1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ bạo bệnh đón nhận 30 triệu đồng được ngân hàng giúp đỡ

(Dân trí) - Cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của 4 mẹ con chị Hằng, ngân hàng SHB đã thông qua báo Dân trí hỗ trợ 30 triệu đồng để mẹ con chị bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Người phụ nữ bạo bệnh đón nhận 30 triệu đồng được ngân hàng giúp đỡ - 1

Đại diện Ngân hàng SHB chi nhánh Lào Cai trao số tiền 30 triệu đồng đến gia đình chị Hằng (Ảnh: Trần Thanh).

Ngày 31/1, PV Dân trí cùng cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Lào Cai đã tới thăm và trao số tiền 30.000.000 đồng, ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hằng ở (tổ dân phố số 7, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Chị Hằng là hoàn cảnh nhân ái đáng thương trong bài viết: "Thương người phụ nữ bạo bệnh, chồng bỏ đi, viễn cảnh ba con nhỏ bơ vơ".

Trước đó, ngày 5/1, PV Dân trí cũng đã trao số tiền bạn đọc ủng hộ 4 mẹ con chị Hằng hơn 26 triệu đồng và 2 chiếc xe đạp của bạn đọc giúp đỡ để hai con của chị Hàng không phải đi bộ đến trường.

Gia đình chị Hằng là một gia đình "nghèo bền vững", có hoàn cảnh rất khó khăn. Sau "2 lần đò" không êm ấm, hiện giờ một mình chị Hằng đang nuôi một nách 3 người con. Hiện thu nhập của chị Hằng khoảng 3 triệu đồng/tháng, nguồn thu chủ yếu từ việc chị đi làm thuê, không có công việc ổn định, số tiền 3 triệu đồng là để chị Hằng nuôi 3 người con ăn học và chi tiêu mọi việc trong gia đình.

Từ khi người chồng thứ 2 bỏ đi, gánh nặng kinh tế đè nặng lên đôi vai, có hôm trời nắng to, chị đi làm thuê vất vả nôn cả ra máu, khi đi viện xét nghiệm mới biết mình bị sốt huyết dạ dày, sỏi thận và thoái hóa đốt cột sống… nhưng vì gia đình quá khó khăn, lại đang phải nuôi 2 con nhỏ ăn học nên chị cũng chỉ đi xét nghiệm qua loa, rồi mua thuốc về uống chứ không có tiền để nằm viện hay điều trị lâu dài. Gần đây bệnh cũ lại tái phát khiến chị Hằng không đi làm thuê được nhiều nữa.

Sau khi hoàn cảnh của chị Hằng được đăng tải trên báo Dân trí, nhiều nhà hảo tâm đã chia sẻ, ủng hộ tiền để 4 mẹ con chị trang trải cuộc sống.

Ông Đặng Ngọc Toàn, đại diện Ngân hàng SHB chi nhánh Lào Cai bày tỏ sự cảm thông với gia đình chị Hằng, ông nói: "Sau khi biết được hoàn cảnh đáng thương của 4 mẹ con chị Hằng thông qua báo Dân trí, lãnh đạo ngân hàng đã quyết định hỗ trợ gia đình chị 30 triệu đồng. Mong rằng với sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí và ngân hàng SHB, chị Hằng cùng các con vượt qua được khó khăn trước mắt và tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Cảm động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, chị Nguyễn Thị Hằng gửi lời cảm ơn đến bạn đọc báo Dân trí, ngân hàng SHB đã quan tâm, giúp đỡ để gia đìnhvà có tiền trang trải cuộc sống.

"Mẹ con tôi không biết nói gì thay lời cảm ơn đến Ngân hàng SHB, bạn đọc báo Điện tử Dân trí, Ban biên tập và các anh phóng viên đã tới thăm và giúp đỡ 4 mẹ con rất nhiều. Từ khi có sự giúp đỡ của bạn đọc, cuộc sống của 4 mẹ con đã thay đổi khá nhiều, số tiền được bạn đọc giúp đỡ một phần tôi để lấy kinh phí nuôi các con ăn học, đi khám bệnh và trả nợ", chị Hằng tâm sự.

Trong năm 2020, lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), đã đồng hành cùng Chương trình Nhân ái của báo Điện tử Dân trí chung tay hỗ trợ các hoàn cảnh kém may mắn mà báo Dân trí đăng tải, với số tiền hỗ trợ là 2.462.400.000 đồng. Qua đó, mong muốn sẻ chia phần nào khó khăn trong cuộc sống đối với người dân.

Trần Thanh