1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4976:

Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con

Đặng Dương

(Dân trí) - Đang vào thuốc điều trị ung thư, bà Hạnh nghe tin con trai mắc bệnh tim, cần phẫu thuật gấp. Cố nén nỗi đau, người mẹ 64 tuổi cầm bệnh án đi khắp nơi với mong muốn xin được tiền để con phẫu thuật.

Nếu không được người dân địa phương dẫn đường, có lẽ chúng tôi cũng không thể tìm được nhà của bà Nguyễn Thị Hạnh (64 tuổi, tổ 3, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông).

Căn nhà nằm khuất trong đám cỏ dại, được bao quanh bởi ván mục và những tấm tôn xỉn màu.

Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con - 1

Căn nhà của gia đình bà Hạnh đang sinh sống nằm khuất trong đám cỏ dại (Ảnh: Đặng Dương).

Phần lớn sinh hoạt của gia đình bà Hạnh gói trọn trong căn nhà cũ này, bởi bà Hạnh và người con trai đầu Nguyễn Văn Tài mắc bệnh nặng, duy chỉ có người con trai thứ 2 đủ sức khỏe, ra ngoài thành phố làm việc.

Trong căn nhà đã hư hỏng, ẩm thấp, ông Nguyễn Văn Hùng (chồng bà Hạnh) mở hết các cánh cửa và thắp bóng đèn duy nhất. Ánh sáng leo lét, không đủ để nhìn rõ mặt người.

Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con - 2

Để điều trị cho con, vợ chồng bà Hạnh đã bán đi tất cả tài sản trước đó (Ảnh: Đặng Dương).

 Sau ngày kết hôn, ông Hùng và bà Hạnh rời quê Thanh Hóa vào Bình Phước làm kinh tế. Gần 20 năm trước, vì cuộc sống khó khăn, ông bà đến Đắk Nông làm thuê. Vì hai người con liên tục bị bệnh nên đến nay, đôi vợ chồng già này vẫn không có một mảnh đất cho riêng mình.

Ba năm qua, gia đình 4 người tá túc nhờ trong căn nhà tạm bợ hiện tại, nhà nằm trong diện giải tỏa. Không có tiền, cũng không được phép cải tạo, căn nhà xuống cấp trầm trọng khiến suốt mấy tháng mùa mưa, chỗ nào cũng ẩm ướt và nấm mốc.

Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con - 3

Không có tiền, cũng không được phép cải tạo, căn nhà xuống cấp trầm trọng (Ảnh: Đặng Dương).

 Nói về cuộc sống gia đình, đôi mắt của bà Hạnh ngấn lệ. Người phụ nữ 64 tuổi kể gia đình từng có 6ha đất rẫy. Thế nhưng, vì 2 người con liên tục đau ốm, thậm chí có thời điểm cả 4 người trong gia đình nằm viện nên đất đai phải bán hết để trả tiền viện phí.

"Thằng Tài bị viêm cơ tim, thằng Long (con trai bà Hạnh- PV) bị hen suyễn, ông nhà tôi bị sốt rét, còn tôi bị chứng thận hư. Chỉ vài năm, toàn bộ vườn rẫy đều bán hết, gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Ngày đặt chân đến Đắk Nông, thương vợ chồng tôi không có nơi bấu víu, một người dân đã nhận về làm thuê và cho ở trong nhà", bà Hạnh nức nở.

Mẹ ung thư, con bệnh tim nguy cấp

Trong lời kể của mình, điều khiến bà Hạnh trăn trở nhất chính là sức khỏe. Tưởng chừng con trưởng thành, bệnh tình sẽ thuyên giảm, song bất hạnh mãi đeo bám khi liên tiếp bà Hạnh và anh Tài phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

"Năm ngoái, tôi phát hiện mình bị ung thư. Để có tiền cho tôi hóa trị, Tài phải ra Đà Nẵng làm thuê. Thế nhưng, tôi vừa vào xong đợt thuốc thứ 6 thì Tài cũng nhập viện. Bác sĩ chỉ định cần phải phẫu thuật sớm nếu không sẽ bị suy tim", người phụ nữ 64 tuổi kể.

Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con - 4

Năm ngoái, bà Hạnh phát hiện bị ung thư hạch nên phải vào thuốc điều trị (Ảnh: Đặng Dương).

Cầm trên tay tập giấy chuyển viện, đơn thuốc và giấy xét nghiệm, bà Hạnh nói, dự tính tháng 9 này, Tài nhập viện. Trước ngày con lên bàn mổ, nhìn quanh căn nhà không một tài sản giá trị, bà Hạnh xót xa không kìm nổi nước mắt.

Nén nỗi đau của bệnh tật, bà Hạnh cầm tập hồ sơ bệnh án của con đi khắp nơi xin tiền. Mong ước duy nhất của người mẹ này là xin được một ít kinh phí phẫu thuật, giữ được mạng sống của con.

Tiếp lời vợ, ông Hùng cố tỏ ra cứng rắn sau những ngày gồng gánh nuôi gia đình. Mỗi lần nhắc về bệnh tình của vợ, con, khuôn mặt của người đàn ông 65 tuổi lại lộ rõ vẻ khắc khổ, lo lắng.

Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con - 5

Trước ngày con trai phẫu thuật theo lịch hẹn, bà Hạnh xót xa vì chưa lo đủ tiền (Ảnh: Đặng Dương)

Ông Hùng nói: "Ngày vợ tôi bị ung thư, trong nhà có gì cũng đã bán hết để chữa trị. Thậm chí, đàn chó, đàn gà cũng phải bán để bà ấy có tiền vào thuốc. Bây giờ con tôi lại nằm một chỗ, mọi gánh nặng đổ hết lên vai thằng Long, hiện làm bảo vệ ở ngoài thành phố".

Mẹ ung thư cầm bệnh án đi khắp nơi xin tiền phẫu thuật tim cho con - 6

Bà Hạnh cầm theo hồ sơ bệnh án đi khắp nơi, mong sao xin được tiền để con phẫu thuật (Ảnh: Đặng Dương).

Ông Cao Xuân Xuyến, Tổ phó Tổ dân phố 3, phường Nghĩa Phú cho biết, gia đình bà Hạnh thuộc diện nghèo của địa phương. Nhằm chia sẻ một phần khó khăn, thời gian qua, địa phương đã dành sự quan tâm với gia đình bà Hạnh.

Do chi phí phẫu thuật cho anh Tài lớn, ông Xuyến mong mỏi, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để anh Tài có cơ hội được sống.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4976 xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: tổ dân phố 3, phường Nghĩa Phú, TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 0976.966.196

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4976)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269