1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 1968:

Người đàn bà khốn khổ với khối u khổng lồ trên mặt

(Dân trí) - Không có tiền hóa trị theo chỉ định của bác sĩ, tế bào ung thư ác tính phì đại qua hốc mắt, tạo thành khối nhầy như chiếc đầu thứ hai mọc trên mặt bà Đông. Cặp vợ chồng tật nguyền, sống lay lắt qua ngày nhờ những tờ vé số đang lâm vào cảnh khốn cùng.

Hai mảnh đời rách nát dựa vào nhau để sống

Mới bước tới hành lang phòng bệnh, khoa Điều trị triệu chứng và Giảm đau, bệnh viện Chợ Rẫy, mùi hôi nồng nặc đã hắt ra. Trên chiếc giường sát cửa sổ, người phụ nữ với cơ thể chỉ còn da bọc xương nằm nép vào tường, miệng há hốc, khó nhọc rít từng hơi thở. Dưới lớp băng gạc đã lem luốc máu, mủ một khối nhầy to như quả dừa từ hốc mắt bên phải của bà phình ra ngoài, mùi hôi bao trùm phòng bệnh phát ra từ đây.

 


Bà Đông với khối phì đại trên mặt đang hoại tử khi đến bệnh viện cầu cứu

Bà Đông với khối phì đại trên mặt đang hoại tử khi đến bệnh viện cầu cứu

 

Hoàn cảnh thương tâm ấy là bà Trần Thị Đông (62 tuổi, ngụ tại Bến Tre). BS Hoàng Bá Dũng, Trưởng khoa Tai mũi họng cho hay, bà Đông là trường hợp mắc phải chứng bệnh u xương ác tính (Sarcoma) rất hiếm gặp. Cuối tháng 7/2015 bà Đông được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng khối u đã xâm lấn, gây mù hoàn toàn mắt phải, ăn thủng xương sàn sọ và màng cứng, tấn công vào mô não.

Trước nguy cơ người bệnh có thể tử vong, bệnh viện Chợ Rẫy đã hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ nhận định đây là ca bệnh rất khó, nhưng sinh mạng của con người là trên hết nên bệnh viện quyết định can thiệp phẫu thuật với phương châm còn nước còn tát. Sau hơn 6 giờ thực hiện cuộc mổ phức tạp, chuyên khoa Tai mũi họng và Ngoại thần kinh đã bóc thành công khối u có diện tích 8x10cm trên vùng đầu mặt và tái tạo lại những bộ phận bị khối u xấm lấn, phá hủy cho bệnh nhân.

 

Người đàn bà khốn khổ với khối u khổng lồ trên mặt - 2

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

 

Thông tin từ ông Thạch Văn Quý (63 tuổi, chồng bệnh nhân) cho hay: “Hơn 24 năm trước, bà ấy đã có một khối bướu nhỏ trên mặt, nó ngày một lớn lên rồi ăn mất con mắt bên phải.” Quảng thời gian ấy cũng là lúc hai con người khốn khổ tìm đến với nhau. Ông Quý là người đồng bào Chăm, hai chân cong queo tật nguyền từ khi lọt lòng mẹ.

“Trước đây tôi chỉ bò và lết nếu muốn di chuyển, đến khi lớn mới có thể đứng và bước đi được nhưng rất khó khăn. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi đi bán vé số. Thấy bà ấy dù mang khối bướu trên mặt nhưng tính tình hiền lành nên tôi mạnh dạn hỏi làm vợ, không ngờ bà ấy đồng ý.” Đôi mắt u ám của ông Quý bỗng lóe lên chút vui vẻ khi nghĩ lại chuyện tình của hai người.

 

Người đàn bà khốn khổ với khối u khổng lồ trên mặt - 3

Người phụ nữ khốn khổ đang khao khát được tiếp tục cuộc sống

Nhưng hạnh phúc của họ không được trọn vẹn, tuổi đã lớn cơ thể lại yếu ớt, sau nhiều lần có thai nhưng đều bị sảy, hy vọng có đứa con cho vui cửa vui nhà của họ tắt lịm. Từ đó đến nay, hai thân bệnh già nương tựa vào nhau trong căn nhà dột nát. Họ sống lay lắt qua ngày nhờ bán vận may cho thiên hạ từ những tờ vé số. “Dù ngày mưa hay ngày nắng chúng tôi cũng phải đi, tiền kiếm được chỉ đủ mua gạo, mua rau, nhiều lúc trái gió trở trời chẳng mua nổi thuốc. Gia đình hai bên cũng nghèo khổ nên chẳng ai giúp được gì.” Ông Quý buồn rầu.

