1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3617:

Nghiệt ngã chàng trai trẻ bị xe ô tô nghiến nát một chân

(Dân trí) - Bố chết vì căn bệnh ung thư đã lâu, Cát trở thành chỗ dựa cho người mẹ nghèo khổ vốn cả cuộc đời đã chìm trong nước mắt. Nhưng nghiệt ngã thay, trên đường đi làm về, em bị chiếc xe ô tô nghiến nát một bên chân nên phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Đã hơn 3 tháng nay, người dân trong thôn Bá Hợp, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, Hải Dương kể nhiều về câu chuyện của chàng trai trẻ Hà Văn Cát bị chiếc ô tô nghiến nát một bên chân khi đang trên đường đi làm về.

Thay nhau vào thăm em, không một ai cầm lòng được khi chứng kiến Cát quằn quại trong từng cơn đau với cơ thể không còn lành lặn. Những vết thương còn đỏ máu, hằn đầy từ chân, tay, người và mặt khiến em chỉ còn biết rên rỉ trong sự bất lực.

Nghiệt ngã chàng trai trẻ bị xe ô tô nghiến nát một chân - 1

Em Hà Văn Cát bị ô tô nghiến qua khiến em bị cắt cụt 1 bên chân và toàn thân bị chấn thương nặng

Nén nỗi đau về thể xác, Cát kể, em đang trên đường đi về thì có 1 tiếng "rầm" rồi em ngất đi không biết gì nữa, cho đến khi tỉnh dậy thì chân đã bị cắt cụt rồi.

Tiếng Cát kể khe khẽ khiến chúng tôi rùng mình khi quay sang nhìn em. Một bên chân trái đã bị cắt cụt đến gần bẹn, chân và tay bên phải đều đang phải nẹp và bó bột ở nhiều đoạn khác nhau. Nói rồi em lả đi, đôi mắt nhắm nghiền…

Bà Miền là mẹ của em cho biết, vì con đau đớn quá nên những lúc không chịu được là bà buộc phải cho dùng thuốc ngủ để con chợp mắt được một chút.

Ngồi lặng nhìn con, với người mẹ nghèo này thì thông tin con tai nạn đến giờ bà vẫn chưa hết kinh hoàng. Giọng bà nghẹn lại, tâm sự: “Bố nó chết từ ngày nó mới được gần chục tuổi. Nó cũng vì thương tôi nên nghỉ học sớm để đi làm đỡ mẹ. Mới mấy hôm trước nó còn bảo đợt này nó cố gắng làm để sang năm tới có tiền cưới vợ, vậy mà giờ nó bất ngờ trở thành thế kia…”.

Nghiệt ngã chàng trai trẻ bị xe ô tô nghiến nát một chân - 2
Đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức, Cát buộc phải xin về vì không có tiền chữa nữa

Tai nạn xảy ra vào ngày 30/9 khi Cát đang trên đường về nhà. Hậu quả Cát được đưa đi cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương: Chấn thương sọ não (Dập thái dương phải); Chấn thương hàm mặt (Vỡ xương mũi, vỡ thành xoang 2 bên); Gãy tay phải; Gãy đùi phải, gãy đầu dưới 2 xương cẳng chân phải; Gãy đùi trái tổn thương mạch giờ thứ 8…

Vì tình trạng quá nguy kịch nên Cát được tiến hành mổ cấp cứu ngay và cắt cụt chân bên trái vì bị dập nát quá không còn khả năng hồi phục.

Về nguyên nhân xảy ra tai nạn, theo bà Miền hiện công an đang vào cuộc điều tra, tuy nhiên phía chính quyền địa phương và người dân ở đây vô cùng bức xúc, khi tài xế xe gây tai nạn đã không đưa Cát đi cấp cứu nên việc em phải nằm ở đường sau một thời gian dài mọi người mới phát hiện cũng khiến vết thương thêm nghiêm trọng.

Sự việc đau lòng đã xảy đến rồi, buộc mẹ con Cát phải chấp nhận. Nhớ lại giây phút hoảng loạn của con sau khi hết thuốc mê tỉnh dậy, bà Miền vẫn không khỏi hốt hoảng và sợ hãi: “Nó nhìn xuống chân rồi hét lên, chân con đâu… Lúc đó cả phòng bệnh đều im lặng, mẹ thì chỉ biết khóc, còn con thì đòi dứt hết các ống truyền thuốc để đi tìm chân”.

Nghiệt ngã chàng trai trẻ bị xe ô tô nghiến nát một chân - 3
Cát đã từng rất hoảng loạn khi hết thuốc mê tình dậy không thấy chân ở đâu

Bà kể, từng câu, từng chữ trong sự run rẩy, hãi hùng. Thương con đến thắt ruột, nhưng bà bất lực không biết làm gì trong lúc ấy.

Số tiền đi vay lãi đã lên đến cả trăm triệu đồng để cứu mạng sống của con còn chưa dừng lại, nhưng lần này bà buộc phải xin cho con về cho dù những vết thương còn đang rỉ máu. Bà cùng đường rồi, chẳng còn biết bấu víu vào ai. 

Nghiệt ngã chàng trai trẻ bị xe ô tô nghiến nát một chân - 4
Những vết thương còn rỉ máu trên cơ thể con khiến bà Miền hãi hùng

Đang trò chuyện với bà, thì Cát tỉnh dậy. Hơn ai hết em hiểu được hoàn cảnh gia đình mình lúc này chẳng còn gì cả nên em buộc phải chấp nhận cuộc sống đớn đau cả về thể xác lẫn tinh thần.

Hai hàng nước mắt chảy dài, em nhìn chúng tôi nói: “Giờ em đã thế này rồi, em chỉ khao khát được lắp chân giả đi lại được để em còn làm việc, còn có tiền nuôi mẹ em. Em xin các anh chị cứu em”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3617: Em Hà Văn Cát

Địa chỉ: Thôn Bá Hợp, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương

Số ĐT: 0382092208 (Số ĐT của bà Miền, mẹ của em Cát)

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam;

Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Phạm Oanh