1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cần Thơ:

"Nhờ bạn đọc Dân trí hỗ trợ, mẹ em đã được mổ tim cứu sống"

Nguyễn Hành

(Dân trí) - Khi chứng kiến mẹ đứng trước cửa tử vì căn bệnh tim, chị Tuyến khóc nghẹn, cầu xin bạn đọc cứu mạng mẹ mình. Nhờ bạn đọc tiếp sức, mẹ chị Tuyến vượt qua 2 ca phẫu thuật và sắp được xuất viện.

Ngày 22/2, PV Dân trí đến Khoa Phẫu thuật tim, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, trao số tiền 77.615.600 đồng tới chị Trần Thị Cẩm Tuyến, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Gặp lại chúng tôi, chị Tuyến vui mừng cho biết, sau khi được các bác sĩ mổ lấy cục máu đông ở não, sức khỏe mẹ chị dần hồi phục. Sau đó,  được các bác sĩ cho xuất viện về nhà ăn Tết. Đến mùng 8 Tết, chị Tuyến đưa mẹ trở lại bệnh viện để các bác sĩ làm các xét nghiệm cần thiết trước khi mổ tim.

Nhờ bạn đọc Dân trí hỗ trợ, mẹ em đã được mổ tim cứu sống - 1

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Việt Triều - Trưởng Khoa phẫu thuật tim Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ trao số tiền bạn đọc hỗ trợ đến chị Trần Thị Cẩm Tuyến (Ảnh: Nguyễn Hành).

Theo chị Tuyến, mẹ chị được các bác sĩ mổ tim gần một tuần, hiện đang nằm phòng hậu phẫu, sức khỏe dần hồi phục.

"Nhờ báo Dân trí phản ánh tình cảnh của gia đình, các nhà hảo tâm gửi tiền hỗ trợ hơn 160 triệu (bao gồm số tiền báo Dân trí chuyển vào tài khoản của chị Tuyến - PV). Nhờ số tiền này, gia đình tôi mới có tiền trang trải chi phí 2 ca phẫu thuật não và tim cho mẹ. Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã cứu mạng cho mẹ tôi", chị Tuyến chia sẻ.

Nằm trên giường bệnh, bà Lê Thị Tân - mẹ chị Cẩm Tuyến bày tỏ lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, các y bác sĩ Khoa phẫu thuật tim đã hỗ trợ và giúp đỡ gia đình thời gian qua. Nhờ đó, bà mới có cơ hội sống đến ngày hôm nay.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Việt Triều - Trưởng Khoa phẫu thuật tim Bệnh viện đa khoa Trung ương TP Cần Thơ cho biết, bệnh viện đã xử lý triệt để các bệnh lý về não và tim cho bệnh nhân Lê Thị Tân. Đối với bệnh lý tim, bệnh viện đã thay van 2 lá sinh học, sửa van 3 lá, sửa nhịp tim và lấy hết huyết khối trong buồng nhĩ trái. Bệnh nhân đang hồi phục tốt và có thể 5 ngày nữa xuất viện.

Như Dân trí phản ánh, gia đình bà Lê Thị Tân thuộc diện khó khăn, quanh năm sống bằng nghề làm thuê. Khi vợ chồng bà Tân không còn sức lao động vì tuổi tác và căn bệnh tim mang trong người, cô con gái Trần Thị Cẩm Tuyến đi phục vụ bàn, kiếm tiền nuôi dưỡng cha mẹ.

Bất ngờ căn bệnh tim của bà Tân trở nặng, buộc bà phải nhập viện cấp cứu. Trong lúc, bệnh viện chuẩn bị mổ tim cho bà thì bà Tân bị đột quỵ. Bệnh viện báo tin, chi phí 2 ca phẫu thuật lên đến hàng trăm triệu, chị Tuyến chỉ biết khóc và cầu cứu bạn đọc giúp đỡ.