1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh "nhặt ve chai" xin dừng tiếp nhận, mong miền Bắc vượt qua bão lũ

Dương Nguyên

(Dân trí) - Nữ sinh Lê Thị Quyên, tân sinh viên Đại học Kinh tế Huế, đã được bạn đọc giúp đỡ gần 200 triệu đồng. Quyên xin ngừng tiếp nhận hỗ trợ và đã ủng hộ lại một số tiền để mong miền Bắc sớm vượt qua bão lũ.

Trong tuần 5 tháng 8, nữ sinh Trần Thị Quyên (18 tuổi, quê xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) đón nhận số tiền 56.681.766 đồng qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí. Số tiền này đã được báo Dân trí làm thủ tục kết chuyển tới tài khoản nữ sinh.

Quyên cho hay, cùng với đó, bạn đọc đã ủng hộ trực tiếp qua tài khoản của Quyên số tiền khoảng 142 triệu đồng. Như vậy, đến nay, nữ sinh đã đón nhận gần 200 triệu đồng.

Nữ sinh nhặt ve chai xin dừng tiếp nhận, mong miền Bắc vượt qua bão lũ - 1

Nữ sinh Lê Thị Quyên (bên trái) trong ngày đầu vào đại học (Ảnh: Đại học Kinh tế Huế).

Nữ sinh Lê Thị Quyên là nhân vật trong bài viết có mã số 5301: Ứa nước mắt trước ước mơ của nữ sinh "nhặt ve chai" không bố, mẹ tâm thần.

Từ nhỏ đến lớn, Quyên không biết bố mình là ai, còn mẹ bị tâm thần. Sau mỗi buổi đến trường hoặc ngày nghỉ hè, Quyên mò cua bắt ốc, nhặt ve chai, hái rau và măng rừng bán. Số tiền góp nhặt đó giúp Quyên có kinh phí đến trường và nuôi mẹ sống qua ngày.

Bằng nỗ lực đó, Quyên hoàn thành 12 năm học phổ thông và thi đỗ vào ngành Thương mại điện tử của Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) với số điểm 23,59 điểm.

Sau khi báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh và nỗi lo có thể sẽ phải gác lại việc học của Quyên, bạn đọc đã tiếp sức cho nữ sinh số tiền trên.

Biết hoàn cảnh của Quyên, Trường Đại học Kinh tế (Đại học Huế) - nơi nữ sinh nhập học - đã có những hỗ trợ như trao nhiều phần quà động viên, tìm phòng trọ và quyết định miễn giảm học phí năm đầu cho nữ sinh.

Từ năm thứ 2 đến năm thứ 4, nếu nữ sinh đạt kết quả khá trở lên, nhà trường sẽ tiếp tục miễn giảm học phí để Quyên có thể thực hiện ước mơ của mình.

Nữ sinh nhặt ve chai xin dừng tiếp nhận, mong miền Bắc vượt qua bão lũ - 2

Quyên có bố, mẹ tâm thần. Bằng nỗ lực phi thường, giờ đây em đã là sinh viên đại học (Ảnh: Dương Nguyên).

Đón nhận nhiều sự yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ nêu trên, nữ sinh Lê Thị Quyên gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy cô, nhà trường, mọi người và đặc biệt là bạn đọc của báo Dân trí.

"Số tiền bạn đọc giúp đỡ, em đã có đủ kinh phí để theo học 4 năm, đủ giúp bà mua thuốc cho mẹ. Em xin được gửi lời cảm ơn tập thể ban biên tập, phóng viên và độc giả của báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ để em bước tiếp trên con đường học tập phía trước. Em xin hứa sẽ học tập thật tốt để không phụ lòng mọi người", Quyên chia sẻ.

Cũng qua báo Dân trí, Quyên cho hay những ngày qua có theo dõi tình hình bão, lũ lụt đang gây nhiều thiệt hại, đau thương cho các tỉnh miền Bắc.

Chính vì thế, nữ sinh bày tỏ mong muốn xin ngừng tiếp nhận hỗ trợ cho bản thân, gia đình để bạn đọc tiếp sức cho bạn bè kém may mắn và đồng bào miền Bắc.

Quyên cũng đã gửi lại một số tiền ủng hộ qua chương trình Nhân ái Chung tay cứu trợ đồng bào miền Bắc trong lũ dữ của báo Dân trí với lời nhắn nhủ, động viên: "Mong đồng bào miền Bắc thân yêu vượt qua thiên tai, bão lũ".