1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đồng Nai:

“Nếu có cơ hội tôi xin chết để con được sống”

(Dân trí) - Gạt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài, người đàn ông đen đúa, gầy rộc kể: “Nhiều hôm cháu xỉu đi người tím ngắt, cứng đơ, máu mũi hộc ra vợ tôi thấy con như vậy cũng xỉu luôn. Mình tôi cùng lúc ôm cả vợ và con nhưng chẳng biết kêu ai”.

Người mẹ chấp nhận chết nhường cho con cơ hội sống

 

Ngôi nhà nhỏ nằm thoai thoải trên sườn đồi đá thuộc ấp 11 xã Xuân Tây huyện Cẩm Mỹ là nơi trú ngụ của 5 con người trong một gia đình. Hai trong số 5 người ấy đang mang bệnh tim ở thời kỳ cuối. Thấy tôi đến anh chị mừng quýnh như vớ được cái cọc giữa dòng nước lũ, họ vồn vã mời khách vào nhà. Bước chân tôi bỗng chững lại khi bắt gặp ánh mắt đờ đẫn trên gương mặt xám ngắt của cậu bé đang ngồi trong góc bếp. Cháu là Thắng con thứ hai của anh Quân và chị Đức, đã 13 tuổi nhưng cậu bé nặng chưa đầy 23kg.

 

Anh Nguyễn Hồng Quân (SN: 1964) và chị Nguyễn Thị Đức (SN: 1975) đều là người ở huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi. Cha mất sớm nên từ khi mới lên 11 tuổi anh Đức đã phải theo bà con lối xóm vào Đồng Nai. Công việc nương rẫy của một người đi ở đợ cho những gia đình người Hoa đã theo anh Quân hơn 10 năm trời. Sau khi lập gia đình, năm 1990 hai vợ chồng anh chị đã vào Đồng Nai khai hoang sinh sống.

 

Từ ngày nhỏ chị Đức đã liên tục bị mệt, khó thở thậm chí ngất đi mỗi khi lao động nặng. Đến khi lấy chồng bệnh tình càng trầm trọng hơn, lao động vất vả, ăn uống lại thiếu thốn nên đứa con gái đầu lòng của anh chị đã vĩnh viễn ra đi mà chưa được hưởng cuộc sống trần thế dù chỉ một ngày.

 

Sau khi sinh thêm được 3 đứa con nữa, sức khỏe của chị Đức ngày càng suy kiệt. Năm 1998, anh Quân đưa vợ lên Viện tim TPHCM để khám, bác sĩ nơi đây yêu cầu mổ gấp vì bệnh tim của chị đã rất nặng với kết luận thông liên nhĩ, hẹp van động mạch phổi. Nhưng chi phí cho ca mổ lên tới 47 triệu đồng chị đành lấy lý do về nhà chuẩn bị tiền để trốn khỏi viện.

 

Đứa con thứ 2 của anh chị là cháu Nguyễn Hồng Thắng (SN: 1997) từ nhỏ cũng đã có những triệu chứng bệnh lý như mẹ. Sau khi đưa con đi khám tại Viện tim Tâm Đức, TPHCM vào năm 2008 bác sĩ kết luận cháu bị thông liên nhĩ, hở van 2 lá 1/4. Họ yêu cầu cả hai mẹ con phải ở lại để mổ gấp, nhưng cũng như lần trước chị đã phải ngậm ngùi dẫn con về.

 

“Nếu có cơ hội tôi xin chết để con được sống” - 1

Hai mẹ con khốn cùng này đang rất cần đến sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm...
 
Chị Đức nói trong tuyệt vọng: “Tôi không dám hy vọng mình sẽ được đi mổ nhưng nếu có một cơ hội cho hai mẹ con thì tôi xin chết để cháu nó được sống. Tôi sống thêm được ngày nào hay ngày đó thôi, chỉ thương con tôi, nó còn bé quá…”.

 

Những bữa cơm độn khoai và hy vọng mong manh

 

Đã nhiều năm nay, bệnh của chị Đức trở nặng nên không còn làm được việc gì vì thế mọi gánh nặng đều dồn lên vai mình người chồng. Thương vợ thương con, anh Quân cố gắng vắt sức mình làm lụng nhưng cũng không nuôi nổi 3 đứa con đang tuổi ăn học cùng bệnh tật của vợ con.

 

Màn đêm dần buông xuống nơi vùng đồi núi, anh Quân kêu đứa con lớn thắp điện. Tôi giật mình ngỡ ngàng khi cháu Chiến đi vào buồng rồi lịch kịch xách chiếc bình ắc quy 12v ra. Thấy tôi ngạc nhiên, anh Quân giải thích: “Lưới điện cách nhà những gần 700 m, chi phí để kéo vào đến đây tốn cả chục triệu bạc, lo bữa ăn cho các cháu còn khó…”.

 

Tôi đã ở lại dùng bữa cơm tối với gia đình theo lời mời tha thiết của vợ chồng anh Quân. 3 đứa con anh nhanh nhảu dọn bữa tối sau cái gật đầu của tôi... Thấy cử chỉ luống cuống của chị Đức khi bới đến chén cơm cho tôi, tôi ngỡ chị “sượng” vì bữa cơm đạm bạc, nhưng khi nhìn kỹ vào chén, dưới ánh đèn lờ mờ tôi mới thấy những lát khoai khô lẫn trong cơm…

 

Tia hy vọng mong manh đã đến với Thắng khi Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh Đồng Nai trợ giúp cho cháu một ca mổ tim trị giá 60 triệu đồng vào ngày 2/12 tới. “Nhận được tin này vợ chồng tôi cũng chẳng biết nên mừng hay nên lo nữa vì những khoản chi phí phát sinh chẳng biết đào đâu ra. Từ tiền thuốc cho đến tiền nằm viện rồi các khoản ăn uống chăm lo cho cháu thấy người ta bảo phải có ít nhất 30 triệu nữa”.

 

Hiện tại anh Quân chỉ còn trông chờ vào khoảng hơn 3 tạ cà phê thu hoạch được từ vụ vừa rồi. Nhưng anh đang lo ngại đến ngày con đi mổ cũng chưa bán được cà vì “phơi chưa khô không ai mua cả”. Anh cũng đã lên tiếng bán hết 3 sao rẫy nhưng khi dẫn “cò đất” đến thì họ đều lắc đầu bỏ đi vì đất chỗ anh quá xấu lại không có lối đi vào, diện tích ít…

 

Còn tình trạng vợ anh Quân bác sĩ cho biết nếu 4 tháng nữa mà không mổ được thì chị Đức sẽ bị võng tim và khi đó thì chẳng còn cách nào chữa được nữa.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Nguyễn Hồng Quân:số nhà 94, tổ 7, ấp 11, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai.

Số điện thoại: 01684.668.655

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email:
quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

 

Vân Sơn