Hồ sơ mã số 6018

22/07/2026

Tuổi thơ nhiều nước mắt của cậu học trò mồ côi mẹ, bố câm điếc

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Lưu ý: Số liệu chuyển khoản qua PayOS cập nhật sau khoảng 5 phút kể từ khi chuyển khoản thành công.
Các giao dịch chuyển khoản thườngtrực tiếp sẽ được cập nhật sau khoảng 1 tuần.

Anh trai qua đời do hóc dị vật, mẹ mất vì suy thận, bố bị câm điếc, tuổi thơ của cậu học trò Nguyễn Đức Quân ở tỉnh Quảng Trị là chuỗi ngày nối dài những mất mát.

Bà Hồ Thị Hường (SN 1958), trú thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, không khỏi chạnh lòng khi nhìn cháu nội Nguyễn Đức Quân (học sinh lớp 6C, Trường Tiểu học và THCS Kim Thạch) lúi húi cắt cỏ, chăm sóc con bò cái vừa sinh bê. Những biến cố liên tiếp ập đến đã khiến tuổi thơ của Quân sớm phải đối mặt với nhiều mất mát.

Trong khi bạn bè đồng trang lứa vui chơi ngày hè, Quân dành phần lớn thời gian ở nhà phụ bà chăm sóc gia súc, gia cầm và quán xuyến việc nhà. "Bà dặn cháu phải chăm sóc chúng thật tốt. Sau này bán được bê mới có tiền mua sách vở đi học", Quân chia sẻ.

Tuổi thơ nhiều nước mắt của cậu học trò mồ côi mẹ, bố câm điếc - 1

Quân dành thời gian nghỉ hè giúp bà chăm sóc chú bò của gia đình (Ảnh: Tiến Thành).

Cha của Quân, anh Nguyễn Đức Ái (SN 1982), bị câm điếc bẩm sinh. Mẹ em, chị Hồ Thị Sương (SN 1991), là người phụ nữ hiền lành nhưng không được lanh lẹ. Hơn 16 năm trước, anh Ái và chị Sương kết hôn, sinh được hai con trai là Nguyễn Đức Mạnh (SN 2011) và Nguyễn Đức Quân (SN 2014).

Tuổi thơ nhiều nước mắt của cậu học trò mồ côi mẹ, bố câm điếc - 2

Mẹ đột ngột qua đời, để lại nỗi đau lớn cho cậu học trò Nguyễn Đức Quân (Ảnh: Tiến Thành).

Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Năm 2014, khi Quân vừa chào đời, chị Sương được phát hiện mắc bệnh suy thận, cuộc sống gắn liền với bệnh viện và chi phí điều trị ngày càng lớn.

Đến năm 2020, gia đình tiếp tục đón nhận cú sốc khi con trai đầu Nguyễn Đức Mạnh qua đời do hóc dị vật. "Ngày Mạnh mất, tôi như chết lặng. Nỗi đau ấy quá lớn đối với cả gia đình", bà Hường nghẹn ngào kể.

Sự ra đi của con trai đầu lòng càng khiến chị Sương suy sụp, nhưng vì con trai út, chị vẫn cố gắng gượng. Quân lớn lên trong những tháng ngày chứng kiến mẹ chống chọi với bệnh tật. Đầu tháng 4, sau nhiều năm điều trị, chị Sương qua đời, để lại Quân bơ vơ cùng người cha câm điếc và bà nội gần 70 tuổi.

Tuổi thơ nhiều nước mắt của cậu học trò mồ côi mẹ, bố câm điếc - 3

Bố của Quân là anh Nguyễn Đức Ái (SN 1982) bị câm điếc bẩm sinh (Ảnh: Tiến Thành).

Căn nhà nhỏ vốn đã nhiều nỗi buồn nay càng trở nên hiu quạnh sau sự ra đi của chị Sương. Quân mất đi chỗ dựa, mất đi người anh trai để sẻ chia. "Cháu nhớ mẹ lắm. Đi học về nhìn thấy các bạn được mẹ đón, cháu lại càng nhớ mẹ hơn. Cháu chỉ ước mẹ vẫn còn ở nhà để gọi cháu vào ăn cơm, hỏi cháu hôm nay học thế nào", Quân chia sẻ.

Tuổi thơ nhiều nước mắt của cậu học trò mồ côi mẹ, bố câm điếc - 4

Quân tự dặn mình phải nỗ lực học tập, vượt qua mất mát để có tương lai tốt đẹp hơn (Ảnh: Tiến Thành).

Ngồi cạnh cháu, bà Hường không giấu được nỗi lo về tương lai của Quân. "Cuộc sống thiếu trước hụt sau, ngay cả tiền ăn hàng ngày còn chật vật. Nhưng phải cố để lo cho cháu học hành đến nơi đến chốn. Chỉ mong còn đủ sức khỏe để ở bên cháu thêm ngày nào hay ngày đó. Nhiều đêm nằm nghĩ, nếu một mai mình không còn nữa không biết cháu sẽ nương tựa vào ai", bà Hường bày tỏ.

Sớm trải qua nhiều thiếu vắng, Quân tỏ ra hiểu chuyện hơn tuổi. Em dậy sớm phụ bà nội quét dọn nhà cửa, nấu cơm và làm những việc vừa sức. "Bố không nghe, không nói được, bà nội cũng già rồi. Cháu sẽ cố gắng học thật tốt để sau này kiếm tiền nuôi bà với bố. Cháu không muốn bà phải vất vả nữa", cậu bé nói với ánh mắt đầy hy vọng.

Cô Nguyễn Thị Thanh, giáo viên chủ nhiệm của Quân, nhận xét em là học sinh chăm ngoan, lễ phép và có ý thức vươn lên dù hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. "Sau khi mẹ mất, Quân càng trầm lặng hơn. Nhìn cậu bé với đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn, thầy cô và bạn bè ai cũng thương", cô Thanh chia sẻ.

Tuổi thơ nhiều nước mắt của cậu học trò mồ côi mẹ, bố câm điếc - 5

Mẹ không còn, Quân sống nương tựa vào bà nội gần 70 tuổi (Ảnh: Tiến Thành).

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng, cho biết địa phương thường xuyên quan tâm, thăm hỏi và tạo điều kiện để gia đình cháu Quân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội.

"Cháu Quân còn quá nhỏ nhưng đã phải đối diện với những mất mát lớn lao. Chúng tôi rất mong nhận được sự chung tay của các nhà hảo tâm để cháu có thêm điều kiện học tập, nuôi dưỡng ước mơ và có một tương lai bớt nhọc nhằn", ông Hưng kêu gọi.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Bà Hồ Thị Hường (bà nội của Quân)
Địa chỉ: Thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 6018

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác