1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2908:

Nghẹn ngào vợ bị tim nặng cầu xin cho chồng ung thư được nhập viện

(Dân trí) - Bị tim nặng nhưng không có tiền phẫu thuật, đến lúc cận kề cái chết, chị may mắn được mổ theo chương trình miễn phí nên tạm thời vượt qua cửa tử. Tuy nhiên tin dữ liên tục ập đến khi chồng phát hiện ung thư phế quản ở giai đoạn 2 nhưng không có tiền nhập viện điều trị.

Liên tục gạt nước mắt trong những tiếng thở gấp, người đàn bà đáng thương vừa trải qua ca mổ tim thay van 2 lá cơ học không kìm được nước mắt khi có mặt tại văn phòng báo điện tử Dân trí. Tay run run, chị lấy ra từng tập hồ sơ, bệnh án của cả hai vợ chồng kèm lá đơn cầu cứu đẫm nước mắt. Giọng khản đặc, chị bảo: “Chị bị tim từ lâu lắm rồi nhưng có tiền mổ đâu em, năm trước chị xác định là chết rồi đấy thì được các bác sĩ bên bệnh viện Tim Hà Nội liên hệ như thế nào đó mà chị được mổ miễn phí tại bệnh viện Vinmec. Sau ca mổ, chị vẫn phải lên viện để tái khám và uống thuốc chống đông nên sức khỏe kém lắm, không làm được những việc nặng”.

Anh Thà được phát hiện bị ung thư phế quản nhưng không có tiền nhập viện điều trị.
Anh Thà được phát hiện bị ung thư phế quản nhưng không có tiền nhập viện điều trị.
Vợ anh là chị Hường mới mổ thay van tim theo chương trình từ thiện.
Vợ anh là chị Hường mới mổ thay van tim theo chương trình từ thiện.

Đó là những ngày tháng chị tưởng chừng mình sẽ rơi vào địa ngục và phải lìa xa cuộc sống này mãi mãi nhưng ông trời còn thương mở ra cho chị một con đường sống. Trở về từ bàn tay tử thần, người đàn bà ấy đã hạnh phúc và may mắn biết bao nhiêu để tiếp tục cuộc sống của mình. Nào ngờ án tử vẫn tiếp tục giáng xuống, lần này là anh, chỗ dựa duy nhất của ba mẹ con chị. Nghĩ đến đây chị lại khóc, nước mắt chảy xuống ướt hết cả một bên vạt áo với đôi môi bặm sâu, cắn chặt vào nhau để không phát ra thành tiếng.

“Anh… Anh thấy đau rồi đi khám”. Ngồi kế bên chị, anh Thà nói mãi mới được một câu bởi thanh âm gần như đã mất cùng những cơn khó thở cứ rít lên. Phía dưới cổ bên trái còn dính băng trắng và đau bởi đó là chỗ chọc để sinh thiết. Phải đỡ lời chồng, chị Hường cho biết thời gian mới đây thôi anh bị ho và yếu đi trông thấy, do không có tiền đi khám, nên anh cứ ở nhà uống vài thứ lá có sẵn trong vườn. Cách đây mấy ngày vì sốt ruột quá, hàng xóm láng giềng mỗi người góp cho được một ít tiền nên anh mới đi khám. Tại bệnh viện K cơ sở 1, anh Thà được kết luận bị u ác của phế quản chính và được chỉ định phải nhập viện điều trị ngay.

Giấy tờ xác nhận căn bệnh của anh Thà tại bệnh viện K1.
Giấy tờ xác nhận căn bệnh của anh Thà tại bệnh viện K1.
Không còn nơi nào để bấu víu, hai vợ chồng đến xin sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Không còn nơi nào để bấu víu, hai vợ chồng đến xin sự hỗ trợ của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

“Hai vợ chồng chị không tin vào sự thật này em ạ. Anh bị ung thư rồi, bác sĩ bảo căn bệnh đang ở giai đoạn 2, phải nhập viện ngay nhưng để vào viện phải đóng tiền tạm ứng, anh chị không có nên tạm thời xin về mặc dù đã được bác sĩ cho biết không điều trị gấp, căn bệnh sẽ phát triển mạnh mẽ đến những giai đoạn muộn”- Chị Hường vẫn không ngăn được dòng nước mắt của mình, ngượng ngùng tâm sự.

Anh đau, tức ngực và khó thở vì căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn 2.
Anh đau, tức ngực và khó thở vì căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn 2.
Không có tiền, anh chấp nhận chết nhưng cầu xin mọi người giúp đỡ cho vợ và các con của anh.
Không có tiền, anh chấp nhận chết nhưng cầu xin mọi người giúp đỡ cho vợ và các con của anh.

Anh bị bệnh, giá như chị khỏe mạnh thì chí ít cũng có thể lao động được hoặc bươn chải ngược xuôi vay cho được mấy triệu đồng tạm ứng để anh được nhập viện, đằng này… Cùng đường rồi, hai con người khốn khổ chẳng biết bấu víu vào ai, chỉ biết đến gõ cửa cơ quan báo điện tử Dân trí để nhờ sự hỗ trợ trong nghẹn ngào nước mắt.

Là trưởng thôn Bương Hạ Bắc, nơi hai vợ chồng chị Hường, anh Thà sinh sống, chú Vũ Đăng Lộc nghẹn ngào khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình anh chị: “Ở thôn chúng tôi, mấy hôm nay mọi người cũng rục rịch quyên góp tiền giúp đỡ cho vợ chồng cô chú ấy vì nghĩ tội quá cô ạ. Nhà chú Thà vào diện nghèo đặc biệt, vợ lại bị tim nên có làm được gì mà ra tiền đâu. Chú Thà hiền lành, chất phác, sống tốt với mọi người nên ai cũng quý, vậy mà giờ lại mang căn bệnh ung thư thế này”.

Anh nghẹn ngào khi nhắc đến 2 con và tự nhận mình có lỗi vì không thể sống tiếp để lo cho chúng.
Anh nghẹn ngào khi nhắc đến 2 con và tự nhận mình có lỗi vì không thể sống tiếp để lo cho chúng.

Chưa bước vào cuộc chiến bởi anh chị chẳng có tiền để bắt đầu. Sự sống của anh đang bị đe dọa từng ngày, rồi cả ca mổ của chị cũng sẽ lại phải tiếp diễn bởi van tim chị đang mang sẽ phải thay sau một thời gian nữa. Không có một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi nhất, anh cố thều thào: “Anh chết đi rồi, chỉ mong hai con có đủ cái ăn và vợ được sống tiếp” khiến chúng tôi ai cũng nghẹn lại. Thì ra với anh, cuộc sống của mình không quan trọng bởi vợ và hai con mới thực sự là mối quan tâm lớn nhất của mình cho dù anh đang đứng bên bờ vực thẳm.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 2908: Chị Nguyễn Thị Hường (thôn Bương Hạ Bắc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình)

Số ĐT: 0125.4827.268

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269.

Phạm Oanh