Hà Tĩnh:

Niềm vui được đến trường của bé Linh

(Dân trí) - Chiều ngày 14/9, PV Dân trí tiếp tục trao số tiền 3.700.000đ của bạn đọc gửi giúp cho mẹ con bà Phạm Thị Mai - nhân vật trong bài “Người mẹ chỉ biết gọi con bằng nước mắt” ở khối 11, Thị trấn Hương Khê (Hà Tĩnh).

Lần này đến thăm “ngôi nhà hoang vắng lạnh” chúng tôi thấy ấm cúng hơn khi những cánh cửa đã được sửa sang lại, chiếc bàn thờ tổ tiên đã được sắp xếp gọn gàng, tươm tất.

Đang đi làm thuê ở ngoài Thị trấn được tin nhà có khách Huy hớt hải chạy về và cho biết: “Mấy bữa nay đi làm về hơi khuya nhưng em tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho đàng hoàng. Chỉ có những bức tường ẩm mốc và rêu phủ dày chưa có điều kiện để sơn lại”.

Còn Linh khuôn mặt hốc hác như vui hơn khi năm học mới 2010-2011 em đã được cắp sách tới trường sau bao năm bỏ học: “Nhờ tấm lòng hảo tâm của bạn đọc em đã được đi học. Ngày đầu tiên được trở lại trường em vui lắm. Nước mắt của em đã rơi khi bước vào cửa lớp. Lúc đó em cứ tưởng như mình đang mơ. Nghĩ đến mẹ và anh Huy em tự nhủ sẽ ráng hết sức học giỏi và không được ngã gục dù trong hoàn cảnh nào”.

Niềm vui được đến trường của bé Linh - 1
Trao tiền của bạn đọc ủng hộ cho gia đình bà Mai

Để Linh yên tâm đến trường, buổi sáng Huy phải ở nhà chăm sóc mẹ. Chiều Linh đi học về là Huy lại tiếp tục cuộc hành trình làm thuê, làm mướn đến khuya mới về. Huy cho biết: “Từ ngày báo Điện tử Dân trí đăng tải bài viết về hoàn cảnh của gia đình em đã nhận được gần 40 triệu tiền ủng hộ của bạn đọc. Số tiền ấy em đã đem đi trả bớt nợ cho những khoản trước đây vay cho mẹ đi chữa bệnh và giành dụm một ít để nuôi Linh ăn học. Còn số nợ còn lại em sẽ cố gắng làm thuê kiếm tiền về trả dần”.

Trước khi ra về chúng tôi tiếp tục trao số tiền 3.700.000đ của bạn đọc ủng hộ cho gia đình. Bà Mai nằm liệt trên dường dù không nói được nhưng đã khóc vì cảm động trước nghĩa cử của bạn đọc đối với bà và hai con.

Bá Hải - Văn Dũng