1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Sóc Trăng:

Nỗi giằng xé của người cha bại liệt nhìn con mang bệnh nặng

(Dân trí) - Người cha liệt nửa người lê từng bước khó nhọc đến chỗ cô con gái bị suy thận mãn tính. Nước mắt lã chã rơi, ông nghẹn ngào bất lực: “Giờ đây cha đã không làm được gì để lo cho con nữa rồi, con hãy cố chịu đựng, đừng trách cha nghe con”.

Gần 3 tháng nay ông Dương Phước Long (SN 1955) sống tại hẻm 3/8, khóm 2, phường 6, TP Sóc Trăng không thể tiếp tục lao động gồng gánh gia đình khi nửa phần thân bên trái đã liệt hoàn toàn. Ông càng suy sụp khi nhìn con gái mình chịu sự đau đớn quằn quại với căn bệnh suy thận mãn tính, mà không có tiền chạy chữa.

 

Nỗi giằng xé của người cha bại liệt nhìn con mang bệnh nặng - 1

Không tiền chạy chữa, bệnh tật hành hạ,
Thúy già nua hơn nhiều so với tuổi 30.

 

Sinh ra và lớn lên tại xã Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, sau khi lập gia đình vợ chồng ông Long được cha mẹ cho 3 công ruộng làm kế sinh nhai. Hàng ngày, ngoài công việc đồng áng, vợ chồng ông đi làm thuê làm mướn lo cho 3 đứa con. Thấy cuộc sống quá khổ cực làm không đủ ăn nên ông bà quyết định bán ruộng trở về thành phố Sóc Trăng buôn bán đắp đổi qua ngày. Cuộc sống của gia đình ông tạm ổn định với việc buôn thúng, bán mẹt.

 

Niềm vui nhỏ chưa được bao lâu thì bất ngờ cô con gái thứ 3 của ông - Dương Mộng Thúy (SN 1979) đổ bệnh nan y. Năm 2006, trong lúc phụ cha mẹ bán hàng Thúy chóng mặt rồi té ngã. Khi đi khám bác sĩ cho biết, Thúy mang trong mình căn bệnh suy thận mãn tính phải chuyển gấp lên bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM để lọc thận.

 

Sau hơn 2 tháng đưa con đi điều trị, vợ chồng ông Long hoàn toàn kiệt sức và phải chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền lọc thận cho con: "Chi phí tốn kém lắm, mỗi lần kiếm tiền cho con lọc thận là mỗi lần vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. 700.000-800.000 đồng/lần, mà một tuần lọc đến 3 lần mới đảm bảo sức khỏe cho em nó", mẹ Thúy tâm sự.

 

Gần một năm điều trị bệnh trên thành phố, rồi về bệnh viện Cần Thơ… gia đình ông Long kiệt quệ đến tận cùng, đành đưa con về nhà chăm sóc. Không đủ tiền lọc thận đúng định kỳ, nên nhiều hôm Thúy đau quằn quại, đứng nằm không yên. Từ khi con gái bị bệnh đến nay ông Long đi vay mượn khắp nơi nên nợ nần chồng chất, căn nhà mà vợ chồng ông đang sống cũng đã cầm cố cho ngân hàng.

 

Tai họa bất ngờ ập đến khi ông Long phát hiện nửa người bên trái của mình bị liệt hoàn toàn. Trong căn nhà nhỏ hẹp, trên giường bệnh người cha nước mắt tuôn rơi khi phải chứng kiến những cơn đau vẫn ngày đêm hành hạ con gái. Nghe tiếng con kêu rên ông lê từng bước, từng bước đến cạnh chỗ con nằm, nước mắt lã chã: "Cha không còn khả năng để lo cho con rồi, con hãy cố lên, con đừng trách cha nghe con".

 

Cảnh nhà túng quẫn, không còn gì để bán… Chồng nằm liệt giường, con gái út bệnh nặng còn hai người con đầu gia cảnh cũng quá nghèo khổ không thể giúp gì cho cha mẹ và em nên mọi việc nặng nhẹ giờ đầy đều đặt lên đôi vai gầy của bà Hoa.

 

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

 

1. Ông Dương Phước Long: hẻm 3/8, khóm 2, phường 6, TP Sóc Trăng.

2.  Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội

2. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Tuấn Thành

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm