1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2656:

Mẹ và anh trai cùng mắc bệnh tim, nữ sinh lớp 11 đứng trước nguy cơ bỏ học

(Dân trí) - Trong căn nhà trống huơ trống hoác, hai mẹ con bà Sáu buồn hiu ngồi bên mâm cơm, cố đợi đứa con thứ hai đi khám bệnh về. Trên mâm cơm, chỉ chén nước tương, 3 trái đậu bắp luộc nằm “chèo queo” trong cái dĩa… Làm sao hai mẹ con bà Sáu nuốt trôi bữa cơm này?

Cách nay hơn 17 năm, khi người chồng ăn ở với bà Phạm Thị Sáu (ngụ ấp Xuân Thọ, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang) được hai đứa con, bất ngờ ông chồng bội bạc bỏ 3 mẹ con bà Sáu đi biệt tích đến này. Nhà bà Sáu không nghề nghiệp, không ruộng đất nên bà phải đi làm thuê, làm mướn quanh năm nuôi hai đứa con: cháu Nguyễn Phước Vinh (học nửa lớp 12 đã bỏ học), cháu Nguyễn Thị Thúy Duy (chuẩn bị bước vào lớp 11) khôn lớn.

Hai mẹ con nghèo bệnh tim ăn cơm với 3 trái đậu bắp luộc

Trong lúc cuộc sống đang nghèo túng, năm 2005 bà Sáu phát hiện mình bị hở van tim 2 lá. Từ năm đó đến năm 2011, bà Sáu nằm viện nhiều hơn ở nhà. Bà Sáu gửi cháu Vinh và cháu Thùy Duy vào trại trẻ mồ côi tá túc để hai cháu có cơm ăn và được học hành.

Bà Phạm Thị Sáu không sợ chết nữa, bà chỉ sợ khi bà về với ông bà, hai đứa con thơ dại của bà không biết nương tựa vào ai để sống
Bà Phạm Thị Sáu không sợ chết nữa, bà chỉ sợ khi bà về với ông bà, hai đứa con thơ dại của bà không biết nương tựa vào ai để sống

Cháu Thúy Duy kể: “Khi mẹ gửi hai anh em cháu đến trại trẻ mồ côi, khi đó cháu mới 5 tuổi. Đêm đầu tiên cháu khóc nhiều lắm vì không có mẹ, không có anh hai bên cạnh. Lúc đó, cháu sợ bóng tối lắm. Nhưng được các dì khuyên bảo, cháu cố gắng với cuộc sống không có mẹ và tập trung vào việc học để mẹ vui lòng, an tâm trị bệnh.

Do hoàn cảnh khó khăn nên việc điều trị căn bệnh tim quái ác của bà Sáu chỉ mang tính cầm chừng. Đến 2011, bà Sáu không còn đủ sức chống chọi với bệnh tình, trong cơn thập tử nhất sinh đó, bà Sáu may mắn được Hội bệnh nhân nghèo tỉnh Hậu Giang hỗ trợ phẫu thuật tim, thay van hai lá cơ học, kéo dài được 10 năm là phải thay tiếp.

Mấy năm học qua, cháu Nguyễn Thị Thùy Duy mơ ước có bộ áo dài mới mặc đi học như bao bạn bè nhưng ước mơ đó còn xa lắm với em. Nhất là với cảnh khó gia đình, em còn lo mình không được cắp sách đến trường khi mà năm học mới cận kề
Mấy năm học qua, cháu Nguyễn Thị Thùy Duy mơ ước có bộ áo dài mới mặc đi học như bao bạn bè nhưng ước mơ đó còn xa lắm với em. Nhất là với cảnh khó gia đình, em còn lo mình không được cắp sách đến trường khi mà năm học mới cận kề

Theo bà Sáu, từ nhỏ cháu Vinh đã bị suy dinh dưỡng nặng, lồng ngực cháu hõm sâu. Cháu Vinh vượt qua khó khăn học đến lớp 12, trong lúc gần thi tốt nghiệp, bệnh tình bà Sáu trở nặng, cháu Vinh thấy gia đình quá khó khăn nên bỏ học đi Sài Gòn xin việc làm. Nhưng cháu Vinh làm được 3 tháng, sức khỏe cháu Vinh kém dần, nhiều lần ngất xỉu và ông chủ cho nghỉ việc.

