1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí

Tiến Thành

(Dân trí) - Với các gia đình nghèo được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, xây dựng nhà ở, niềm vui Tết được nhân lên gấp bội. Bởi Xuân này, họ được đón Tết trong ngôi nhà mới ấm áp, đầy ắp yêu thương.

Niềm vui Tết trong mái ấm tình thương

Chúng tôi đến thăm gia đình anh Đinh Vũ Thắng (SN 1987), trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, cũng là lúc vợ chồng anh và các con nhỏ đang trang hoàng ngôi nhà nhân ái mang tên Dân trí để đón Tết Giáp Thìn 2024.

Căn nhà mới của gia đình anh Thắng có diện tích khoảng 70m2, với 2 phòng ngủ, một phòng khách và gian bếp nhỏ, đủ cho cả gia đình sinh hoạt. Căn nhà được hoàn thiện, đưa vào sử dụng từ tháng 3/2023 với tổng trị giá xây dựng 130 triệu đồng từ những tấm lòng của bạn đọc báo Dân trí chia sẻ, giúp đỡ.

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí - 1

Gia đình anh Đinh Vũ Thắng có nhà mới nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Nhật Anh).

Mặc dù còn nhiều lo toan, nhưng hiện nay, gia đình 6 người của vợ chồng anh Thắng đã thoát cảnh chen chúc trong ngôi nhà tạm bợ trước đây. Sau bao năm mong mỏi, họ đã có một cái Tết trọn vẹn, sum vầy, đầy ắp tiếng cười trong căn nhà mới. Cả gia đình anh Thắng quây quần gói bánh chưng, sửa sang lại vườn tược để đón Tết trong niềm hân hoan, điều mà trước đây chưa bao giờ có với họ.

Cả anh Thắng và vợ là chị Mai Thị Kim Oanh đều thuộc diện khuyết tật, sức khỏe yếu, 4 con còn nhỏ, cuộc sống hết sức bấp bênh. Với hoàn cảnh của anh Thắng, đủ ăn, đủ mặc, con cái được đến trường đã khó, bởi vậy để có căn nhà tránh mưa, trú bão là điều không tưởng. Thế nhưng với sự lan tỏa của báo Dân trí, tình thương của bạn đọc đã biến giấc mơ tưởng chừng không thể ấy trở thành hiện thực.

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí - 2

Bố con anh Đỗ Văn Quang bên căn nhà vừa kịp hoàn thiện trước Tết Nguyên đán (Ảnh: Tiến Thành).

"Trước đây cả gia đình 6 người phải chen chúc trong căn nhà cũ ọp ẹp, nhờ các nhà hảo tâm là bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, vợ chồng tôi có được căn nhà mới. Đây là năm đầu tiên gia đình tôi được đón Tết trong ngôi nhà mơ ước, ai cũng vui và háo hức hơn hẳn. Tôi rất biết ơn tình cảm của mọi người dành cho gia đình. Đó là động lực để chúng tôi vươn lên làm việc, ổn định cuộc sống", anh Thắng chia sẻ.

Cũng như gia đình anh Thắng, mùa Xuân này, niềm vui nhân đôi với bố con anh Đỗ Văn Quang (SN 1992), trú xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Mái ấm do bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp đỡ đã kịp hoàn thành trước Tết Nguyên đán, đáp ứng ước nguyện bấy lâu của bố con anh Quang.

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí - 3

Những đứa con nhỏ của anh Quang háo hức, vui tươi khi có nhà mới, dần xoa dịu nỗi đau mất mẹ (Ảnh: Tiến Thành).

Gia đình anh Quang thuộc diện hộ nghèo tại xã Duy Ninh, vợ không may qua đời sau một vụ tai nạn giao thông, để lại nỗi đau lớn cho người chồng và 3 con còn nhỏ. Anh Quang không có việc làm ổn định, là người địa phương khác đến Quảng Bình lập nghiệp, lâu nay phải dựng nhà tạm trên đất bố mẹ vợ để ở.

Anh Quang luôn khao khát xây dựng được một căn nhà nhỏ kiên cố, bám nghề làm đậu phụ để nuôi con ăn học. Và rồi niềm mơ ước đó của anh trở thành hiện thực khi được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ gần 200 triệu đồng. Cũng qua báo Dân trí, nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm biết đến gia cảnh của bố con anh Quang, ủng hộ anh thêm 200 triệu đồng để làm nhà ở, ổn định cuộc sống.

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí - 4

Hai mẹ con em Phạm Thị Thúy Ngân bên căn nhà mơ ước đang dần hoàn thiện (Ảnh: Tiến Thành).

