1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nữ sinh lớp 12 may mắn thoát chết được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 40 triệu đồng

(Dân trí) - Bất ngờ bị vi khuẩn tấn công dẫn đến hở van hai lá do Osler trên tình trạng suy tim và giãn thất trái khiến tính mạng của nữ sinh Nguyễn Thị Lành trở nên nguy kịch. Kịp thời được đưa đi cấp cứu và can thiệp phẫu thuật, Lành đã thoát khỏi bàn tay tử thần trong gang tấc.

Lần thứ 2 gặp lại bố mẹ em Nguyễn Thị Lành, nhân vật trong bài viết: “Xót xa nữ sinh lớp 12 bất ngờ đổ bệnh, tính mạng đang nguy kịch”, chúng tôi được biết Lành đã tạm thời ổn định và được xuất viện trở về nhà. Đó cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc không chỉ đối với gia đình em mà còn đối với nhiều tấm lòng bạn đọc báo điện tử Dân trí đang ngóng trông.

Nữ sinh lớp 12 may mắn thoát chết được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 40 triệu đồng - 1
Lành lỡ dở kì thi tốt nghiệp lên đại học vì căn bệnh tim đột ngột ập đến.

Đang là học sinh lớp 12, chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp, Lành có những dấu hiệu khó thở, mệt mỏi, sút cân, không ăn uống được. Đưa đi cấp cứu bác sĩ cho biết Lành bị hở van hai lá rất nặng do Osler trên tình trạng suy tim và giãn thất trái nên phải phẫu thuật khẩn cấp.

Tại khoa Tim mạch, Trung tâm tim mạch, bệnh viện E, sau ca mổ, em có những cháu có dấu hiệu phức tạp như phù phổi cấp, rối loạn nhịp tim dẫn đến tình trạng ngừng tim, ngừng tuần hoàn nên phải sử dụng đến phương pháp làm tim phổi nhân tạo (chạy Ecmo) với chi phí rất tốn kém.

Bố mẹ làm nông nghiệp, đứng trước tính mạng của con, anh chị hoàn toàn bủn rủn không có sự lựa chọn nào khác bởi tiền không có. Bố của Lành, anh Nguyễn Duy Tài vẫn còn vẹn nguyên sự sợ hãi, nơm nớp lo, tâm sự: “Thời điểm đó, thật lòng mà nói là anh chị không buông tay và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đầu nhưng tiền không có, đi vay cũng hết mọi chỗ rồi. Không biết làm cách nào cả, hai vợ chồng cứ mỗi người một góc, ngồi và khóc thôi”.

Nữ sinh lớp 12 may mắn thoát chết được bạn đọc Dân trí giúp đỡ hơn 40 triệu đồng - 2

Bố mẹ Lành nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Tiếp thêm nguồn động lực để cả gia đình cùng vượt qua giai đoạn khó khăn đó chính là nhờ những cuộc điện thoại thăm hỏi của nhiều bạn đọc báo điện tử Dân trí, vợ chồng anh Tài như “chết đuối vớ được cọc”, và vững tâm hơn để tiếp tục chiến đấu sinh tử giành giật lấy mạng sống cho con gái.

May mắn đã mỉm cười, Lành bình phục và được xuất viện trở về nhà trong niềm hạnh phúc vỡ òa của tất cả mọi người mong ngóng tin em. Chia sẻ niềm vui này, vợ chồng anh Tài không quên gửi lời cám ơn đến các nhà hảo tâm thời gian qua đã luôn bên cạnh, ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho gia đình anh chị.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí, phóng viên đã trao trực tiếp đến vợ chồng anh Tài số tiền 40.970.000 đồng của bạn đọc Dân trí (theo danh sách kết chuyển tuần 2+3/5).

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, anh Tài gửi lời cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ cho gia đình số tiền này để giúp gia đình anh vượt qua khó khăn.

Phạm Oanh