1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1576:

Người mẹ tội nghiệp lần thứ 3 đối mặt với án tử của con trai mình

(Dân trí) -3 lần sinh con thì đến 2 lần chị phải mang con đi chôn khi chúng chưa đầy 2 tháng tuổi. Tin dữ lại ập đến khi đứa con út là bé Đức Anh vừa sinh ra được 4 ngày đã nhận án tử nếu như không được ghép tủy kịp thời.

Nhận thông tin của Đức Anh từ phía Bệnh viện Nhi TW, tuy nhiên dù đã rất khẩn trương, tôi vẫn không kịp gặp được em tại bệnh viện. Lí do được các bác sĩ cho biết, Đức Anh bị suy giảm miễn dịch thể kết hợp, căn bệnh rất phức tạp cần phải giữ vệ sinh tuyệt đối mà ở bệnh viện hiện tại có quá nhiều bệnh nhân, không đảm bảo được phòng cách li nên phải cho con về nhà gấp. Căn bệnh buộc em phải tiến hành ghép tủy trong vòng 1 tuần nữa nhưng kinh phí lên đến 400 triệu đồng cộng với những điều kiện khó khăn và phức tạp để có thể phẫu thuật được khiến cho các bác sĩ và cả gia đình bé như đang trong cuộc rượt đuổi thần tốc với thời gian.

Bị suy giảm miễn dịch thể phức tạp, tính mạng của bé Đức Anh đang bị đe dọa từng ngày.
Bị suy giảm miễn dịch thể phức tạp, tính mạng của bé Đức Anh đang bị đe dọa từng ngày.

Nhắc về bệnh nhân nhi đặc biệt này, PGS.TS Lê Thị Minh Hương – Trưởng khoa Miễn dịch – Dị ứng- Khớp, Phó giám đốc bệnh viện Nhi TW vô cùng ái ngại: “Đức Anh hiện tại đang là mối quan tâm lớn không chỉ của khoa chúng tôi mà toàn bệnh viện. Lí do là vì bé bị suy giảm miễn dịch thể kết hợp mà chỉ có phương pháp duy nhất để cứu sống bệnh nhân là ghép tủy.

Trước Đức Anh, hai anh của em cũng qua đời khi chưa đầy 2 tháng tuổi.
Trước Đức Anh, hai anh của em cũng qua đời khi chưa đầy 2 tháng tuổi.
Mỗi lần nhìn di ảnh của hai con đã mất, chị Ngà lại hốt hoảng lo sợ cho bé Đức Anh.
Mỗi lần nhìn di ảnh của hai con đã mất, chị Ngà lại hốt hoảng lo sợ cho bé Đức Anh.

Tuy nhiên ở bệnh nhân nhi này vấn đề vô cùng nan giải đó là tủy của người cho (anh trai 6 tuổi và bố mẹ) không phù hợp hoàn toàn với bé. Vì thế vấn đề đặt ra đó là phải tiến hành xử lí tủy của người cho trước khi đưa vào cơ thể của Đức Anh. Để làm được việc này, gia đình buộc phải mua hóa chất và dụng cụ xét nghiệm phụ trợ gửi mua tại Singapore với chi phí 400 triệu đồng và sử dụng máy CliniMACS (Hiện chỉ có 1 chiếc duy nhất ở bệnh viện 108) để loại bỏ các tế bào không trùng khớp với bé”.

Căn bệnh khiến Đức Anh dễ bị nhiễm khuẩn nên mẹ của em phải thật cẩn trọng khi ở với con.
Căn bệnh khiến Đức Anh dễ bị nhiễm khuẩn nên mẹ của em phải thật cẩn trọng khi ở với con.

Dứt lời bác sĩ Hương lại trầm ngâm: “Nếu như không được ghép tủy thì khả năng tử vong của Đức Anh là 100%. Với gia đình của bé, còn một điều khiến các bác sĩ như chúng tôi vô cùng đau xót đó là trước em thì có đến tận 2 người anh của em cũng đã mất vì bệnh này khi mới chưa tròn 2 tháng tuổi. Bản thân tôi cũng là một người mẹ, tôi hoàn toàn hiểu được sự đau đớn đến tột cùng của bố mẹ bé. Cái khó là gia đình không có điều kiện để chữa trị cho con cho dù nếu như được ghép tủy trước 3 tháng tuổi thì cơ hội khỏi bệnh lên đến 90%”.

Số tiền ghép tủy cho Đức Anh quá lớn mà thời gian lại gấp, chị Ngà không biết xoay đâu ra tiền.
Số tiền ghép tủy cho Đức Anh quá lớn mà thời gian lại gấp, chị Ngà không biết xoay đâu ra tiền.
Chắp tay cầu nguyện xin hai con phù hộ cho em, chị Ngà nghe trong lòng nghẹn đắng.
Chắp tay cầu nguyện xin hai con phù hộ cho em, chị Ngà nghe trong lòng nghẹn đắng.

