1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3944:

Người mẹ nghèo đôi dòng nước mắt nghẹn ngào cầu xin sự sống cho con

Dương Thanh Quỳnh

(Dân trí) - Mới 2 tuổi, bé Nhung đã sống cùng ung thư máu hơn 1 năm và trải qua 3 lần hóa trị. Ghép tủy là cách duy nhất cứu sống cô bé, nhìn số tiền 400 triệu đồng, người mẹ nghèo đôi dòng nước mắt nghẹn ngào...

Tuổi thơ gắn liền với kim tiêm và hóa chất

Bé Dương Hà Bích Nhung là con gái út của đôi vợ chồng công nhân trẻ ở ngoại ô Sài Gòn. Chỉ mới 2 tuổi đầu, nhưng bé Nhung đã có hơn 1 năm sống cùng bệnh tật, 3 lần chịu đựng cơn đau đớn từ việc điều trị bệnh bằng phương pháp hóa trị. 

Từ những ngày mới sinh, bé Nhung đã hay quấy khóc, nóng sốt triền miên nhưng không ai có thể ngờ đến những biểu hiện tưởng chừng đơn giản ấy lại là dấu hiệu của căn bệnh quái ác đang hoành hành trong cơ thể bé nhỏ.

Giọt nước mắt người mẹ khổ đau vì con gái 2 tuổi đã phải chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác

Người mẹ nghèo đôi dòng nước mắt nghẹn ngào cầu xin sự sống cho con - 1

Bé Nhung mang trong mình căn bệnh ung thư máu khi còn chưa đầy 1 tuổi.

Tờ giấy kết quả xét nghiệm xác nhận bé Nhung mắc căn bệnh ung thư máu như 1 tiếng sét giáng thẳng xuống mái ấm nhỏ bé của gia đình anh Dương Đức Mạnh. Ngày nhận kết quả, vợ chồng anh Mạnh chỉ biết ôm nhau khóc, suy sụp, bất lực lặp đi lặp lại câu hỏi không lời đáp: "Tại sao lại là con, khi con còn chưa được một tuổi?".

Kể từ ngày đó, bé Nhung phải rời xa ngôi nhà ấm áp để "tạm trú" trên chiếc giường bệnh lạnh lẽo ở bệnh viện. Phải rời xa những món đồ chơi đầy màu sắc để làm bạn với những mũi kim sắc nhọn, những chai nước truyền với sợi dây loằng ngoằng nối xuống bàn tay bé nhỏ.

Tuổi thơ của em là những tháng ngày ròng rã trong bệnh viện. Bác sĩ nói, với bệnh tình của em thì phải nằm suốt trong viện để theo dõi chứ không được về nhà, mà nếu có về thì chỉ được một đến hai ngày là phải nhập viện lại. Ngay cả những bước chân chập chững, những tiếng "ê, a…" gọi ba đầu tiên cũng được bắt đầu từ trong phòng bệnh.

Người mẹ nghèo đôi dòng nước mắt nghẹn ngào cầu xin sự sống cho con - 2

Những lần vô hóa chất, bé Nhung đau đớn đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục sống được nữa.

Nếu nhiều đứa trẻ khác lớn lên trong sự ngọt ngào của những viên kẹo, thì cô bé này lại lớn lên bằng những viên thuốc đắng, những mũi tiêm đau buốt thịt da, hay những đợt hóa chất hành hạ em đến lở loét khắp người.

Những lần vô hóa chất, bé Nhung phải chịu rất nhiều tác dụng phụ, vô được 3 lần mà đã 2 lần bé bị co giật, tưởng chừng như em đã không thể tiếp tục sống nữa. Cũng có lúc vô thuốc em bỏng hết cả da, mặt em lở loét, đỏ ửng hết một vùng.

Chị Tú Anh (mẹ bé Nhung) nước mắt giàn giụa nhìn chúng tôi nức nở nói: "Nhiều khi em ước bệnh đau của con hãy đổ hết lên người em đi. Chứ nhìn con đau đớn như vậy em chịu không nổi". Đôi mắt người mẹ trẻ cũng nói lên sự mệt mỏi, hao gầy qua từng ấy ngày cùng con đối đầu bệnh tật.

Người mẹ nghèo đôi dòng nước mắt nghẹn ngào cầu xin sự sống cho con - 3

Mỗi lần nhắc đến con, chị Tú Anh không kìm được nước mắt.

