1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhiều bạn đoc giúp đỡ người bố đưa con đi viện với 40.000 đồng

(Dân trí) - Đưa con lên viện cấp cứu với 40.000 đồng trong túi, anh Lý Văn Thuận tưởng chừng đã mất con mãi mãi vì không có tiền điều trị. Được sự giúp đỡ của các bác sĩ Viện huyết học truyền máu TW, cán bộ phòng CTXH bệnh viện và đông bảo bạn đọc Dân trí, bố con anh đã được ủng hộ số tiền gần 120 triệu đồng và cháu Dũng cũng đã bước vào 3 đợt điều trị gạn huyết tương. Tuy nhiên có điều đáng buồn đó là anh Thuận liên tiếp có những lời nói không trung thực với những nhà hảo tâm đến thăm

Anh Lý Văn Thuận là nhân vật trong bài viết: “Bố khóc ròng khi đưa con đi cấp cứu với… 40.000 đồng” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 5/9/2016. Con trai anh là em Lý Văn Dũng bị tan máu bẩm sinh nhưng đã 4 năm nay không được đi chữa trị thành ra phải lên viện cấp cứu lần này trong tình trạng rất nặng.

Thể bệnh của Dũng là nhẹ nhưng vì không được điều trị nên phải đến viện trong tình trạng cấp cứu.
Thể bệnh của Dũng là nhẹ nhưng vì không được điều trị nên phải đến viện trong tình trạng cấp cứu.
Sau 3 lần gạn huyết tương đến nay tình trạng của Dũng đã ổn.
Sau 3 lần gạn huyết tương đến nay tình trạng của Dũng đã ổn.

Nhận định đây là 1 ca bệnh nặng phải bước vào điều trị ngay, đồng thời được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, các bác sĩ trung tâm Thalasemia,Viện huyết học truyền máu TW đã cho em gạn huyết tương luôn và hiện em đã qua cơn nguy kịch.Trao đổi với bác sĩ Vũ Hải Toàn - Phó trung tâm Thalasemia, Viện huyết học truyền máu TW được biết:

“Tính đến hôm nay, Dũng đã được gạn 3 lần huyết tương, tình trạng ổn hơn nhiều rồi. Bệnh nhân đã có thể đi lại, ăn uống bình thường và sắp tới sẽ được xuất viện. Qua các xét nghiệm thăm khám chúng tôi đánh giá thể bệnh của em là thể nhẹ, tuy nhiên vì không được đến viện điều trị nên mới dẫn đến tình trạng nặng như lần này. Qua đợt điều trị này chúng tôi cũng sẽ dặn dò cũng như hướng dẫn người nhà bệnh nhân về việc theo dõi và phải đưa em đến viện theo lịch của bác sĩ để sức khỏe của em được ổn định”.

Tình cảnh khốn khổ của hai vợ chồng không còn nữa.
Tình cảnh khốn khổ của hai vợ chồng không còn nữa.
Gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc ở khắp mọi nơi.
Gia đình nhận được nhiều sự giúp đỡ của bạn đọc ở khắp mọi nơi.
Số tiền anh nhận được đã đủ để điều trị bệnh cho con trai.
Số tiền anh nhận được đã đủ để điều trị bệnh cho con trai.
Phía bệnh viện cũng thông báo để bạn đọc gần xa được biết để giúp đỡ các hoàn cảnh khác còn khó khăn.
Phía bệnh viện cũng thông báo để bạn đọc gần xa được biết để giúp đỡ các hoàn cảnh khác còn khó khăn.

Về tình trạng bệnh của em đã ổn hơn nhiều, đây là niềm vui không chỉ của cá nhân Dũng, vợ chồng anh Thuận mà còn của các bác sĩ và những nhà hảo tâm. Số tiền tính đến thời điểm này Dũng nhận được lên đến hơn 120 triệu đồng (theo nguồn tin chính xác từ phòng CTXH Viện huyết học truyền máu TW), nên việc điều trị của em đã hoàn toàn yên tâm.

Một niềm vui nữa được chị Trương Thị Hằng – Cán bộ phòng CTXH của bệnh viện cho biết: “Bản thân chúng tôi rất vui vì bệnh nhân Dũng nhận được sự giúp đỡ của đông đảo mọi người. Bên cạnh đó cũng có nhiều bệnh nhân khác của chúng tôi cũng được nhận sự giúp đỡ đó. Tổng số tiền mà các nhà hảo tâm giúp đỡ cho các bệnh nhân khó khăn khác ngoài em Dũng lên đến con số khoảng 150 triệu đồng tất cả. Đây là niềm vui của các bệnh nhân khó khăn trong viện và cũng là niềm vui chung của những người làm công tác kết nối như chúng tôi”.

Được các bác sĩ khoa Thalasemia, Viện huyết học truyền máu TW cứu chữa kịp thời, bệnh nhân Dũng đã khỏe trở lại và có thể ra ngoài ăn uống cùng các bệnh nhân khác.
Được các bác sĩ khoa Thalasemia, Viện huyết học truyền máu TW cứu chữa kịp thời, bệnh nhân Dũng đã khỏe trở lại và có thể ra ngoài ăn uống cùng các bệnh nhân khác.

Theo đánh giá của các bác sĩ từ những đợt điều trị sau Dũng sẽ không phải chi trả thêm khoản gì vì bảo hiểm 100%. Đợt điều trị vừa rồi tại Viện huyết học truyền máu TW chi phí của em hết hơn 10 triệu đồng đó là tiền mua các bộ lọc gạn huyết tương, còn lại các chi phí khác đã được bảo hiểm thanh toán hết.

Bệnh của Dũng đã ổn, đó là niềm vui chung của mọi người, tuy nhiên phía gia đình anh Lý Văn Thuận lại liên tục có những chia sẻ không chính xác đối với những nhà hảo tâm khi đến thăm. Cụ thể anh cho biết số tiền điều trị cho con là chưa đủ và thực tế tiền anh nhận được mới chỉ có 15 triệu đồng. Điều này không chỉ làm mất hình ảnh của 1 người cha cho con đến viện chữa trị mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín Viện huyết học truyền máu TW.

Những thông tin trên đã được PV báo điện tử Dân trí kiểm chứng và xác thực khi đã có buổi trao đổi gặp gỡ với các bác sĩ và những người nhà nằm cùng phòng bệnh nhân Dũng. Nhận thấy anh Thuận vẫn có những biểu hiện không trung thực. quỹ Nhân Ái - Báo điện tử Dân trí tạm thời sẽ quản lý tiền bạn đọc ủng hộ cho anh thông qua quỹ và chi trả viện phí theo đơn của bệnh viện..

PV Dân trí thông tin đến bạn đọc được biết để yên tâm khi bệnh nhân Dũng đã ổn định và cân nhắc khoản tiền tiếp tục giúp đỡ gia đình.

PV