1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mang duyên lành đến với trẻ thơ nhân ngày giỗ bé Nhân ái lần thứ 8

(Dân trí) - 8 năm qua đi từ ngày bé Nhân Ái mất, những ông bố - bà mẹ từng dõi theo hành trình giành giật sự sống của con vẫn nhớ về con. Nhớ con để nhắc nhở mình tiếp tục hành trình viết nên nhật ký Nhân Ái, mang duyên lành của con đến với nhiều trẻ em khó khăn trên khắp đất nước này...

Không 1 nụ cười, không 1 tiếng nói, 10 tháng tồn tại trên cõi đời này là 10 tháng tròn bé Nhân Ái nằm trên giường hồi sức đặc biệt của bệnh viện Nhi đồng 2 để giành giật sự sống. Hàng ngàn ông bố, bà mẹ không chút máu mủ ruột rà với con vẫn thức từng đêm dõi theo sức khỏe của con, vui mừng với từng nhịp thở mạnh, và buồn sầu khi bác sĩ báo con đang yếu dần...

Trong 10 tháng ngắn ngủi của cuộc đời mình (sinh ngày 6/11/2009 - mất ngày 6/9/2010), bé Nhân Ái đã làm hàng triệu trái tim xúc động, làm biết bao ông bố, bà mẹ phải rơi nước mắt vì con, để tự hứa với lòng sẽ yêu thương, chăm sóc những đứa trẻ nhiều hơn, để không còn những đứa trẻ phải đối mặt với quá nhiều nỗi đau như bé Nhân Ái...


Trong 10 tháng ngắn ngủi của cuộc đời mình, bé Nhân Ái đã làm hàng triệu trái tim xúc động

Trong 10 tháng ngắn ngủi của cuộc đời mình, bé Nhân Ái đã làm hàng triệu trái tim xúc động

Để thực hiện tâm nguyện ấy, những ông bố, bà mẹ yêu thương con đã cùng nhau hợp lại thành lập nên Hội Cha mẹ Nhân Ái với tiêu chí Chung tay vì nụ cười trẻ thơ. Từ đó đến nay, Hội liên tục đồng hành cùng báo Dân trí trong nhiều chương trình thiện nguyện như “Bữa sáng Yêu thương”, “Xuân yêu Thương”, “Hè xanh mơ ước”, “Duyên lành Nhân Ái”, “Trung thu yêu thương”...

Ngày 8/9/2018, Báo Dân trí tiếp tục cùng Hội Cha mẹ Nhân Ái tổ chức lễ giỗ lần thứ 8 cho con tại chùa Như Lai (TPHCM), nơi lưu giữ tro cốt của con suốt 8 năm qua. Sáng hôm ấy, trước khi sang chùa cúng lễ, các bố mẹ của hội và đoàn nhân viên VPPN báo Dân trí do nhà báo Lý Thị Toàn Thắng – Trưởng văn phòng đại diện, dẫn đầu đã đến thăm lại bệnh viện Nhi Đồng 2, nơi con đã kiên cường chống chọi cùng bệnh tật để thăm các bệnh nhi cũng đang đau đớn vì bệnh tật tại đây. Các bố mẹ cũng mang đến tặng cho các bé tại khoa Ngoại thần kinh 50 phần quà gồm sữa, mì, lồng đèn và bánh Trung thu.

Món quà là tấm lòng của mọi người, hy vọng các bé sẽ có 1 mùa trung thu hạnh phúc, mong san sẻ chút yêu thương giúp các bé sớm vượt qua bệnh tật, không phải bất hạnh như bé Nhân Ái.

Chuẩn bị quà tặng các bé ở bệnh viện Nhi đồng 2
Chuẩn bị quà tặng các bé ở bệnh viện Nhi đồng 2
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng - Trưởng VPPN báo Dân trí, tặng quà trung thu cho các bệnh nhi
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng - Trưởng VPPN báo Dân trí, tặng quà trung thu cho các bệnh nhi

Mang duyên lành Nhân Ái đến cho các bé đang điều trị tại nơi mà Nhân Ái từng điều trị

Mang duyên lành Nhân Ái đến cho các bé đang điều trị tại nơi mà Nhân Ái từng điều trị

Tại bệnh viện, có những bé bị tổn thương não chỉ vì ông bà già yếu để cháu ngã trong 1 phút bất cẩn, có bé đang yên lành đột nhiên xuất hiện khối u trong não... Dù lý do gì đi nữa, đó đều là những đứa trẻ không may phải chống chịu với nỗi đau bệnh tật khi còn quá nhỏ bé... Nhìn nụ cười của những đứa bé tí teo khi nghịch ngợm cùng chiếc lồng đèn, ai cũng muốn nụ cười ấy đọng mãi trên môi... Cười thay cho con, đứa trẻ 10 tháng chưa từng cười...

