 cháu nội đã mồ côi cha, mẹ lại không ở cạnh.

Căn nhà nhỏ của bác Vũ Văn Giang (thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương) những ngày giáp Tết cũng đông người qua lại nhưng không phải trong không khí vui vẻ, háo hức đón Tết mà tất cả đều trong trạng thái “túc trực”, phòng lúc bác có thể ra đi bất cứ khi nào. Nằm co ro trên chiếc giường khuất sau tấm rèm được che kín, bác Giang liên tục phải dùng thuốc giảm đau bởi khối u to khổng lồ ở vùng cằm, cổ hành hạ. Giọng yếu ớt, bác cố vớt vát chút sức lực tàn để mà khóc:

“Tôi biết mình không sống được bao lâu nữa, nhưng tôi không nhắm mắt nổi vì còn 2 thằng cháu kia kia cô ạ. Thằng lớn học lớp 3, thằng bé mới lên 5, bố chúng nó đột tử mất cách đây 3 năm, sau đó mẹ nó xin đi lao động nước ngoài đến nay cũng được 2 năm rồi nhưng còn chưa trả nợ xong cái vốn ban đầu đi nên còn phải cày cuốc làm để trả. Không biết rồi tương lai của bọn trẻ sẽ đi đâu về đâu nữa…”

Bị khối u xâm lấn đã 2 năm nay khiến bác Giang đau đớn, vật vã.
Bị khối u xâm lấn đã 2 năm nay khiến bác Giang đau đớn, vật vã.
Bác ra đi chỉ thương hai cháu nội mồ côi cha, mẹ đi làm xa.
Bác ra đi chỉ thương hai cháu nội mồ côi cha, mẹ đi làm xa.

Nói rồi, bác lại cố xoay người nằm sang 1 bên như để muốn ngắm nhìn kĩ hơn các cháu thân yêu của mình trước lúc ông trời bắt phải ra đi. Bản thân đã từng là người lính nên hơn ai hết bác kiên cường và mạnh mẽ, tuy vậy đứng trước các cháu, bác lại thấy mình trở nên yếu đuối, bất lực khi không thể làm gì khác được. Bác bảo từ ngày bố chúng nó chết, bác chỉ có 1 tâm niệm và ao ước cả đời đó là bản thân được khỏe mạnh để lao động nuôi các cháu, vậy mà điều ấy chẳng bao giờ đến được nữa.

Mọi người đều lo sợ bác Giang ra đi bất cứ khi nào.
Mọi người đều lo sợ bác Giang ra đi bất cứ khi nào.
Hiện tại sức khỏe của bác Giang đã yếu và liên tục dùng thuốc giảm đau.
Hiện tại sức khỏe của bác Giang đã yếu và liên tục dùng thuốc giảm đau.

“Ông con đau lắm cô ạ. Đêm nào ông cũng kêu rên, con với em vẫn ra bóp đầu với bóp tay chân cho ông để ông đỡ đau đấy”.

Đang nói chuyện thì cậu bé Vũ Tuấn Dũng (học lớp 3) chạy từ bên ngoài vào thì thầm với chúng tôi trong gương mặt lo lắng xen chút hoảng sợ. Có lẽ em cũng hiểu được 1 phần nào đó rằng ông nội sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa nên gương mặt buồn rượi. Nắm tay em trai là cậu bé Vũ Văn Minh (5 tuổi) từ ngoài hè vào với ông, Dũng bảo mấy năm trước cứ giáp Tết là ông nội lại chở hai anh em đi mua bộ quần áo mới nhưng năm nay ông bệnh nằm đây không đi được đâu. Giọng em kể, run run và có lẽ là nhớ… khiến chúng tôi cũng ngậm ngùi, trong lòng đắng ngắt.

Bác Trắc lo sợ ngày bác trai ra đi vì còn gánh nặng nuôi hai cháu nội.
Bác Trắc lo sợ ngày bác trai ra đi vì còn gánh nặng nuôi hai cháu nội.

“Hoàn cảnh nhà ông Giang ở đây đúng là rất tội nghiệp cô ạ. Con trai ông ấy mất đi để lại 2 đứa cháu cho ông bà, rồi giờ đến lượt ông ấy lại bị bệnh hiểm nghèo thế này. Chúng tôi lần nào vào thăm ông ấy cũng tha thiết, tâm sự canh cánh nỗi lo cho hai đứa cháu mà không làm thế nào được. Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong muốn các cháu được mọi người giúp đỡ để vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Có mặt tại gia đình bác Giang, chú Vũ Đình Ca – Trưởng thôn Lôi Trì tâm sự khi bác Giang cũng đã lả đi vì mệt. Nhìn bác lúc này, với chúng tôi cảm nhận sự sống có lẽ chỉ còn là trong gang tấc và nếu không phải vì còn trăn trở về hai cháu có lẽ bác đã yên tâm mà nhắm mắt… Đau và những tiếng rên rỉ, bác lại tiếp tục bị hành hạ khi mới chỉ thiếp đi được vài ba phút.

Bác Giang là chỗ dựa của 3 bà cháu nhưng nay không còn nhiều thời gian nữa.
Bác Giang là chỗ dựa của 3 bà cháu nhưng nay không còn nhiều thời gian nữa.

Cuộc gặp gỡ chóng vánh, chúng tôi cũng không nói chuyện được nhiều vì gia đình đang quá bối rối. Bản thân bác Giang cũng yếu lắm rồi, chẳng biết sẽ còn trụ được bao lâu nữa, nhưng lời cầu xin giúp đỡ cho hai đứa cháu tội nghiệp vẫn cứ là điều ám ảnh. Bác đi rồi, chúng sẽ đi đâu, về đâu bởi bữa no, bữa đói… Chính điều ấy còn làm bác không thể yên lòng để nhắm mắt, xuôi tay.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2419: Bác Nguyễn Thị Trắc (thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Số ĐT: 0164.647.9322

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thiên Ân