Mã số: 6109
Mong bạn đọc giúp đỡ cựu quân nhân sau ca ghép thận từ người chết não
(Dân trí) - “Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn góp phần nối dài món quà sự sống, để nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng thêm trọn vẹn”, bác sĩ Trang bày tỏ.
5 năm mắc suy thận mạn, cựu quân nhân nợ hơn 200 triệu đồng
Vừa trải qua ca phẫu thuật ghép thận, anh Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1993, trú ở xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) rất mệt mỏi. Gương mặt hốc hác, xanh tái, đôi mắt buồn ngấn lệ, người đàn ông 33 tuổi ngồi tựa lưng vào thành giường bệnh của Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Giọng nghèn nghẹn, anh Quỳnh nói với chúng tôi: “Nhờ ơn các y, bác sĩ, ca ghép thận của em đã thành công, dù đến giờ gia đình vẫn chưa đóng được đồng viện phí nào. Ơn nghĩa của người hiến thận không thể đong đếm, em chỉ biết khắc cốt ghi tâm suốt đời. Nhưng khoản viện phí hàng trăm triệu đồng thì nhất định phải trả, mà giờ em cũng không biết trông vào đâu…”.

Mắc suy thận mạn, suốt 5 năm qua anh Quỳnh phải đến bệnh viện lọc máu 3 lần/tuần (Ảnh: CTV).
Đưa bàn tay lên chấm nước mắt, anh Quỳnh bùi ngùi kể, năm 2013, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh trở về địa phương. Gia cảnh đặc biệt khó khăn khiến anh không có thời gian nghỉ ngơi, cũng chẳng dám nghĩ đến hạnh phúc riêng. Anh mau chóng tìm kiếm việc làm để gánh vác cuộc sống gia đình.
Người cựu quân nhân xin làm phụ xe khách rồi công nhân thời vụ gần nhà. Thu nhập ít ỏi, anh Quỳnh phải tằn tiện từng đồng để lo tiền gạo và thuốc men cho bố mẹ.
Ông Nguyễn Văn Huân (SN 1970, bố anh Quỳnh), bị chậm phát triển tâm thần từ nhỏ, không có khả năng lao động. Mẹ của anh, bà Trần Thị Mâu (SN 1964), bị tai biến dẫn đến liệt nửa người từ hơn 10 năm trước, mọi sinh hoạt phải nhờ người khác hỗ trợ.

Mẹ anh Quỳnh bị tai biến liệt nửa người từ hơn 10 năm trước, mọi sinh hoạt phải nhờ người khác hỗ trợ (Ảnh: CTV).
Cuối ngày làm việc mệt nhọc, anh Quỳnh lại tất tả trở về nhà lo cơm nước, chăm sóc bố mẹ. Cuộc sống chật vật, vất vả, nhưng anh vẫn thấy ấm lòng khi được tự tay phụng dưỡng đấng sinh thành.
Năm 2021, tai họa bất ngờ ập xuống. Thấy cơ thể thường xuyên mệt mỏi, sút cân, chán ăn, buồn nôn, anh Quỳnh xin nghỉ việc 1 ngày để đi khám. Kết quả cho thấy, anh bị suy thận mạn đã ở giai đoạn nặng. Từ đó, anh phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần để duy trì sự sống.
Những năm tháng chạy thận triền miên khiến sức khỏe anh Quỳnh ngày càng suy kiệt. Không còn đủ sức tiếp tục công việc, anh buộc phải nghỉ làm, nguồn thu nhập chính của cả gia đình cũng theo đó mất đi.

Ca phẫu thuật ghép thận từ nguồn tạng của người chết não hiến tặng mở ra cho anh Quỳnh cơ hội trở lại cuộc sống bình thường, dù gia đình chưa thể đóng viện phí (Ảnh: Hương Hồng).
Suốt 5 năm chống chọi với bệnh tật, những tài sản có thể bán được trong nhà lần lượt phải đổi lấy tiền mua thuốc men. Đến khi chẳng còn gì đáng giá, anh Quỳnh tiếp tục vay mượn họ hàng, người quen. Khoản nợ vì thế cứ chồng chất, đến nay đã vượt quá 200 triệu đồng.
Mỗi tuần 3 lần đến bệnh viện lọc máu, cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhưng điều khiến anh Quỳnh day dứt nhất vẫn không phải bản thân mình, mà là nỗi lo nếu một ngày không thể trở về, cha mẹ sẽ nương tựa vào ai?
Biết hoàn cảnh của anh, chính quyền địa phương, bà con cô bác và họ hàng đã quyên góp, hỗ trợ. Tuy nhiên, số tiền gom góp được vẫn chưa đủ trang trải chi phí ghép thận và quá trình điều trị sau phẫu thuật.

Nơi quê nhà, người cha tâm thần và người mẹ tai biến ngày đêm mong ngóng con trai trở về (Ảnh: CTV).
Ca phẫu thuật ghép thận thành công mà gia đình chưa thể đóng tiền viện phí
Giữa lúc bệnh tật và nợ nần đẩy gia đình đến bước đường cùng, cơ hội sống bất ngờ đến với Quỳnh khi anh có các chỉ số phù hợp với nguồn thận hiến từ một người chết não.
Nguồn tạng hiến vô cùng quý giá và thời gian ghép không thể trì hoãn. Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của người bệnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương tiến hành ca phẫu thuật ghép thận, dù gia đình anh Quỳnh chưa thể đóng bất cứ khoản viện phí nào.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thu Trang, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Văn Quỳnh nhập viện trong tình trạng tăng huyết áp, suy thận mạn giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ 3 lần mỗi tuần và có chỉ định ghép thận”.

Nỗi lo khoản nợ hàng trăm triệu đồng cùng chi phí phẫu thuật, hậu phẫu vẫn đè nặng lên người cựu quân nhân (Ảnh: Hương Hồng).
Theo bác sĩ Trang, anh Quỳnh vốn là lao động chính và cũng là chỗ dựa của cha mẹ bệnh tật.
“Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân vẫn cần được theo dõi, điều trị tích cực, thực hiện chế độ dinh dưỡng phù hợp để nâng cao thể trạng và sử dụng thuốc ức chế miễn dịch lâu dài nhằm phòng ngừa thải ghép. Chi phí điều trị đang là gánh nặng rất lớn đối với gia đình.
Chúng tôi mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bệnh nhân Quỳnh có điều kiện tiếp tục điều trị, sớm hồi phục và trở về chăm sóc cha mẹ.
Mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ giúp người bệnh vượt qua giai đoạn khó khăn mà còn góp phần nối dài món quà sự sống, để nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng thêm trọn vẹn”, bác sĩ Trang bày tỏ.
