1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 3449

Người phụ nữ nghèo cận kề cái chết, bác sĩ khẳng định "cứu người trước, tiền bạc tính sau"

(Dân trí) - Đưa người vợ vào viện cấp cứu do bị viêm cơ tim cấp, trong người Đức vỏn vẹn có 2 triệu đồng, trong khi tiền viện bước đầu phải đóng khoảng 150- 200 triệu đồng. Trước sự sống chết của bệnh nhân, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng quyết định "cứu người trước, chuyện tiền bạc tính sau".

Chồng “chạy đôn, chạy đáo” vay tiền đóng viện phí cứu vợ bị viêm cơ tim cấp sau khi sinh con được mấy ngày

Gặp Đoàn Ngọc Đức (sinh 1992, trú thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) và bố vợ của Đức bên ngoài hành lang của khoa Hồi sức tích cực – chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) khi cả hai đang chăm chú theo dõi bên trong khu vực phòng bệnh.

Bên trong cánh cửa cách ly giữa người nhà và bệnh nhân có vợ của Đức – em Hồ Minh Thùy (sinh 1995) đang điều trị căn bệnh viêm cơ tim cấp.

Người phụ nữ nghèo cận kề cái chết, bác sĩ khẳng định cứu người trước, tiền bạc tính sau - 1

Sau khi sinh con trai đầu lòng được 9 ngày, Thùy đột ngột bị viêm cơ tim cấp đe dọa đến tính mạng

Đức kể, vợ chồng em cưới nhau vào tháng 6 năm ngoái. Công việc của Đức là làm thợ xây, còn vợ làm công nhân ở khu công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc. Cách đây nửa tháng, Thùy hạ sinh một cháu trai kháu khỉnh với cân nặng 3kg. Sinh xong, sức khỏe của hai mẹ còn đều tốt, không có vấn đề gì cả.

Thế nhưng 9 ngày sau sinh, Thùy bị ho rồi tim đập mạnh nên được gia đình đưa đến bệnh viện ở Điện Bàn cấp cứu. Tuy nhiên, mới vào bệnh viện được khoảng 30 phút, Thùy được các bác sĩ ở đây cho chuyển viện gấp ra Bệnh viện Đà Nẵng.

“Sau khi được đưa ra Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu, bác sĩ thông báo vợ em bị viêm cơ tim cấp cần phải đóng 100 triệu đồng để chạy ECMO ngay. Tuy nhiên lúc đó gia đình em làm gì xoay được số tiền lớn như thế”, Đức kể lại.

Người phụ nữ nghèo cận kề cái chết, bác sĩ khẳng định cứu người trước, tiền bạc tính sau - 2

Nhờ được các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng cứu chữa kịp thời, Thùy đã thoát khỏi "cửa tử" nhưng chi phí điều trị khá lớn khiến gia đình chưa hết lo lắng

Mặc dù gia đình bệnh nhân không có tiền đóng viện phí nhưng với tình hình khẩn cấp, đe dọa đến tính mạng của bệnh nhân, các bác sĩ vẫn quyết định tiến hành chạy ECMO cho Thùy. Nhờ vậy mà tính mạng Thùy mới giữ được.

“Lúc nghe bác sĩ thông báo bệnh tình của vợ cùng với số tiền phải đóng, em hoang mang vô cùng. Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, em không nghĩ được gì cả, chỉ làm theo hướng dẫn của các bác sĩ”, Đức nhớ lại.

Người phụ nữ nghèo cận kề cái chết, bác sĩ khẳng định cứu người trước, tiền bạc tính sau - 3

Chồng Thùy, anh Đoàn Ngọc Đức đã chạy đôn, chạy đáo vay tiền đóng viện phí cho vợ nhưng đến nay vẫn chưa đủ

Theo Đức, gia đình hai bên nội ngoại đều cảnh "ăn bữa hôm nay đã nghĩ cách xoay sở cho cho bữa ngày mai". Năm ngoái em trai Đức bị bệnh thận đến nay vẫn còn nằm viện điều trị nên được đồng nào gia đình đã dồn vào lo cho em trai. Vì thế, khi vợ anh đột ngột đổ bệnh, trong nhà không có đồng bạc nào dự phòng.

