1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người mẹ nghèo cảm ơn bạn đọc Dân trí đã dang tay cứu con chị

Tùng Nguyên

(Dân trí) - Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí mà chị Tuyết đã có tiền đưa con trai nhập viện, ngoài ra chị còn trả được số nợ vay "nóng" trong những ngày cùng con đi viện.

Ngày 25/3, Phóng viên Dân trí tại TPHCM đã trao tới chị Lê Thị Hồng Tuyết (mẹ bé Thanh Nam), số tiền: 243.009.900 đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình chị thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Người mẹ nghèo cảm ơn bạn đọc Dân trí đã dang tay cứu con chị - 1

Phóng viên Dân trí, thay mặt bạn đọc trao tặng chị Tuyết số tiền hơn 243 triệu đồng, để giúp chị chữa bệnh cho con và sớm ổn định cuộc sống.

Theo đó, trong tuần 3 tháng 2/2021, bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ con chị Tuyết số tiền: 211.152.900 đồng và tuần 4 tháng 2/2021, là: 31.857.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến gia đình chị.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Tuyết vui mừng thông báo, chị đã cho bé Thanh Nam xét nghiệm tổng quát để đánh giá tình hình bệnh hiện tại, chờ có kết quả xét nghiệm thì bác sĩ sẽ có phác đồ điều trị phù hợp cho con. Đồng thời, gia đình chị cũng đã trả được phần vay "nóng" lãi cao ngoài xã hội.

Người mẹ nghèo cảm ơn bạn đọc Dân trí đã dang tay cứu con chị - 2

Để cứu con, người mẹ nghèo bất chấp cả vay "nóng" lãi cao. Nhưng giờ đây nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Tuyết không những có tiền chữa bệnh cho con mà còn trả được nợ.

Chị Tuyết cho biết, bây giờ thì chị đã an tâm chữa bệnh cho con và không còn lo cảnh bị các chủ nợ đòi rát như những ngày vừa qua.

Chị Tuyết cho biết thêm, chị dự định mở một tiệm tạp hóa nhỏ để có đồng ra đồng vào chứ không thể dựa dẫm mãi vào sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Qua báo Dân trí, chị Tuyết bày tỏ lòng biết ơn đến bạn đọc và các nhà hảo tâm đã cứu mẹ con chị trong lúc hoạn nạn và vô cùng khó khăn.

Mẹ con chị Tuyết là hoàn cảnh đáng thương trong bài viết: "Ngày Tết, mẹ nghèo chỉ mong có tiền cho con nhập viện".

Từ ngày con trai chị Tuyết là cậu bé Thanh Nam phát hiện bị bệnh bạch cầu dạng lympho (ung thư hệ tạo huyết). Để có tiền chữa bệnh cho con, chị Tuyết phải vay mượn khắp nơi, kể cả vay "nóng". Nên những ngày Tết vừa qua là nỗi ám ảnh kinh hoàng với chị Tuyết vì bị các chủ nợ đến đòi.