1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người cha mù hát rong bật khóc khi con gái được phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc

(Dân trí) - Không thể nhìn được, nhưng chỉ cần nghe tiếng thở của con là người cha mù đã cảm nhận được sự thành công của ca phẫu thuật. Nắm chặt tay con gái, anh Bính nghẹn ngào nói lời cảm ơn đến bạn đọc Dân trí, tập thể y bác sĩ bệnh viện Việt Đức trong niềm hạnh phúc trào dâng.

“Ca phẫu thuật tái tạo hình hộp sọ cho bệnh nhân Thanh Hằng đã thành công, sức khỏe của Hằng đã ổn định, sau này không phải điều trị gì thêm nữa, em có thể xuất viện trong 2 đến 3 ngày tới”, bác sĩ Lê Anh Tuấn, khoa phẫu thuật Thần kinh 1, bệnh viện Việt Đức, vui mừng cho chúng tôi biết về tình hình sức khỏe của Thanh Hằng.

Người cha mù hát rong bật khóc khi con gái được phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc - 1
Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, Thanh Hằng đã được phẫu thuật thành công

Phùng Thanh Hằng (sinh năm 2001) là cô nữ sinh đáng thương trong bài viết: “Người cha mù hát rong mơ có tiền ghép sọ cho con gái sau vụ va chạm với tàu hoả”, đã được báo điện tử Dân trí đưa tin trước đó.

Người cha của thanh Hằng là anh Phùng Văn Bính bị mù bẩm sinh vì di chứng chất độc da cam từ ông nội. Để lo cho chị em Hằng ăn học, người cha đã không quản ngại khó khăn, hàng ngày với chiếc xe đẩy chở cái loa thùng cũ kỹ, treo micro trước cằm anh Bính rong ruổi khắp các phố phường của huyện Kim Thành (Hải Dương) hát rong kiếm tiền.

Để phụ giúp bố mẹ, nên vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp PTTH, trong thời gian chờ kết quả Thanh Hằng tranh thủ đi làm công nhân thời vụ, khi trên đường đi làm về thì em gặp nạn.

Người cha mù hát rong bật khóc khi con gái được phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc - 2
Người cha mù hát rong bật khóc khi con gái được phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc - 3
Anh Phùng Văn Bính bị mù bẩm sinh, do ảnh hưởng chất độc da cam từ người cha.

Vụ va chạm với tàu hỏa khiến Hằng bị dập não, gãy xương đòn trái. Được cấp cứu kịp thời nên Thanh Hằng đã giữ được tính mạng, 4 ngày sau phẫu thuật ở bệnh viện tỉnh Hải Dương, em tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Việt Đức 15 ngày, rồi lại chuyển về bệnh viện tỉnh Hải Dương.

Cùng con đi khắp các bệnh viện, không còn cách nào khác đôi vợ chồng nghèo khó phải vay mượn khắp nơi, các khoản nợ đã lên đến cả trăm triệu đồng.

Còn Thanh Hằng từ một nữ sinh thông minh lanh lợi nay trở nên ngờ nghệch, hơn nữa phần xương trán bị khuyết chưa được ghép, đang từng ngày đe dọa đến tính mạng cô bé.

Tiền cho con gái làm phẫu thuật trước đây chưa biết xoay xở ở đâu, từ ngày Thanh Hằng gặp nạn chị Mùi không đi làm vàng mã thuê được nữa, lại thêm đứa con thứ 2 vào lớp 1,… Gánh nặng cuộc sống lại đè nặng thêm lên đôi vai người đàn ông tật nguyền, bất kể ngày nắng, hay mưa thị trấn Phú Thái không ngày nào vắng tiếng hát rong của người cha tội nghiệp.

Ngay sau khi bài báo được lên trang, nhiều nhà hảo tâm đã đến tận nơi thăm hỏi và gửi quà động viên gia đình. Cũng nhờ bạn đọc Dân trí, mà anh Bính đã có tiền để đưa con gái lên bệnh viện Việt Đức thăm khám và làm phẫu thuật.

Luôn túc trực bên con gái, anh Bính tâm sự: “Con làm phẫu thuật, em hồi hộp lắm, em không nhìn được nhưng nghe tiếng con thở như thế này là em biết ca mổ đã thành công rồi. Mong ước của gia đình em đã được toại nguyện, em biết ơn tất cả mọi người nhiều lắm”.

Người cha mù hát rong bật khóc khi con gái được phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc - 4
Người cha mù hát rong bật khóc khi con gái được phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí

Cũng trong lần gặp này, tại phòng Công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức, PV Dân trí đã trao tận tay vợ chồng anh Bính số tiền 161.360.000đ của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua hoạt động nhân ái. Xúc động trước tấm lòng các bạn đọc Dân trí dành cho mình, anh Bính nghẹn ngào:

“Em không biết nói gì trong lúc này, để cảm tạ hết ân tình mà mọi người dành cho gia đình em. Mọi người đã giúp cho cháu được chữa bệnh, giờ cho gia đình em món quà to lớn thế này… Số tiền trên, em sẽ chi tiêu tiết kiệm hợp lý phục vụ cho các cháu ăn học, để không phụ công mọi người đã giúp đỡ”.

Người cha mù hát rong bật khóc khi con gái được phẫu thuật nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc - 5
Đại diện phòng Công tác xã hội, bệnh viện Việt Đức trao quà của bạn đọc Dân trí cho vợ chồng anh Bính

Hương Hồng