Đức phải đi vay mượn anh em, bà con mỗi người một ít tiền và phải đóng viện phí nhiều đợt. Tuy nhiên, đến thời điểm gặp chúng tôi, gia đình Đức mới đóng được 112 triệu đồng tiền viện phí.

BS.CK2 Võ Duy Trinh, trưởng Khoa Hồi sức tích cực – chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết, bệnh nhân Thùy vào viện ngày 4/8 trong tình trạng khó thở nặng, huyết áp không đo được, choáng nặng, suy hô hấp, nhịp tim nhanh.

Người phụ nữ nghèo cận kề cái chết, bác sĩ khẳng định cứu người trước, tiền bạc tính sau - 4
Người phụ nữ nghèo cận kề cái chết, bác sĩ khẳng định cứu người trước, tiền bạc tính sau - 5
Người phụ nữ nghèo cận kề cái chết, bác sĩ khẳng định cứu người trước, tiền bạc tính sau - 6

Giấy xác nhận của UBND xã Điện Phước về hoàn cảnh gia đình anh Đoàn Ngọc Đức

Bệnh nhân được làm các xét nghiệm cấp cứu và hội chẩn viện với chẩn đoán là viêm cơ tim cấp, tiên lượng khả năng tử vong rất cao. Sau khi hội chẩn viện, các bác sĩ đã triển khai kỹ thuật ECMO cho Thùy.

“Khi bệnh nhân vào viện, gia đình không có tiền, chỉ đóng được 2 triệu. Thường các ca chạy ECMO tốn từ khoảng 150 – 200 triệu đồng. Sau khi xin ý kiến của Giám đốc bệnh viện, chúng tôi đã tiến hành chạy ECMO để cứu bệnh nhân, còn chuyện tiền bạc tính sau”, BS.CK2 Võ Duy Trinh nói.

BS.CK2 Võ Duy Trinh cho biết thêm, sau 8 ngày chạy ECMO, tình trạng của Thùy đã ổn định. Hiện Thùy đã cai được ECMO, tỉnh táo hoàn toàn, tự thở bình thường và đã đi lại được. Các bác sĩ đang theo dõi vết mổ cho Thùy, nếu không có vấn đề gì, Thùy có thể xuất viện sớm trong thời gian tới.

“Biết hoàn cảnh gia đình bệnh nhân khó khăn nên ngày nào bệnh viện cũng động viên gia đình cố gắng vay mượn để đóng tiền viện phí. Hiện gia đình cũng đã đóng được hơn 100 triệu gì đó rồi”, BS.CK2 Võ Duy Trinh nói.

Theo Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, tính đến thời điểm hiện tại, tổng chi phí điều trị của bệnh nhân Thùy là 220 triệu đồng. Thùy có bảo hiểm y tế tuy nhiên có những điều trị không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế thanh toán mà chi phí lại rất cao như kỹ thuật ECMO. Vì bệnh nhân chưa xuất viện nên khoa chưa thể tính cụ thể số tiền bệnh nhân phải thanh toán viện phí là bao nhiêu. Hiện người nhà mới đóng được 112 triệu đồng tiền viện phí.

“Số tiền 112 triệu đồng là tiền đi vay mượn nhưng giờ em còn phải điều trị nữa. Em cũng chưa biết phải vay ở đâu tiếp theo để đóng tiền viện phí cho vợ”, Đức lo lắng.

Đức cũng cho biết, từ ngày vợ nằm viện, con trai mấy ngày tuổi phải nhờ bà ngoại chăm sóc và sống nhờ những giọt sữa của người ngoài. Đức cầu mong cho vợ mình sớm hồi phục nhà về để con trai mình sớm được mẹ ôm ấp và bú những giọt sữa nóng từ mẹ mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3449: Anh Đoàn Ngọc Đức (trú thôn Nông Sơn 2, xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

Số ĐT: 0366.046.583

Số tài khoản: 4218205190662– Ngân hàng Agribank chi nhánh Điện Bàn (Quảng Nam), chủ tài khoản: Hồ Minh Thùy

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Khánh Hồng