Thanh Hóa:
Nhen nhóm ước mơ của hai mẹ con chịu cảnh đứt bữa
(Dân trí) – Chiều ngày 14/12, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã trao số tiền 14.900.000 đồng cho gia đình bà Trân Thị Thắng, nhân vật trong bài viết: “Tôi chỉ ước bữa cơm của hai mẹ con không còn đứt bữa”, trú tại thôn Yên Thường, xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Sau một thời gian gặp lại, trông bà Thắng có vẻ gầy yếu và tiều tụy hơn rất nhiều, thời tiết ngày càng lạnh nhưng trong nhà bà chỉ có chiếc chăn mỏng đắp qua mùa đông, bà cũng không có được một cái áo ấm “tử tế” nào để mặc ngoài cái áo cũ đang mặc trên người do một hàng xóm cho bà đã lâu. Thấy ánh mắt lo lắng của chúng tôi, bà Thắng nói: “Nhìn tôi mặc thế này nhưng cũng ấm lắm, cả ngày quanh quẩn ngoài vườn nhổ cỏ, trồng rau nên cũng không cần nhiều quần áo, chỉ mong sao đứa con gái bị tâm thần không lên cơn đánh đập và nhổ hết vườn rau là tôi mừng lắm rồi”.
Đưa mắt ra nhìn vườn rau đã bị nhổ trắng trụi, bà Thắng nói tiếp: “Tôi mới trồng được đám rau cải và ít rau sống để lấy rau ăn tết, ai ngờ cô con gái tâm thần của tôi đi lang thang về nhìn thấy vườn rau đẹp liền chạy ra nhổ hết không xót một cây, nhiều khi nghĩ mà thấy chán lắm cô ạ”.
Bà Thắng cũng cho hay, bà mong muốn cho người con gái bị bệnh tâm thần tên Nguyễn Thị Tặng của mình sẽ được vào trung tâm dành cho người bị tâm thần để điều trị và giáo dục, bởi ở nhà chị Tặng thường xuyên đánh đập và phá phách đồ đạc trong nhà, rồi lại chạy lang thang khắp nơi cả tuần mới về.
“Cái Tặng nhà tôi đã bỏ nhà đi mấy ngày nay rồi nhưng chưa có liên lạc gì, cũng không có ai đi tìm về. Tôi tuổi cao sức yếu, biết con ở đâu mà tìm bây giờ. Tôi muốn đưa cháu vào trung tâm để điều trị, mong sao bệnh tật có thuyên giảm, nhưng do hoàn cảnh gia đình nghèo quá, miếng ăn còn chẳng đủ thì lấy tiền đâu đóng phí cho con ở, đành nhìn con sống như vậy thôi”.
Trong thời gian qua, gia đình bà Trần Thị Thắng cũng nhận được quan tâm, chia sẻ của bạn đọc trong và ngoài nước bằng những món quà ý nghĩa, gọi điện hỏi thăm, động viên mẹ con bà. Tình cảm của bạn đọc giúp mẹ con bà Thắng thấy ấm áp hơn trong mùa đông giá lạnh, nhen nhóm một phần ước mơ giản dị của mẹ con bà. Nhưng ước mơ ấy đang cần rất nhiều những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc chia sẻ.
Lan Anh











