1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3364:

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái "não chất trắng" khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh

(Dân trí) - 2 đứa con gái đầu ra đời lần lượt mang trong mình căn bệnh "não chất trắng" không thể cứu chữa. Niềm hy vọng của chị có đứa con khoẻ mạnh bị dập tắt khi người chồng bất ngờ phát hiện khối u sưng to bất thường... nỗi đau dồn dập khiến người phụ nữ ngã quỵ và chỉ nghĩ đến chuyện muốn quyên sinh.

Đôi mắt ám ảnh của hai bé gái bị não chất trắng sống tạm trong gian bếp cũ

Chúng tôi tìm về căn nhà của anh Hoàng Văn Hòa và chị Hoàng Thị Thu (thôn 1, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông) theo lời khẩn cầu trên lá đơn xin được giúp đỡ của đôi vợ chồng người dân tộc Tày này. Gọi là nhà, nhưng hỏi ra mới biết, đây là gian bếp cũ của gia đình nhà nội, một nửa dùng để thóc lúa, một nửa để vợ chồng cùng hai cô con gái nương náu gần chục năm nay.

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái não chất trắng khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh - 1
Gian bếp cũ là nơi ở của gia đình chị Thu và anh Hòa

Chị Thu cùng chồng đều xuất thân nghèo khó, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ quanh năm chỉ dựa vào đi làm thuê, làm mướn. Năm 2013 đứa con đầu lòng của anh chị ra đời. Trớ trêu thay, Hoàng Thị Diễm My khi sinh ra lại bị chứng bệnh bại não, tật đầu nhỏ.

Sáu tuổi, cô bé có thân hình quắp queo ấy chưa một lần cất tiếng gọi bố mẹ, thay vào đó là những tiếng khò khè, rên rỉ do bệnh tật hành hạ.

Diễm My nằm gọn gàng trong tay mẹ, hai chân co quắp chỉ có da bọc xương, đôi mắt mở to, nhìn vô hồn. Chị Thu cho biết, khi sinh ra Diễm My hoàn toàn bình thường, được hơn chục ngày thì bé có triệu chứng bất thường nên mới đưa cháu lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để kiểm tra. Bác sĩ bảo Diễm My bị ảnh hưởng của thuốc mổ nên mới bị vậy.

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái não chất trắng khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh - 2
Diễm My bị chứng teo não, não chất trắng nên 6 tuổi vẫn nằm một chỗ

Thế nhưng, những cơn đau cứ dồn dập kéo đến, hai vợ chồng đành bắt xe khách, đưa con xuống TP.HCM khám. Chính hai vợ chồng cũng không ai ngờ rằng, cô con gái đầu lòng bị bại não, tật đầu nhỏ, não chất trắng. Nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của con, chị Thu anh Hòa ngã quỵ, chỉ biết ôm con khóc.

“Bác sĩ bảo, nếu vợ chồng em chăm tốt thì cháu sống được lâu, nếu chăm không tốt thì cháu đi sớm. Từ đó đến nay, cháu cứ nằm một chỗ như thế, không thể tự sinh hoạt bình thường mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của người thân”, chị Thu nghẹn ngào, nhìn con khóc nức nở.

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái não chất trắng khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh - 3

Cô em gái, Hoàng Thị Huyền cũng mắc căn bệnh tương tự

Sau những ngày tháng vật lộn với bệnh tật của đứa con đầu lòng, vợ chồng chị Thu, anh Hòa quyết định sinh thêm đứa con thứ hai với mong mỏi có đứa con khoẻ mạnh để gia đình vui vầy sớm hôm. Nhưng số phận thật nghiệt ngã, khao khát đó của đôi vợ chồng trẻ tiếp tục đổ sụp khi cháu Hoàng Thị Huyền (SN 2016) ra đời không những bị bại não như chị gái, mà còn mắc thêm chứng bướu máu, cứ ngưng thuốc là mắt lại bị sưng đen lên.

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái não chất trắng khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh - 4
Giấc mơ về một gia đình hạnh phúc vỡ vụn khi cả hai bé gái mắc bệnh hiểm nghèo

Ôm chặt con, anh Hòa cũng nghẹn giọng khi nhắc về đứa con tội nghiệp của mình: “Cháu sinh ra thì đầu không tròn như bình thường mà xẹp xuống. Ngày ấy, cháu bị sốt nặng nên phải nằm trong lồng kính để chăm sóc đặc biệt.

