1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4123:

Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Cha không có việc làm, mẹ ung thư nhiều năm, chị gái Trúc Quỳnh đã phải rời giảng đường đi làm thuê. Là học sinh xuất sắc nhất khối, viễn cảnh phải rời xa mái trường với cô gái đang đến rất gần.

"Năm sau, có lẽ em chẳng được mong ngày nghỉ hè như các bạn nữa", cô học trò Đặng Nguyễn Trúc Quỳnh, lớp 6A2, Trường THCS Nhị Quý, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang, rơm rớm nước mắt nói với chúng tôi, rồi vội nhìn theo những cánh phượng bẽ bàng rơi góc sân trường.

Em kể, nhà có 2 chị em, chị gái đang học đại học thì cũng phải rời giảng đường giữa chừng vì gia đình kiệt quệ từ khi mẹ phát hiện mắc căn bệnh ung thư vú quái ác.

Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư - 1

Người mẹ ung thư khiến gia đình khánh kiệt rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cô học trò xuất sắc nhất khối 6 và viễn cảnh ngày nghỉ học giữa chừng đang đến rất gần (Ảnh: Nguyễn Cường).

6 năm trời chống chọi với căn bệnh ung thư, chị Nguyễn Thị Ngọc Hò (40 tuổi), đã phải trải qua nhiều lần phẫu thuật. Đến nay, người mẹ bất hạnh này mỗi tháng phải 4 lần truyền hóa chất với kinh phí lên đến 20 triệu đồng. Từ đó, gia đình khánh kiệt, không khí trong nhà trở nên u uất, cuộc sống bế tắc.

Những tài sản, ruộng đất, nhà cửa của gia đình cứ vậy "đội nón ra đi" theo những hóa đơn tiền thuốc, cuộc sống gia đình ngày càng khủng hoảng.

Học sinh xuất sắc có nguy cơ nghỉ học vì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo

Năm 2020, gia đình rơi vào hố sâu tuyệt vọng, không lối thoát. Cả nhà phải dọn sang tá túc nhà hàng xóm ở ấp Phú Mỹ, xã Phú Quý (Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang).

Anh Đặng Hiếu Danh, người đàn ông 43 tuổi làm nghề phụ hồ kể, tiền công mỗi ngày của anh cũng được gần 300 nghìn đồng, tằn tiện lắm cũng chỉ đủ nuôi mấy miệng ăn trong gia đình chứ chẳng thấm vào đâu so với căn bệnh ung thư đang ngốn tiền.

Anh Danh tâm sự, nhiều đêm anh không ngủ được, bất lực trước sự đau khổ của vợ con. Nếu vợ không bệnh, anh đi làm đều đặn thì cuộc sống cũng tạm đủ. Nhưng từ khi vợ bệnh, phải nghỉ làm đưa vợ đi bệnh viện hàng tuần nên gần như chẳng làm được gì cả.

Tài sản duy nhất gia đình anh còn lại là một công đất vườn nhưng bán chẳng ai mua. Người đàn ông nói chuyện với giọng nghẹn ngào, mắt thầm quầng và ánh nhìn u uất.

Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư - 2

Gia đình khánh kiệt, người đàn ông đôi mắt thâm quầng sau 6 năm vất vả chăm vợ, anh đau đớn, bất lực khi phải chứng kiến cảnh các con phải nghỉ học giữa chừng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Anh Danh cho biết thêm, lúc đầu mới phát hiện vợ bị ung thư vú, anh chị giấu nhẹm tình trạng bệnh trong thời gian dài để mong các con yên tâm học tập. Thế nhưng cho đến khi phải phẫu thuật thì chị Hò cũng không giấu nổi được. Mặc dù vậy, anh chị vẫn động viên các con yên tâm học hành.

Chị Hò nước mắt lưng tròng kể tiếp, chi phí chữa bệnh hết hàng trăm triệu đồng, giờ nhà chẳng còn gì cả, nên vay tiền ngân hàng cũng không duyệt. Anh em họ hàng, bạn bè, chỗ nào hỏi vay tiền được anh chị cũng đã đến từng nhà gõ cửa. Giờ sắp đến ngày vào thuốc nhưng tiền chẳng còn nên đành ở nhà. 2 cô con gái, chắc có lẽ phải nghỉ học hết thôi.

Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư - 3

Thầy Lê Quang Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nhị Quý, tỏ ra tiếc nuối khi hay tin cô học trò xuất sắc nhất khối 6 - Trúc Quỳnh đang có nguy cơ nghỉ học giữa chừng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Thầy Lê Quang Minh, Hiệu trưởng Trường THCS Nhị Quý cho biết, từ cấp I, cô học trò Trúc Quỳnh đã là học giỏi có tiếng. Qua các lần kiểm tra thì em đều đạt điểm tối đa, là học sinh nổi trội nhất khối 6.

Hoàn cảnh của Quỳnh rất là ngặt nghèo, chị gái Quỳnh trước đây cũng là học sinh của trường, cũng học giỏi, đang học đại học thì mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nên phải nghỉ để đi làm.

Thầy Minh cho biết thêm, hoàn cảnh của Quỳnh rất khó khăn, nhà trường đã hỗ trợ nhưng nguồn lực có hạn nên rất mong nhận được sự chung tay của cộng đồng để giúp em tiếp tục đến trường. Nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng thì có lẽ em Quỳnh cũng sẽ phải nghỉ học vì nhà không lo được. 

Buổi học cuối cùng của năm kết thúc, cô bé như tủi thân chẳng kịp nói lời tạm biệt bạn bè, em chạy vội về nhà nấu cơm giúp mẹ, để ba an tâm đi làm. Đôi mắt cô bé sáng trong ngân ngấn lệ nhìn tôi nặng trĩu nỗi buồn.

Nữ sinh xuất sắc nhất khối và viễn cảnh dang dở học đường vì mẹ ung thư - 4

Căn nhà trống huơ, trống hoác mà gia đình Quỳnh đang ở nhờ (Ảnh: Nguyễn Cường).

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4123: Đặng Hiếu Danh.

Địa chỉ: Ấp Phú Mỹ, Xã Phú Quý, Thị xã Cai Lậy, Tiền Giang.

Điện thoại: 0353727636

2. Quỹ Khuyến học Việt Nam

Phòng 401, 402, tòa nhà 25, phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel: 0243 9448503

Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank

Số TK: 1020856912

Tại: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành

3. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

4. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269