Sinh mạng bị vùi dập trong cảnh nghèo

Những tưởng, cuộc sống khốn khổ sẽ bình lặng trôi đi, ngờ đâu tai họa kéo đến đẩy họ vào cảnh khốn cùng. Hơn 3 tháng trước, khối bướu bất ngờ to lên, trùm lấy nửa mặt bên phải, hai lỗ mũi của bà Đông bị tịt hoàn toàn, cơn đau dữ dội liên tục hành hạ thân xác. Đưa tay quệt vôi dòng máu vừa tuôn ra khỏi lỗ mũi, cố gắng kìm nén cơn đau bà Đông nghẹn ngào: “Nhiều đêm đau quá, tôi không ngủ được phải ngồi tựa vách há miệng để thở nhưng chẳng dám gọi chồng vì sợ ông ấy mất ngủ, hôm sau không đi bán vé số được thì lấy gì mà ăn.”

Động lòng trước cảnh bà Đông nằm chờ chết, bà con lối xóm đã vận động quyên góp được hơn 10 triệu đồng cho bà đến bệnh viện. Nhưng khoản phí của cuộc mổ tại Chợ Rẫy tốn hơn 45 triệu đồng, ngoài số tiền được người dân giúp, toàn bộ chi phí còn lại, bệnh viện đã phải hỗ trợ cho bệnh nhân. Sau khi mổ khối u, bác sĩ đã đề nghị bà tiếp tục hóa trị, xạ trị để tiêu diệt tế bào ung thư.

 


Nước mắt bất lực của người chồng lặng lẽ rơi khi nghĩ đến cảnh phải đưa vợ về

Nước mắt bất lực của người chồng lặng lẽ rơi khi nghĩ đến cảnh phải đưa vợ về

Tuy nhiên, sau khi xuất viện, bà đã không thể đến khám và điều trị theo yêu cầu của bác sĩ vì trong túi chẳng còn tiền. Hơn 1 tháng sau mổ, hốc mắt bên phải và hai lỗ mũi của bà liên tục rỉ máu, những cơn đau lại ập đến, một khối dịch nhầy phì đại xuất hiện trên mặt. Ông Quý chạy khắp nơi vay mượn nhưng không được đồng nào nên đành bất lực nhìn vợ quằn quại trong đau đớn. Ngày 2/11 họ lại cay đắng ngửa tay xin tiền lối xóm để đi xe đò lên Chợ Rẫy cầu cứu.

Sau khi thăm khám cho bệnh nhân, TS.BS Nguyễn Ngọc Khang cho hay: “Sau phẫu thuật bóc khối u thì toàn bộ hốc mắt, hốc mũi của người bệnh gần như trống rỗng. Bệnh nhân không được hóa trị đã tạo điều kiện cho tế bài ung thư ác tính phát triển nhanh, dẫn đến tình trạng phì đại mô thịt qua hốc mắt.”

Hiện bà Đông đang được chăm sóc tại khoa Điều trị triệu chứng và Giảm đau. Theo dự kiến của bác sĩ, khi sức khỏe của bệnh nhân dần bình phục bệnh viện sẽ phẫu thuật múc bỏ khối mô thịt phì đại sau đó tiến hành hóa trị, xạ trị tiêu diệt tế bào ung thư. Chi phí điều trị sắp tới sẽ rất tốn kém nhưng không còn đồng nào dính túi, ông Quý đang đau đớn nghĩ đến cảnh phải đưa vợ về quê, phó mặc sinh mạng cho số phận.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1968: Ông Thạch Văn Quý, khoa Điều trị triệu chứng và Giảm đau, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Điện thoại: 01262 869 875

Hoặc: Số 76/1G An Thạnh B, Mỹ Thạnh An, Bến Tre

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn