1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh nghèo được bạn đọc giúp đỡ tới giảng đường đại học

(Dân trí) - "Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học" đã được bạn đọc Báo Dân trí động viên, chia sẻ và ủng hộ cô gái thực hiện ước mơ của mình.

Sáng 30/9, phóng viên Báo Dân trí cùng ông Nguyễn Quý Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Thành (Nghệ An) và đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 40.768.000 đồng của bạn đọc ủng hộ em Nguyễn Thị Thảo Vy (thôn Chùa Thàng, xã Liên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An).

Nguyễn Thị Thảo Vy là nhân vật trong bài viết: "Nữ sinh nghèo le lói ước mơ tới giảng đường đại học". Thảo Vy có hoàn cảnh vô cùng éo le khi người cha của em đang mang bệnh nặng không thể đi làm được. Kinh tế gia đình đổ dồn lên đôi vai người mẹ trong khi đó sau Thảo Vy có 3 em còn nhỏ.

Nữ sinh nghèo được bạn đọc giúp đỡ tới giảng đường đại học - 1

Đại diện chính quyền địa phương, ông Nguyễn Quý Linh, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Thành (Nghệ An) đã trao số tiền 40.768.000 đồng đến em Nguyễn Thị Thảo Vy (Ảnh: Nguyễn Tú).

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng suốt các cấp học Thảo Vy luôn là một học sinh giỏi toàn diện. Ước mơ của Thảo Vy sau này có một công việc ổn định để không còn cảnh "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời". Trong kỳ thi THPT vừa qua em đạt số điểm 27,25 tổ hợp xét tuyển và đăng ký hồ sơ vào Trường đại học Ngân hàng, Đại học Luật TPHCM.

Thông qua Báo Dân trí, hoàn cảnh của Thảo Vy đã nhận được nhiều sự động viên, chia sẻ và ủng hộ của các nhà hảo tâm. Ngoài số tiền bạn đọc ủng hộ qua Báo Dân trí nêu trên, các nhà hảo tâm cũng ủng hộ Thảo Vy số tiền 4.600.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam. Toàn bộ số tiền trên đã được kết chuyển và trao đến em Thảo Vy kịp thời. Ngoài ra, qua tài khoản cá nhân Thảo Vy cũng đã nhận được gần 20 triệu đồng tiền bạn đọc ủng hộ.

Nữ sinh nghèo được bạn đọc giúp đỡ tới giảng đường đại học - 2

Thông qua Quỹ Khuyến học Việt Nam, bạn đọc ủng hộ em Thảo Vy số tiền 4.600.000 đồng (Ảnh: Nguyễn Tú).

Trân trọng đón nhận những tình cảm quý báu của bạn đọc và các nhà hảo tâm, Thảo Vy xúc động nói: "Em chân thành gửi lời cảm ơn đến các tấm lòng hảo tâm, bạn đọc Báo Dân trí đã chia sẻ, giúp đỡ em. Với số tiền của bạn đọc ủng hộ em sẽ tiếp tục thực hiện giấc mơ của mình để hi vọng có một tương lai tốt hơn".

Ông Nguyễn Quý Linh, Bí thư Huyện ủy huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, chúng tôi rất cảm động và biết ơn đến bạn đọc Báo Dân trí và các tấm lòng thơm thảo đã quan tâm chia sẻ với gia đình em Thảo Vy. Đây là món quà ý nghĩa góp phần vơi đi khó khăn cho gia đình.

"Thời gian qua, lãnh đạo huyện cũng rất quan tâm đến các cháu trúng tuyển đại học mà có hoàn cảnh khó khăn. Huyện cũng đã kêu gọi ủng hộ và sẽ có phần quà để động viên không chỉ cháu Thảo Vy mà những hoàn cảnh khác trên địa bàn, để các cháu có thêm động lực để tiếp bước giảng đường đại học", ông Linh chia sẻ thêm.

Nguyễn Tú