1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4323:

Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như "chim vỡ tổ" bấu víu ngoại nghèo

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ bơ vơ về quê bấu víu ông bà ngoại lớn tuổi, nghèo khó. Thương nhất đứa út sơ sinh mới hơn 2 tháng tuổi cứ khóc ngất vì thiếu hơi ấm mẹ, đói sữa...

Đại dịch Covid-19 đã "cướp" đi những người cha, người mẹ, bỏ lại những đứa con thơ bơ vơ như chim vỡ tổ. 3 anh em trai Vũ Toàn (10 tuổi), Vũ Thắng (3 tuổi) và Vũ Mãi (2 tháng tuổi) là một trong những hoàn cảnh bất hạnh như thế.

Nhiều năm trước, chị Thạch Thị Sáng (SN 1991) từ quê Bạc Liêu cùng chồng lên Bình Dương làm công nhân mưu sinh. Hai đứa con Vũ Toàn và Vũ Thắng lần lượt ra đời, cuộc sống có thiếu thốn, khó khăn nhưng rất hạnh phúc.

Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như chim vỡ tổ bấu víu ngoại nghèo - 1

Chị Thạch Thị Sáng (quê tỉnh Bạc Liêu) mất vì Covid-19, bỏ lại 3 đứa con thơ, lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất mới hơn 2 tháng tuổi (Ảnh: Huỳnh Hải).

Giữa năm 2021, đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, nhiều người nhiễm bệnh, có cả gia đình chị Sáng. Lúc này, chị đang mang thai đứa con thứ 3.

Anh Nguyễn Vũ Lâm (31 tuổi, chồng chị Sáng) kể lại, khi cả nhà mắc Covid-19, ai cũng lo lắng, lo nhất là vợ anh đang mang thai sắp đến ngày sinh nở. "Ngày đưa vợ đi vào bệnh viện cách ly, em cũng không ngờ đó cũng là lần cuối cùng. Mấy đứa con chẳng còn thấy mặt mẹ được nữa", anh Lâm xót xa.

Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như chim vỡ tổ bấu víu ngoại nghèo - 2

Cháu Nguyễn Vũ Toàn là anh lớn mới 10 tuổi, đang học lớp 3, giờ phải thay mẹ chăm em (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đứa con trai thứ 3 chào đời được mấy ngày thì phải rời mẹ vì lúc đó bệnh của chị Sáng đã chuyển biến nặng. Anh Lâm nói, lời cuối cùng vợ anh nhắn nhủ đặt tên đứa bé là Vũ Mãi để nhớ mãi về chồng, về con khi vợ anh không còn trên cõi đời này.

Chị Sáng bệnh trở nặng và qua đời vào ngày 11/9 khi tròn 30 tuổi. Sau đó, chị được hỏa táng rồi đưa tro cốt về quê nhà. Mẹ mất vì Covid-19, ở đất Bình Dương không còn ai chăm nom, 3 đứa trẻ mồ côi mẹ đành về bấu víu ông bà ngoại.

Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như chim vỡ tổ bấu víu ngoại nghèo - 3

Cháu Nguyễn Vũ Thắng mới 3 tuổi. Đến giờ này, cháu còn chưa biết mẹ đã không còn, khi ai hỏi đến, cháu cũng nói: "Mẹ con còn đang cách ly chưa về nữa" (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nhà ngoại nghèo, ông bà ngoại đã ngoài 60 tuổi, không nghề nghiệp, nay gánh thêm 3 đứa cháu mồ côi mẹ, cuộc sống đã khó nay càng khó khăn hơn.

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 đứa trẻ) ngậm ngùi: "Con gái đã mất rồi, con rể thì còn phải lặn lội xứ người mưu sinh, nay vợ chồng già cũng phải ráng mà chăm sóc, nuôi dưỡng 3 cháu. Các cháu thì còn quá nhỏ, chỉ sợ mình lớn tuổi, sức khỏe càng yếu đi, biết làm sao lo nổi cho các cháu".

Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như chim vỡ tổ bấu víu ngoại nghèo - 4

Mới hơn 2 tháng tuổi, cháu Nguyễn Vũ Mãi đã mồ côi mẹ. Những lúc ngủ, cháu rất bình yên nhưng khi thức thì khóc ngất vì thiếu mẹ, đói sữa (Ảnh: Huỳnh Hải).

Về với ngoại, cháu Vũ Mãi mới hơn 2 tháng tuổi, lúc thì ngủ ngon trên võng, lúc thức giấc cứ khóc ngất vì thiếu hơi ấm mẹ, đói sữa. Bà ngoại 3 đứa trẻ cho biết, sữa mẹ không có, giờ ai cho gì cháu uống đó, tội lắm.

Ngồi trên võng bồng đứa em út sơ sinh, cháu Vũ Toàn với đôi mắt buồn hiu. Trong 3 anh em, có lẽ cháu biết và phần nào hiểu được mẹ đã đi mãi không về.

Vừa ru em, hôn lên má đứa em bé bỏng không bao giờ gọi được tiếng mẹ nữa, cháu Toàn nói: "Mẹ có nhắn lại với con là anh lớn, con nhớ thay mẹ chăm sóc tốt cho em", nghe cháu nói, tôi thấy mắt mình cay cay.

Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như chim vỡ tổ bấu víu ngoại nghèo - 5

"Mẹ nói con là anh lớn, con nhớ thay mẹ chăm sóc tốt cho em", cháu Vũ Toàn nói khi ôm đứa em út vào lòng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cha của 3 đứa trẻ hiện đã lên lại Bình Dương để làm kiếm tiền gửi về nuôi con. Nhưng thu nhập của anh cũng chẳng có bao nhiêu, ngoài 3 đứa con, anh còn lo cho mẹ ruột bị tai biến nên sẽ nhiều khó khăn hơn trong thời gian tới.

Ngoại lớn tuổi, nội bệnh tai biến, cha vất vả mưu sinh, tương lai của 3 đứa trẻ mồ côi mẹ này không biết rồi sẽ ra sao.

Mẹ mất vì Covid-19, 3 đứa trẻ thơ như chim vỡ tổ bấu víu ngoại nghèo - 6

Ông bà ngoại lớn tuổi, nhà nghèo, không biết rồi đây có chăm sóc, nuôi dưỡng nổi 3 đứa cháu mồ côi mẹ được lớn lên, ăn học đến nơi đến chốn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chị Lê Thị Hà Xuyên, Phó bí thư xã Đoàn Vĩnh Bình cho biết, hoàn cảnh gia đình của ông Thạch Dal khó khăn. Vừa rồi con gái mất vì Covid-19, 3 đứa cháu ngoại phải về quê nương tựa với ông bà. Cha các cháu đi làm công nhân thu nhập cũng không nhiều, còn vợ chồng ông bà ngoại đã lớn tuổi, eo hẹp kinh tế nên lo thêm 3 cháu ngoại sẽ rất thiếu thốn.


"Cháu Vũ Toàn thì đã đi học nên cũng cần chi phí, còn 2 cháu Vũ Thắng và Vũ Mãi còn quá nhỏ cần cái ăn, cái mặc và sau này còn đi học nữa nên ông bà ngoại sẽ nhiều lo toan. Địa phương chỉ hỗ trợ phần nào trước mắt, do đó rất mong sự sẻ chia thêm của các nhà hảo tâm để chăm lo cho 3 cháu nhỏ được tốt hơn", chị Xuyên bày tỏ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 4323:

Ông Thạch Dal (ông ngoại 3 đứa trẻ)

Địa chỉ: Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0944 789806 (chị Xuyên - phó bí thư xã Đoàn Vĩnh Bình)

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51, Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.  

Tel: 0292.3.733.269