Được hai tháng sau sinh, mắt cháu bỗng nhiên thâm đen như bị ai đánh. Hai vợ chồng lại đưa con xuống Bệnh viện Nhi Đồng để thăm khám. Một lần nữa, vợ chồng em lại chết lặng vì bác sĩ kết luận cháu mắc căn bệnh như chị gái, kết hợp với bướu máu, phải uống thuốc liên tục để điều trị bệnh”.

Trở về với những nỗi đau không thể nói thành lời, anh Hòa không nhớ đã bao nhiêu lần tự tay phải pha thuốc ngủ, thuốc an thần cho hai con gái uống mỗi khi lên cơn co giật.

Mỗi lần chứng kiến bệnh tật hành hạ, thân hình nhỏ bé của con gái lại gồng lên, mặt mũi tái mét, đôi mắt trợn trừng như cầu cứu, hai vợ chồng chỉ biết nén nỗi đau, xoa bóp cho con.

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái não chất trắng khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh - 5
Bất hạnh ập đến với anh Hòa, khiến cả hai vợ chồng lâm cảnh cùng quẫn

Nỗi đau đằng đẵng đeo đuổi gia đình suốt 6 năm qua, đôi vợ chồng người Tày đối mặt với sự nghèo túng, lo sợ thần chết sẽ mang đứa con đi bất cứ khi nào.

Không có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của vợ chồng chị Thu, anh Hòa chỉ quanh quẩn với việc làm thuê, làm mướn, kinh tế gia đình luôn trong tình trạng thiếu thốn phải “giật gấu vá vai”.

Là mẹ, chị Thu không đành lòng nhìn con đau đớn, khổ sở, người mẹ khóc nấc: “Nhìn con người ta lại xót xa cho con mình. Con người ta thì chạy nhảy, gọi bố gọi mẹ, còn hai đứa nhà em chỉ nằm một chỗ. Bây giờ cứ một đứa ốm đi bệnh viện thì phải đưa cả đứa còn lại ra ở cùng vì không có ai chăm sóc cho…”

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái não chất trắng khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh - 6
Những đứa trẻ tội nghiệp chỉ nằm bất động, với ánh mắt vô hồn

Thế nhưng, những bất hạnh vẫn chưa buông tha cho gia đình khốn khổ này. Đầu năm 2019, anh Hòa được chẩn đoán có khối u trong người khi phát hiện ngực trái sưng to bất thường. Người đàn ông đang là trụ cột của gia đình ngã bệnh, cũng từ đó cả hai vợ chồng chỉ trông chờ vào số tiền trợ cấp hàng tháng của hai cô con gái.

Bao năm qua, nghèo khổ thế nào gia đình cũng chịu đựng được, nhưng bệnh tật của con cái, bây giờ chồng lại mắc bệnh, nỗi đau chất chồng nỗi đau khiến chị Thu như rơi vào tuyệt vọng. Người phụ nữ 30 tuổi giọng như muốn buông xuôi: “Em thực sự sụp đổ luôn rồi. Hai đứa con như vậy, gia đình bế tắc, em không biết mình có thể gồng gánh được bao lâu nữa”.

Nỗi đau cùng cực của người phụ nữ sinh 2 con gái não chất trắng khiến chị nghĩ chuyện quyên sinh - 7
Những đau đớn của con gái khiến người mẹ nhiều lần gục gã

Tiếng khóc bất lực và sợ hãi chới với giữa cuộc đời bởi cái nghèo và bệnh tật con cái bủa vây, anh Hòa, chị Thu bất lực: “Vì con đứt ruột đẻ ra mà vợ chồng em cầm cự đến ngày nay. Chứ nhiều lần cũng nghĩ đến chuyện quyên sinh để cho con đỡ khổ sở, chứ gia đình em cũng cùng quẫn rồi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3364: Chị Hoàng Thị Thu (thôn 1, xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông)

Số ĐT chị Thu: 0389.483.113

Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

2. Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

Tài khoản VNĐ tại VietComBank:Tên TK: Báo Điện tử Dân trí Số TK: 0451000476889Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:Account Name: Bao Dien tu Dan triAccount Number: 0451370477371Swift Code: BFTV VNVX 045Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 129 0000 61096Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân tríSố Tài khoản : 2611 000 3366 882Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng AnĐịa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)Account Name : Bao Dien tu Dan triAccount Number : 2611 037 3366 886Swift Code : BIDVVNVX261Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An BranchAddress : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)Tên TK: Báo Điện tử Dân tríSố TK: 0721101010006Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)Tên TK: Bao Dien tu Dan triSố TK: 0721101011002Swift Code: MSCBVNVXBank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí- Số tài khoản VND: 1400206034036- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

Dương Phong