1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hà Tĩnh:

Món quà đầu Xuân đến với chị Trương Thị Hằng

(Dân trí) - Sáng nay 14/02, PV Dân trí đã trực tiếp trao 27.300.000 đồng tiền bạn đọc giúp gia đình chị Trương Thị Hằng, xóm Mỹ Hoà, xã Cẩm Hoà, huyện Cẩm Xuyên, nhân vật trong bài “Người mẹ xin chết để con được sống”.

Đến với gia đình chị Hằng những ngày đầu xuân, nghe tiếng ầu ơ của bà nội nâng niu ru cháu, lòng chúng tôi bỗng ấp áp hẳn lên. Anh Sỹ lần đầu được làm bố đang liền tay quạt than để sưởi ấm cho con.

Thấy có khách đến, anh rửa tay rót nước mời khách: “Vợ chồng em có được niềm vui như hôm nay, thật không thể nào quên ơn được các nhà hảo tâm khắp nơi thông qua Báo Dân trí đã hướng về cứu giúp kịp thời cho gia đình em lúc khốn khó. Khi giữa cái sống và cái chết của hai mẹ con nhà em đã cận kề, nếu không có sự tận tình cứu chữa tài giỏi của các thầy thuốc ở bệnh viện Bạch Mai thì đến nay gia đình em không thể tránh khỏi cảnh tử biệt sinh ly”, anh Sỹ bày tỏ.
 
Món quà đầu Xuân đến với chị Trương Thị Hằng - 1

Thay mặt bạn đọc Báo Dân trí bà Trần Thị Trọng, Chủ tịch UBMT TQ xã Cẩm Hoà trao 27.300.000 đồng đến gia đình anh Sỹ

Qua trò chuyện, gia đình cho biết từ khi có Báo Dân trí đưa tin đến nay các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã gửi giúp gia đình được 150 triệu đồng. Cũng nhờ đó đúng 21h30 đêm giao thừa Tết Tân Mão cháu bé được chào đời trong niềm vui mẹ tròn con vuông.

Sau khi sinh ở bệnh viện được 1 tuần, các bác sỹ đã cho xuất viện và hẹn sau 2 tháng gia đình đưa mẹ và con trở lại bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Hiện nay chị Hằng đang phải uống thuốc PTU để cầm cự bệnh bướu cổ Basedow cho đến khi tách bú cháu nhỏ mới có điều kiện điều trị ở bệnh viện TW.

Kể về gia cảnh của vợ chồng anh Sỹ, bác Phan Hoàng Duẩn là ông nội của cháu bé cho biết: Gia đình tui sinh được hai con trai. Ở vùng này nghề chính là đi biển đánh cá nhưng bây giờ khó làm ăn nên đứa con trai đầu thì vào nam làm thuê và lấy vợ ở đất khách quê người, đời sống đang vất vả lắm. Còn Sỹ là con thứ 2 cũng một thời theo anh vào Nam làm ăn nhưng không may bị máy tiện nghiến đứt ngón tay đành phải về quê lao động nhưng lại bị đau dạ dày, vừa qua phải đi mổ nên nợ nần chồng chất thêm. Lần này gặp hoạn nạn, nếu không có các nhà hảo tâm cùng Báo Dân trí giúp đỡ thì gia cảnh không biết trôi dạt về đâu.

Thay mặt bạn đọc Báo Dân trí, PV tại Hà Tĩnh đã trao số tiền 27.300.000 đồng Quỹ nhân ái tuần 4 tháng 01/2011 đến gia đình trước sự chứng kiến của bà Trần Thị Trọng, Chủ tịch UBMT TQ xã Cẩm Hoà (Cẩm Xuyên).

Cao Cường