Đón tôi trong căn nhà mới, bố con anh Quang nở nụ cười hạnh phúc. Căn nhà mới được hoàn thành trước Tết Nguyên đán khoảng 1 tháng. Anh Quang phấn khởi, sau bao nhiêu cái Tết, giấc mơ có căn nhà nhỏ đã thành hiện thực, đây cũng là mong muốn lúc còn sống của người vợ quá cố.

"Vợ tôi không may qua đời vì tai nạn, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp thiệt thòi cho 3 con. Nhờ bạn đọc báo Dân trí, các mạnh thường quân, tôi mới có điều kiện để lo cho các con. Vui hơn là mấy bố con đã dựng được căn nhà, có nơi thờ tự đàng hoàng cho vợ. Các con tôi cũng háo hức, vui tươi hơn hẳn khi được đón Tết trong căn nhà mơ ước", anh Quang nói.

Thắp sáng hy vọng giữa mùa Xuân

Khác với những trường hợp có nhà mới, Xuân này, mẹ con cô học trò nghèo Phạm Thúy Ngân, trú xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đang đón Tết trong túp lều dựng tạm. Thế nhưng điều đó không khiến Ngân và mẹ buồn lòng, bởi bên lán tạm đó là ngôi nhà mới đang dần hình thành, hòa vào không khí vui tươi giữa mùa Xuân mới của đất trời.

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí - 5

Thúy Ngân và mẹ khởi công xây dựng nhà mới là nhờ vào sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí (Ảnh: Tiến Thành).

Ngân sinh ra không biết mặt bố, mẹ khuyết tật về trí tuệ nên cuộc sống hết sức vất vả, thiệt thòi. Bao nhiêu năm qua, 2 mẹ con phải sống trong căn nhà tuềnh toàng.

Sau khi hoàn cảnh của Ngân được đăng tải trên báo Dân trí, bạn đọc đã ủng hộ cô học trò nghèo này 200 triệu đồng tiền mặt và một căn nhà tình nghĩa trị giá 130 triệu đồng. Món quà lớn đến vào dịp cuối năm như thắp lên hy vọng cho Ngân giữa ngày Xuân mới. Căn nhà dự kiến hoàn thành trong tháng 2.

"Vẫn chưa xong nhà mới nhưng Tết này là cái Tết ấm áp với mẹ con cháu, bạn đọc báo Dân trí mang đến cho cháu nhiều hy vọng giữa mùa Xuân mới. Cháu được đến trường, không còn tự ti với bạn bè. Cháu đã mua sắm quần áo mới cho 2 mẹ con, mua bánh kẹo, mứt Tết đầy đủ. Cháu háo hức vì Tết đến, Xuân về, chờ đợi để được ở trong căn nhà mới", Ngân tươi cười.

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí - 6

Bên cạnh những căn nhà nhân ái ý nghĩa, bạn đọc Dân trí còn giúp rất nhiều hoàn cảnh khác vượt qua khó khăn (Ảnh: Tiến Thành).

Anh Quang, anh Thắng hay Thúy Ngân chỉ là 3 trong rất nhiều hoàn cảnh tại tỉnh Quảng Bình may mắn nhận được sự giúp đỡ từ bạn đọc báo Dân trí. Bên cạnh những căn nhà nhân ái ý nghĩa, bạn đọc còn giúp rất nhiều hoàn cảnh khác vượt qua khó khăn.

Đó là cô học trò mồ côi bố một mình nuôi mẹ trọng bệnh; là người bố đơn thân bị suy thận gồng gánh nuôi con; người mẹ ung thư đau đáu về đàn con thơ; hay gia cảnh đáng thương của gia đình có 2 người tâm thần…

Những ngôi nhà đầy ắp yêu thương mang tên Dân trí - 7

Nhiều hoàn cảnh được bạn đọc báo Dân trí tiếp sức để họ vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn (Ảnh: Tiến Thành).

Bạn đọc báo Dân trí đã mang đến cho họ những phép màu, giúp những mảnh đời bất hạnh có điều kiện vượt lên số phận. Mùa Xuân mới đang len lỏi đến từng căn nhà, con đường, ngõ xóm…, mang theo bao niềm vui, hy vọng về một năm mới ấm no, đủ đầy. Đối với những gia đình nghèo được bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, họ có được niềm vui cho riêng mình giữa ngày Tết.

Nhiều gia đình nghèo được hòa trong không khí vui tươi, ấm áp, thấm đẫm nghĩa tình, vững niềm tin về một năm mới tốt đẹp hơn sau những tháng ngày gian truân; là bước đệm để tiếp tục vượt qua khó khăn, hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.