1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

“Nữ sinh phải gác lại việc học vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh” được bạn đọc Dân trí giúp hơn 37 triệu đồng

(Dân trí) - Đang học Đại học năm nhất ở TP. Đà Nẵng, nhưng Diễm phải bảo lưu kết quả để đi làm kiếm tiền phụ mẹ bị mổ cột sống mất sức lao động nuôi bố bị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Chia sẻ với hoàn cảnh của gia đình, bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ hơn 37 triệu đồng.

Ngày 21/8, PV báo Dân trí và đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên đã trực tiếp trao số tiền 37.100.000 đồng đến anh Nguyễn Hồng Hoan và chị Trần Thị Mỹ Hạnh - nhân vật trong hoàn cảnh “Bố mẹ đều lâm trọng bệnh, “đứt ruột” khuyên con gái gác lại giảng đường đại học” được báo Dân trí đăng ngày 26/7/2019.

“Nữ sinh phải gác lại việc học vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh” được bạn đọc Dân trí giúp hơn 37 triệu đồng - 1

Đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trao số tiền 37.100.000 đồng cho anh Nguyễn Hồng Hoan và chị Trần Thị Mỹ Hạnh

Anh Hoan, chị Hạnh và người vùng quê, không được học hành đàng hoàng nên phải làm nghề thợ hồ để kiếm sống và nuôi các con. Anh chị được người dân địa phương đánh giá là hiền lành, chất phác, hay giúp đỡ những người xung quanh khi gặp khó khăn.

Thế nhưng, số phận lại không mỉm cười với gia đình anh chị, khi tháng 10/2018 chị bị viêm thân sống đĩa đệm phải phẫu thuật với chi phí hơn 100 triệu đồng, đó là khoản tiền “mồ hôi nước mắt” cả chục năm trời mà anh chị dành dụm, chắt chiu.

Hậu ca phẫu thuật là vết sẹo chằng chịt sau lưng, kéo theo đó chị mất sức lao động hoàn toàn, chị được bác sĩ khuyên nên làm những việc nhẹ, không nên cúi người vì rất dễ ảnh hưởng đến vết thương.

“Nữ sinh phải gác lại việc học vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh” được bạn đọc Dân trí giúp hơn 37 triệu đồng - 2

Anh Hoan đổ bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối, nay phải chạy thận 3 lần/tuần

Tai nạn của chị chưa nguôi ngoai, thì 6/2019 khi đang làm thợ hồ tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để kiếm tiền gửi về nuôi 3 mẹ con, bất ngờ anh Hoan bị xây xẩm, tay chân mất lực. Những ngày sau đó, anh thấy sức khỏe mình bị sa sút trầm trọng, biết có điều chẳng lành anh đi bệnh viện kiểm tra và nhận được kết quả suy thận mãn giai đoạn cuối. Hiện tại anh Hoan phải chạy thận ở bệnh viện Đa Khoa tỉnh Phú Yên 3 lần/tuần.

Vì cả hai vợ chồng anh đều lâm bệnh, nên chị Hạnh “đứt ruột” bảo cháu Nguyễn Thị Hồng Diễm (SN 2000) đang là nữ sinh của trường Đại học Đông Á (TP. Đà Nẵng) nghỉ học, để kiếm việc làm phụ mẹ chăm cha.

“Nữ sinh phải gác lại việc học vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh” được bạn đọc Dân trí giúp hơn 37 triệu đồng - 3

Vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh nên cháu Diễm đành phải gác lại việc học hành

Trước những khó khăn mà gia đình anh Hoan, chị Hạnh gặp phải, qua tìm hiểu xác minh tại địa phương, báo Dân trí đã đăng bài phản ánh về hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh, chị. Sau đó, hàng nghìn tấm lòng hảo tâm của bạn đọc Dân trí, đã tạo điều kiện giúp đỡ anh, chị số tiền 37.100.000 đồng để anh có tiền chạy chữa bệnh và lo cho cuộc sống gia đình hiện tại.

“Nữ sinh phải gác lại việc học vì bố mẹ đều lâm trọng bệnh” được bạn đọc Dân trí giúp hơn 37 triệu đồng - 4

Từ ngày anh Hoan đổ bệnh, gia đình rơi vào ngõ cụt hoàn toàn

Xúc động trước những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn, anh Hoan chia sẻ: “Đây là số tiền vô cùng lớn với gia đình tôi hiện tại, vì cả hai vợ chồng đều mất sức lao động không làm ra tiền, trong khi đó cháu nhỏ sắp phải nhập học, tôi cũng cần chi phí đi lại lên xuống, thuốc mem…Cháu lớn thì cũng mới về nhà để kiếm việc phụ giúp tôi.

Nhân dịp này, gia đình tôi không biết nói gì hơn xin gửi lòng cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng tất các mạnh thường quân trong và ngoài nước đã tạo điều kiện giúp đỡ gia đình tôi trong thời gian qua” anh Hoan xúc động chia sẻ.

Tại buổi trao tiền, bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cũng đã gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của bạn đọc Dân trí. Đồng thời cám ơn báo Dân trí trong thời gian qua đã làm cầu nối nhân ái giúp đỡ những bệnh nhân nghèo có điều kiện chữa bệnh.

Trung Thi