Tại gia đình Đức Anh, mẹ của em là cô giáo Nguyễn Thị Ngà vừa ôm con qua chiếc bao tay cao su, chiếc khẩu trang y tế và bộ áo quần còn vương nặng mùi cồn vừa khóc lặng cho biết: “Anh chị hiện vẫn đang đi vay tiền và rao bán nhà em ạ nhưng chưa thấy có gì tiến triển cả. Hôm đưa con lên viện anh em họ hàng cũng đã dồn cho vay được mấy chục triệu nhưng phải chi trả tiền xét nghiệm tủy của cả nhà nên hết rồi. Chị cũng đang nóng lòng như có lửa đốt vì thời gian gấp quá mà chị chưa chuẩn bị được gì cho con”.

Hỏi về việc hai bé trước của chị đã qua đời vì căn bệnh này, chị trải lòng: “Nếu như mọi người chưa rõ sự tình chắc đều sẽ trách vợ chồng anh chị sao biết con bệnh mà vẫn cố đẻ để con phải khổ. Nhưng mọi việc là thế này em ạ.

Hai lần mang con đi chôn khi chúng còn chưa tròn 2 tháng tuổi với chị Ngà còn đau đớn hơn cái chết.
Hai lần mang con đi chôn khi chúng còn chưa tròn 2 tháng tuổi với chị Ngà còn đau đớn hơn cái chết.

Năm 2007 chị sinh cháu đầu là bé Đức Cảnh, lúc đó thấy con bị ho, sốt nên anh chị cho đến viện thì các bác sĩ ở tuyến tỉnh nói là con bị viêm phế quản phổi nên đã ở lại viện chữa trị. Sau mấy ngày không thấy con đỡ anh chị tiếp tục cho con lên khoa Hô hấp của viện Nhi TW nhưng con cứ yếu dần, yếu dần rồi mất ngay ở trên viện. Khi con mất chị vẫn chưa hề biết con mắc bệnh gì cả mà chỉ nghĩ là con bị viêm phổi thôi.

Tiếp tục đến năm 2009 chị sinh bé hai là Đức Chiến, cháu tuy còi cọc hơn các bạn nhưng khỏe mạnh và phát triển bình thường. Hiện cháu vừa vào học lớp 1 em ạ.

Cháu thứ 3 là Đức Chính anh chị sinh năm 2011, vừa sinh ra cháu cũng có dấu hiệu ho sốt không dứt. Nhớ lại dấu hiệu của bé Cảnh, chị đã rất hoang mang nên đã cho con lên thẳng khoa Hô hấp viện Nhi TW. Tại bệnh viện, cháu được các bác sĩ tận tình chữa trị nhưng không qua khỏi, tuy nhiên ngày đó căn bệnh của cháu anh chị cũng chỉ tờ mờ hiểu được là do suy giảm miễn dịch mà không thể chữa được. Cháu cũng theo anh Cảnh ra đi khi chưa tròn 2 tháng tuổi.

Bác sĩ cho biết nếu không được ghép tủy, tỉ lệ tử vong của Đức Anh là 100%.
Bác sĩ cho biết nếu không được ghép tủy, tỉ lệ tử vong của Đức Anh là 100%.

Đến năm nay sinh bé Đức Anh, một phần cũng là do chị bị lỡ kế hoạch, phần còn lại hai vợ chồng vẫn nuôi hi vọng con khỏe mạnh như anh Chiến nên quyết tâm sinh nhưng nào ngờ cháu cũng mang bệnh em ạ”…

Dứt lời chị lại bật khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau giàn giụa làm ướt nhèm cả chiếc khẩu trang đang mang. Kí ức tàn nhẫn dồn dập ùa về khiến chị không chịu đựng được, hai lần ôm thi hài con từ bệnh viện về nhà với chị còn đau hơn cả cái chết. “Hai đứa nó đi khi đó sức khỏe đã kiệt quệ lắm rồi nhưng miệng vẫn chóp chép đòi ti em ạ… Chúng là con chị, là con của chị đấy mà chị đã làm được gì, đã làm được gì cho con, chị đã không làm được gì em ạ”.

Sự sống của Đức Anh chỉ được tính bằng ngày nếu như không được ghép tủy.
Sự sống của Đức Anh chỉ được tính bằng ngày nếu như không được ghép tủy.

Nói rồi chị như ngất lặng quỵ xuống nền nhà khiến bà ngoại Đức Anh phải vào đỡ con dậy. Hai con đi rồi không thể quay lại nữa nhưng trước mắt là sự sống của Đức Anh, em còn bé bỏng và đáng thương quá vậy mà cái án tử kia đã treo lơ lửng sẵn trên đầu nếu như không có tiền chữa trị. Bất chợt tôi lại nhớ đến lời của bác sĩ Hương “Em có cơ hội khỏi bệnh đến 90% nếu như được ghép tủy, còn nếu không thì tỉ lệ tử vong là 100%”. Dẫu biết mọi sự so sánh trong cuộc đời đều là khập khiễng nhưng với chị - người đàn bà đã 2 lần mất con xin đừng để thêm một lần nữa chị phải chứng kiến cái điều khủng khiếp ấy !.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 1576: Anh Viên Đức Tuấn và chị Nguyễn Thị Ngà (thôn Ninh Phú, thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam)

Số ĐT: 0983.787.231

Số TK: Nguyễn Thị Ngà (711A18638333, Ngân hàng VietinBank, chi nhánh huyện Thanh Liêm, Hà Nam)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

Thiên Ân