Mã số: 6107
Ông bố người Mông bị ung thư, mong được giúp để về với bạn đời và con thơ
(Dân trí) - Tuổi 19, ước mơ về một mái ấm nhỏ cùng công việc ổn định bỗng dang dở khi căn bệnh ung thư gan tái phát, Già Mí Sò (quê Tuyên Quang) mong manh ở lằn ranh sinh tử.
Đường đời gập ghềnh của chàng trai nghèo vùng cao
Già Mí Sò (SN 2007, dân tộc Mông, ở thôn Pắc Cạm, xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang) là con thứ 5 trong gia đình đông anh em, từ nhỏ đã quen cảnh thiếu ăn, thiếu mặc. Hết lớp 6, Sò nghỉ học, theo cha mẹ và anh chị lên nương trồng lúa, ngô. Cuộc sống càng khó khăn khi người cha đột ngột qua đời.

Xua lóng ngóng chăm sóc Sò trong bệnh viện (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Tháng 6/2025, khi đang làm phụ hồ ở Quảng Ninh, Sò bất ngờ bị đau bụng dữ dội. Cơn đau khiến em lả đi, bạn bè phải đưa vào Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu.
Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện Sò bị sốc mất máu do vỡ u gan trái và tiến hành phẫu thuật cắt gan thùy trái kèm một phần hạ phân thùy 4.
Kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh cho thấy, Sò bị ung thư biểu mô tế bào gan. Bác sĩ yêu cầu 1 tháng sau Sò phải tới khoa Ung bướu tái khám. Tuy nhiên, sau đó em không đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Sau ca phẫu thuật, Sò trở về quê nhà. Đầu năm nay, Sò gặp gỡ và nên duyên với Thò Thị Xua. Mong muốn thoát nghèo, có tiền vun đắp cho tương lai, đôi trẻ cùng nhau xuống Bắc Ninh làm công nhân.
Sò và Xua xin vào làm trong 1 công ty ở Khu công nghiệp Quế Võ. Công việc vất vả nhưng thu nhập chỉ được 6-7 triệu đồng/người/tháng.
Để tiết kiệm chi phí, họ thuê 1 phòng trọ nhỏ với giá 500.000 đồng/tháng. Mỗi ngày, 2 người dành khoảng 150.000 đồng cho tiền ăn. Chắt chiu, dành dụm, họ mua được một chiếc xe máy trị giá 15 triệu đồng làm phương tiện đi lại.
Cuộc sống tuy vất vả nhưng tràn đầy hy vọng. Tổ ấm nhỏ sắp đón thêm thành viên mới khi Xua có thai.

Cơn đau âm ỉ bên hạ sườn phải khiến Sò phải nhập viện điều trị (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Bi kịch ập xuống khi tương lai vừa hé mở
Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Ngày 28/7, Sò lại bị đau bụng âm ỉ vùng hạ sườn phải. Đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 khám, các bác sĩ chẩn đoán Sò bị ung thư gan tái phát.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ThS.BS Đoàn Thị Quyên, Trưởng khoa Hóa chất - Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, cho biết, bệnh nhân Già Mí Sò có 2 phương pháp điều trị để lựa chọn: một là truyền hóa chất động mạch gan, hai là điều trị thuốc đích. Cả 2 phương pháp đều khá tốn kém dù đã được Bảo hiểm y tế chi trả một phần.
Với phương pháp truyền hóa chất động mạch gan, Sò cần ra Bệnh viện K tại Hà Nội để điều trị. Nếu lựa chọn điều trị thuốc đích, Sò có thể điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, nhưng chi phí lên tới 15-20 triệu đồng/tháng.
Khoản chi phí này là gánh nặng lớn đối với gia đình Sò. Trước tình cảnh đó, bác sĩ Quyên mong báo Dân trí và bạn đọc cả nước chung tay hỗ trợ, giúp Sò có kinh phí tiếp tục điều trị.

ThS. BS Đoàn Thị Quyên, Trưởng khoa Hóa chất - Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 thăm khám cho em Già Mí Sò (Ảnh: Huyền Nguyễn).
Nằm trên giường bệnh, cơ thể gầy rộc, làn da tái nhợt, Sò bất lực nhìn Xua bụng bầu luống cuống chăm sóc mình.
Ngoài hành lang phòng bệnh, anh Già Mí Nô (anh trai của Sò) đứng ngồi không yên. Từ ngày em trai nhập viện, anh phải túc trực chăm sóc Sò từng thìa cháo, viên thuốc.
Anh Nô nghẹn ngào: “Từ khi Sò mắc bệnh, tôi phải nghỉ việc để vào viện chăm sóc em nên gia đình không còn nguồn thu nhập. Chi phí điều trị, thuốc men, đi lại và sinh hoạt hàng ngày đã vượt quá khả năng của gia đình”.

Mẹ ruột Sò và cháu ngoại bên ngôi nhà xập xệ, cũ nát (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Trước hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân Già Mí Sò, Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 đã kêu gọi các nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ.
Hiện tại, Sò đã bước vào đợt điều trị thuốc đích đầu tiên bằng nguồn kinh phí các nhà hảo tâm hỗ trợ. Tuy nhiên, số kinh phí này chỉ đủ duy trì 2-3 tháng, trong khi việc điều trị ung thư là một hành trình rất dài.
Khi cả gia đình đang chạy ngược chạy xuôi lo tiền chữa bệnh cho Sò, Xua bất ngờ sinh non 1 bé gái. Biến cố liên tiếp khiến cuộc sống của đôi trẻ càng thêm khó khăn. Hơn bao giờ hết, Sò đang rất cần những tấm lòng nhân ái giúp em được tiếp tục điều trị, có cơ hội phụng dưỡng mẹ già và chăm sóc con thơ.
