1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ thống khổ được bạn đọc giúp đỡ gần 60 triệu đồng

Hương Hồng

(Dân trí) - 22 năm chăm chồng tâm thần, 19 năm chăm sóc đứa con trai chậm phát triển, bản thân chị Khánh mắc bệnh tim nặng. Xót thương hoàn cảnh của chị, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ số tiền gần 60 triệu.

Ngày 7/8, tại toà soạn báo Điện tử Dân trí, thay mặt bạn đọc, phóng viên Dân trí đã trao tới chị Nguyễn Thị Khánh (45 tuổi, quê ở xã Liên Khê, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) số tiền 59.630.000đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua hoạt động Nhân ái, theo kết chuyển tuần 3, 4/7.

Người phụ nữ thống khổ được bạn đọc giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 1
Chị Khánh nhận quà bạn đọc Dân trí giúp đỡ

Chị Khánh là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: “Người phụ nữ bệnh tim ôm nỗi thống khổ nghẹn ngào chăm chồng, con tâm thần”, đã được báo Dân trí đưa tin ngày 14/7.

Xúc động trước tấm lòng của bạn đọc Dân trí dành tặng gia đình mình, chị Khánh nghẹn ngào nói: “Cả cuộc đời, em chưa bao giờ nghĩ mình có được số tiền lớn như này. Em chỉ biết gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn đọc cùng báo Dân trí, các Y, Bác sĩ đã giúp đỡ gia đình em. Số tiền trên em xin dành toàn bộ để chữa bệnh cho cả nhà”.

Người phụ nữ thống khổ được bạn đọc giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 2
Chị Khánh xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các bạn đọc cùng báo Dân trí, các Y, Bác sĩ

Như đã đưa tin trước đó, khi con gái đầu lòng của chị Khánh chưa được 1 tuổi thì anh Đỗ Tràng Tuấn (chồng chị Khánh)  phát bệnh. Tự dưng anh Tuấn nổi điên đuổi đánh 2 mẹ con chị, rồi đập phá hết đồ đạc. Sợ quá chị Khánh phải cai sữa cho con rồi gửi ông bà ngoại chăm sóc. Nhà nghèo nên để đưa anh Tuấn đi khám bệnh, rồi gửi ở trung tâm chăm sóc người tâm thần, chị phải vay mượn khắp mọi nơi.

Bệnh của anh Tuấn lui được đôi chút thì chị sinh cháu Tiền. Khi thấy cháu Tiền 6 tháng tuổi mà vẫn chưa cất nổi đầu, lo sợ quá, khi ấy chị Khánh phải bán vội 2 sào lúa non cho cháu lên Hà Nội khám, thì các bác sĩ cho biết con chị bị động kinh cơn vắng không điển hình nên chậm phát triển tâm thần…

Người phụ nữ thống khổ được bạn đọc giúp đỡ gần 60 triệu đồng - 3
Bản thân mang bệnh tim, chị Khách vô cùng vất vả khi chăm sóc Tiền ở bệnh viện

Năm 2002 một lần nữa bệnh tình của anh Tuấn trở nặng, không còn cách nào khác chị Khánh đành phải gửi chồng vào Trung tâm điều dưỡng tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên từ đó đến nay.

Gửi người đàn ông trụ cột gia đình vào Trung tâm, chị Khánh ôm 2 con trở về nương nhờ bố mẹ già. Có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều, nên năm 2014 chị Khánh đổ bệnh tim cần phải phẫu thuật gấp. Chị lại phải vay mượn để mổ tim, kể từ đó, hàng tháng chị vẫn phải lên Hà Nội lấy thuốc về uống.