Mã số: 6044

Mẹ nghèo đơn thân nuôi con khuyết tật trong căn nhà sắp sập

(Dân trí) - Góa chồng, chị Lò Thị Chương (Điện Biên) một mình nuôi 3 con, trong đó con thứ 2 bị khuyết tật. Cuộc sống vốn thiếu trước hụt sau, nay 4 mẹ con lại nơm nớp khi căn nhà gỗ cũ nát có nguy cơ đổ sập.

Mẹ nghèo đơn thân nuôi con khuyết tật trong căn nhà sắp sập (Video: Thùy Hương).

Gánh nặng mưu sinh đè lên vai người mẹ góa

Nép mình bên sườn núi heo hút của bản Đắng, xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên, căn nhà gỗ xiêu vẹo của gia đình chị Lò Thị Chương (SN 1981) đã xuống cấp sau gần 20 năm chống chọi với mưa nắng. Ngôi nhà nhỏ là nơi nương náu của mẹ con chị Chương, hộ nghèo nhiều năm liền của địa phương. 

Chị Chương có 3 người con trai. Con cả là Lò Văn Trung (SN 2002), chậm chạp, không nhanh nhẹn như bạn bè cùng trang lứa. Lò Văn Thủy (SN 2005) là con trai thứ 2, bị dị tật bẩm sinh ở chân, đi lại tập tễnh, sức khỏe yếu. Con út Lò Văn Ngoan (4 tuổi) thường xuyên đau ốm.

Mẹ nghèo đơn thân nuôi con khuyết tật trong căn nhà sắp sập - 1

Chồng mất, Lò Thị Chương một mình gắng sức nuôi 3 người con, trong đó con trai cả chậm chạp, con thứ 2 bị dị tật bẩm sinh, cuộc sống vô cùng chật vật (Ảnh: Tùng Dương).

Từ ngày chồng bị đột quỵ và qua đời, mọi gánh nặng cơm áo đều dồn lên đôi vai của chị Chương. Không nghề nghiệp ổn định, cũng chẳng có nhiều ruộng nương, chị quanh năm đi làm thuê. Hết mùa gặt lúa, chị lại vào rừng hái măng, kiếm củi... Ai thuê việc gì chị cũng nhận, miễn có tiền mua gạo và thuốc men cho các con.

Mẹ nghèo đơn thân nuôi con khuyết tật trong căn nhà sắp sập - 2

Gánh nặng mưu sinh đổ dồn lên đôi vai gầy yếu của người mẹ nghèo (Ảnh: Tùng Dương).

Trong đơn xin hỗ trợ gửi báo Dân trí, chị Chương bộc bạch: “Tôi không có công việc ổn định, thu nhập chỉ khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng nên cuộc sống của 4 mẹ con luôn thiếu trước hụt sau”.

Mỗi lần con đau ốm, trong nhà không còn một đồng, chị lại phải vay mượn bà con trong bản. Nợ cũ chưa trả xong lại phát sinh nợ mới, cuộc sống của người mẹ góa ngày càng bế tắc.

Mẹ nghèo đơn thân nuôi con khuyết tật trong căn nhà sắp sập - 3

Mỗi khi con út Lò Văn Ngoan (SN 2022) đau ốm, chị Chương lại chạy vạy vay mượn tiền đưa con đi viện (Ảnh: Tùng Dương).

Bên trong căn nhà trống huơ trống hoác, hầu như không có tài sản đáng giá. Vài bộ quần áo cũ cùng mấy chiếc xoong, nồi méo mó là những vật dụng ít ỏi của 4 mẹ con.

Bữa ăn của gia đình chủ yếu là rau rừng và cơm trắng. Có thêm quả trứng hay chút thịt là điều rất hiếm hoi. Người mẹ gầy gò, xanh xao luôn nhường phần thức ăn cho các con.

Mỗi lần con đau, chị một mình thức trắng ôm con. Cuộc sống cơ cực cùng những nỗi lo thường trực đã bào mòn sức khỏe và tinh thần của người mẹ nghèo.

Nỗi lo ngôi nhà mục nát có thể đổ sập bất cứ lúc nào

Điều khiến chị Chương thấp thỏm nhất không chỉ là nỗi lo từng bữa ăn, mà còn là ngôi nhà sàn đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ đổ sập.

Ngôi nhà được dựng bằng những tấm ván gỗ tạp từ gần 20 năm trước. Sau nhiều năm dầm mưa dãi nắng, vách gỗ bị mối mọt đục rỗng, thủng lỗ chỗ. Nhiều cột nhà mục từ bên trong, khiến cả ngôi nhà nghiêng hẳn sang một bên. Mái fibro xi măng cũ kỹ cũng rạn nứt, thấm dột.

Mẹ nghèo đơn thân nuôi con khuyết tật trong căn nhà sắp sập - 4

Mái nhà chắp vá, che chắn tạm bợ (Ảnh: Tùng Dương).

Mỗi khi mưa lớn, nước tràn qua khe hở, chảy lênh láng khắp sàn nhà. Chị Chương chỉ biết ôm con út co ro trong góc khô ráo, thấp thỏm khi những cơn gió giật mạnh làm căn nhà rung lắc.

“Nhiều đêm mưa gió, tôi không dám ngủ. Tôi chỉ sợ nhà sập xuống, mẹ con không biết chạy đi đâu...”, chị Chương nói trong nước mắt.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Mùa A Vừ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Tấu, xác nhận gia đình chị Lò Thị Chương thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Theo ông Vừ, sau khi chồng qua đời, chị Chương một mình nuôi 3 con. Trong đó, con trai thứ 2 bị khuyết tật vận động, còn con trai cả chậm chạp nên không thể phụ giúp mẹ nhiều.

Mẹ nghèo đơn thân nuôi con khuyết tật trong căn nhà sắp sập - 5

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Tấu đến thăm hỏi, động viên mẹ con chị Lò Thị Chương (Ảnh: Tùng Dương).

Nguồn sống của cả gia đình chỉ trông vào mảnh nương cằn cỗi và tiền công những ngày chị Chương đi làm thuê. Trong khi đó, căn nhà gỗ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, các cột và vách đều bị mối mọt, ngôi nhà nghiêng rõ rệt và có nguy cơ đổ sập khi mưa bão.

“Thông qua báo Dân trí, cấp ủy, chính quyền và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nà Tấu rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ gia đình chị Lò Thị Chương có điều kiện xây dựng 1 ngôi nhà kiên cố để 4 mẹ con yên tâm ổn định cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn”, ông Mùa A Vừ bày tỏ.

Ảnh:

Video: