Đà Nẵng:

Những món quà nhân ái đầu năm

(Dân trí) - Ngày 9/2, nhằm mồng 7 Tết, đã có bạn đọc “xông đất” VP. đại diện báo Dân trí tại Đà Nẵng, mang theo quà nhân ái, ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn, qua thông tin trên chuyên mục “Tấm lòng nhân ái”.

Những món quà nhân ái đầu năm  - 1

Phiếu thu nhân ái đầu tiên tại VP. Đà Nẵng ghi nhận tấm lòng của anh Hoàng Trọng Thành, bạn đọc thường xuyên gửi quà ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn.
 
Anh Hoàng Trọng Thành (thường trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng), bạn đọc đầu tiên đến VP. Đà Nẵng sáng mồng 7 Tết, là một trong những bạn đọc thường xuyên đến VP. gửi quà ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn. Vừa ra Tết, anh đã mang 200.000 đồng đến ủng hộ hoàn cảnh “B trai 16 tuổi, bố mất, mẹ bỏ đi” tại Lâm Đồng.

 

Cùng chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của cháu bé, chị Nguyễn Thị Thúy (thường trú tại Q. Thanh Khê, Đà Nẵng), cũng ủng hộ bé 100.000 đồng. Chị Thúy còn ủng hộ anh Chu Trọng Quý, hoặc chị Chu Thị Thúy (trú tại huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa), nhân vật trong bài “Tiếng kêu thống khổ của một gia đình mắc bệnh hiểm nghèo”.

 

Hôm qua (10/2), mồng 8 Tết, có bạn đọc Bùi Thị Thu Hiền đến VP. Đà Nẵng ủng hộ bé Gái Trị, em bé được sinh ra mới mấy ngày, đã bị bỏng, cháy mất một chân, đang điều trị tại khoa Nhi- sơ sinh, bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

 

Cận Tết hay vừa ra Tết, dù tất bật công việc, bạn đọc Dân trí vẫn luôn dõi theo những hoàn cảnh khó khăn, được thông tin trên chuyên mục “Tấm lòng nhân ái”, và sẵn lòng quan tâm, chia sẻ. Thay mặt những hoàn cảnh, gia đình khó khăn, Dân trí tri ân những tấm lòng đầy tình nhân ái của bạn đọc ở Đà Nẵng nói riêng, và bạn đọc ở mọi miền trong và ngoài nước nói chung.

 

Khánh Hiền