Là đứa trẻ chưa biết nói, em chỉ có thể diễn tả cơn đau bằng những tiếng khóc nức nở. Nhưng dường như sớm đối mặt với khó khăn nên bé Nhung ngoan và hiểu chuyện lắm. Những lúc bớt đau, bé luôn ngoan ngoãn ăn uống, thường xuyên cười đùa với mẹ và những bạn nằm cùng phòng.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, suốt 2 năm nay, cô bé nhỏ nhắn ấy đã kiên cường chịu đựng từng giai đoạn của quá trình điều trị. 

Dù mất hết tất cả vẫn phải giữ lại con

Từ ngày bé Nhung nhập viện, chị Tú Anh dành hết thời gian bên cạnh con, xem phòng bệnh như ngôi nhà của cả 2 mẹ con. Có những lúc kiệt sức vì chăm con ngày đêm thì anh Mạnh sẽ thay cho vợ nghỉ ngơi. Cứ thế họ cũng đã thành quen với việc đi đi về về. 

Đều là công nhân nên thu nhập đôi vợ chồng trẻ kiếm được cũng chỉ đủ lo cơm rau mỗi ngày. Lúc con đổ bệnh, anh Mạnh gom hết tiền dành dụm, bán luôn miếng đất nhỏ ở quê nhà, nhờ vả hết 2 nhà nội ngoại mà cũng chỉ lo được chi phí chữa bệnh cho con gái trong gần 1 năm. 

Người mẹ nghèo đôi dòng nước mắt nghẹn ngào cầu xin sự sống cho con - 4

Dù sợ hãi và đau đớn nhưng bé Nhung vẫn rất kiên cường.

Suốt 1 năm điều trị tại bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cũng nhờ hằng ngày có cơm từ thiện mà chi phí cũng giảm đi được phần nào. Thỉnh thoảng còn có những nhà hảo tâm đến thăm và cho vài trăm nghìn để lo thuốc thang. Tuy nhiên, bệnh tình bé Nhung bất ngờ chuyển biến xấu, bắt buộc phải chuyển bé đến Bệnh viện Truyền máu Huyết học để cứu chữa. 

Vận mệnh lại 1 lần nữa dồn gia đình nhỏ vào ngõ cụt. Tuy sức khỏe bé Nhung có tiến triển tốt, nhưng chi phí điều trị hiện tại quá cao, trung bình mỗi tuần từ 15 đến 20 triệu đồng. Nhập viện hơn 3 tháng mà tiền chữa bệnh cho con đã lên đến 400 triệu đồng. Tất cả tài sản đã bán hết, muốn cứu con, vợ chồng anh Mạnh chỉ còn cách vay mượn khắp nơi.

"Bệnh của con muốn điều trị phải cần rất nhiều tiền, giờ vợ chồng em đã mượn rất nhiều tiền để cứu lấy con, chỉ cần con khỏe lại, sau này em làm trả lại sau, chỉ cần con hết bệnh thôi", anh Mạnh nghẹn ngào bộc bạch với đôi mắt nhìn xa xăm.

Người mẹ nghèo đôi dòng nước mắt nghẹn ngào cầu xin sự sống cho con - 5

Nụ cười rạng rỡ của bé Nhung trong những ngày chống chọi với căn bệnh ung thư.

Nói về tình trạng bệnh của bé Nhung, bác sĩ Chuyên khoa 1 Đặng Quốc Thành - khoa Nhi, bệnh viện Truyền máu Huyết học chia sẻ: "Chúng tôi chưa thể chắc chắn việc bé Nhung sẽ hồi phục thế nào sau khi được ghép tủy. Nhưng với tình trạng của bé thì bắt buộc phải thực hiện ghép tủy mới có cơ hội hồi phục. Hiện tại bé Nhung đã được chuyển xuống phòng chờ ghép tủy và phải cần chi phí khoảng 400 - 500 triệu đồng để tiến hành phẫu thuật".

Để có thể sống như bao đứa trẻ khác, chạy nhảy nô đùa, ăn bữa cơm gia đình đầy đủ ba mẹ và chị thì bé Nhung cần lắm một số tiền đủ lớn để ghép tủy, mà đối với gia đình anh Mạnh thì số tiền đó... bất khả kháng. 

Nhìn đôi mắt long lanh của em, nụ cười ngây thơ mà kiên cường khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Mong rằng em sẽ nhận được nhiều sự quan tâm từ bạn đọc, giúp em nhanh có thể cùng gia đình ăn bữa cơm vẹn nguyên thay vì phải lớn lên cùng thuốc và hóa chất.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3944: Anh Dương Đức Mạnh (cha của bé Nhung)

Địa chỉ: Ấp 4, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

ĐT: 0776915723

Hiện bé Nhung đang được điều trị nội trú tại bệnh viện Truyền máu Huyết học TPHCM. 

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269