Trong lúc bà Sáu đang kể, cháu Phước Vinh đi khám bệnh tim ở TP Hồ Chí Minh gọi về thông báo với bà Sáu: cháu bị hở van tim hai lá, suy nhược cơ thể nặng, bác sĩ yêu cầu nằm viện điều trị. Nghe tin, bà Sáu gục đầu vào vách nhà, hai hàng nước mắt tuôn chảy…

Mẹ bệnh, anh trai cũng bệnh, mọi việc trong nhà em Thùy Duy một mình cáng đáng
Mẹ bệnh, anh trai cũng bệnh, mọi việc trong nhà em Thùy Duy một mình cáng đáng

Bà Sáu nói: “Tôi hiểu cái đau, cái khổ của căn bệnh tim nên bây giờ tôi lo cho thằng Vinh lắm. Nếu tôi được hỗ trợ phẫu thuật tim lần nữa, tôi xin nhường phần này lại cho con tôi, tôi chỉ mong cháu nó khỏe mạnh và đi học trở lại. Sau này, nó học được cái nghề lo cho bản thân và em gái nó là di nguyện lớn nhất của tôi”.

Ông Trần Thanh Thảo – Trưởng ấp Xuân Thọ, chia sẻ: “Hộ bà Sáu là hộ khó khăn nhất ở địa phương. Trong lúc bệnh tình bà trở nặng, đứa con trai lớn của bà tưởng chừng sẽ gánh vác gia đình nhưng hiện nay cháu phát hiện bị bệnh tim, cần điều trị gấp. Nhưng với tình cảnh của bà Sáu hiện nay, từng bát cơm còn trông chờ bà con hàng xóm thì làm sao có điều kiện để hai mẹ con phẫu thuật tim?

Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng suốt các năm học qua, Thùy Duy luôn là học sinh khá giỏi. Ngoài ra còn tích cực tham gia nhiều phong trào ở địa phương, như hè rồi em tham gia chiến sĩ dân quân tự vệ xã Vĩnh Tường và được tặng giấy khen
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng suốt các năm học qua, Thùy Duy luôn là học sinh khá giỏi. Ngoài ra còn tích cực tham gia nhiều phong trào ở địa phương, như hè rồi em tham gia "chiến sĩ dân quân tự vệ xã Vĩnh Tường" và được tặng giấy khen

Khi mẹ bệnh, anh trai bệnh, Thúy Duy phải cáng đáng mọi việc trong nhà. Để có tiền mua sách vở, Thúy Duy đội mưa đội nắng đi phủ màng dưa leo cho bà con hàng xóm. Còn về đồng phục, Thúy Duy vừa xin được 02 bộ áo dài cũ của một chị trong xóm. Thúy Duy đã giặt sạch, chờ ngày tựu trường, mặc đi học. Nhưng trước cảnh khó của gia đình, Thúy Duy lo lắng mình không có cơ hội mặc bộ áo dài này trong năm học mới cận kề.

Nhìn bữa cơm của hai mẹ con bà Sáu chúng tôi không cầm được nước mắt, vì trên mâm cơm chỉ vỏn vẹn 3 trái đậu bắp luộc và chén nước tương...
Nhìn bữa cơm của hai mẹ con bà Sáu chúng tôi không cầm được nước mắt, vì trên mâm cơm chỉ vỏn vẹn 3 trái đậu bắp luộc và chén nước tương...

Có tận mắt nhìn bữa cơm trưa của hai mẹ con bà Sáu, chúng tôi mới thấu hiểu tình cảnh khó khăn của gia đình bà trong lúc này là như thế nào. Trên mâm cơm, chỉ một chén nước tương và 3 trái đậu bắp luộc nằm “chèo queo” trong cái dĩa… Chẳng biết vì lí do gì, nước mắt bà rơi lã chã lên bát cơm. Chúng tôi thầm nghĩ, hai mẹ con bà Sáu khó lòng nuốt trôi bát cơm này?

Đơn xác nhận của chính quyền xã Vĩnh Tường và giấy khám bệnh, hộ nghèo của bà Phạm Thị Sáu
Đơn xác nhận của chính quyền xã Vĩnh Tường và giấy khám bệnh, hộ nghèo của bà Phạm Thị Sáu

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2656:Phạm Thị Sáu - ấp Xuân Thọ, xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

ĐT: 0168.8746.367

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Ngô Nguyễn