Mang duyên lành đến với trẻ thơ nhân ngày giỗ bé Nhân ái lần thứ 8 - 5
Niềm vui của các cháu nhỏ
Niềm vui của các cháu nhỏ
Tung tăng cùng chiến đèn lồng
Tung tăng cùng chiến đèn lồng

8h30 sáng, đoàn về chùa Như Lai để chuẩn bị mâm cúng giỗ cho con. Sáng thứ bảy nên không có nhiều bố - mẹ thu xếp được thời gian đến dự nhưng vẫn ấm cúng với hơn 10 bố - mẹ dõi theo con từ những ngày con còn sống, tham dự liên tục 7 kỳ cúng thất và những ngày giỗ của con.

Chị Vũ Thị Vân Anh - một thành viên Hội Cha mẹ Nhân Ái ở TP.HCM chia sẻ: “Em theo dõi thông tin về bé Nhân Ái từ những bài báo đầu tiên vào giữa năm 2010. Vì thời điểm đó em mang thai nên có mối đồng cảm kỳ lạ. Sau khi bé mất, em vì bận nuôi con nhỏ nên không làm được gì nhiều. Mãi đến năm 2012 em mới bắt đầu tham gia hội Cha mẹ Nhân Ái và làm từ đó đến nay với mong mỏi mang duyên lành của Nhân Ái đến với nhiều đứa trẻ khó khăn khác, để không còn bé nào phải chịu cảnh khổ đau như Nhân Ái”.

Lần thứ 8 báo Dân trí cùng Hội Cha mẹ Nhân Ái tổ chức lễ giỗ cho con
Lần thứ 8 báo Dân trí cùng Hội Cha mẹ Nhân Ái tổ chức lễ giỗ cho con
Tuy không đông nhưng đều là những gương mặt thân quen từ 8 năm trước
Tuy không đông nhưng đều là những gương mặt thân quen từ 8 năm trước

Sau lễ cầu kinh cho con, đoàn đã lên tháp Siêu Thoát thăm hũ cốt của con đang lưu giữ tại đây. Sau đó, đoàn di chuyển ra bến phà An Phú Đông để phóng sinh, mong mọi điều tốt đẹp đến với con và những đứa trẻ bất hạnh khác...

Các cha mẹ Nhân Ái thực hiện nghi lễ phóng sinh, mong mọi điều tốt đẹp đến với con và những đứa trẻ bất hạnh khác...
Các cha mẹ Nhân Ái thực hiện nghi lễ phóng sinh, mong mọi điều tốt đẹp đến với con và những đứa trẻ bất hạnh khác...

Được biết, 50 phần quà được phát tại Chương trình này sẽ là những phần quà đầu tiên cho Chương trình "Trung thu với trẻ em, bệnh nhi nghèo" mà báo Dân trí sẽ trao tận tay các bé, trong mùa Trung thu này với hy vọng lan tỏa yêu thương, nối rộng vòng tay, mang duyên lành đến trẻ thơ...

Mang duyên lành đến với trẻ thơ nhân ngày giỗ bé Nhân ái lần thứ 8 - 11

8 năm trước, sau khi sinh ra được vài tháng, bé Nhân Ái mắc nhiều bệnh tật hiểm nghèo, phải nằm 24/24 tại phòng Hồi sức đặc biệt của bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM). Quá chán nản vì bệnh tật của con, cha mẹ bé đã bỏ rơi con tại bệnh viện, trốn viện về nhà. Bé phải nằm viện một mình trong cảnh bị cha mẹ bỏ rơi suốt 8 tháng trời, cho đến khi được báo Dân trí chia sẻ câu chuyện.

Sau khi biết chuyện, nhà báo Phạm Huy Hoàn - Tổng biên tập báo Dân trí, đã quyết định báo sẽ bảo trợ cho bé và đặt tên cho con là Nhân Ái với hy vọng con sẽ vượt qua bệnh tật nhờ vào tấm lòng nhân ái của xã hội.

Câu chuyện của con được đăng tải, hàng nghìn bạn đọc trên cả nước và ở nước ngoài đã đến trực tiếp bệnh viện để thăm hỏi, hỗ trợ cho bé, lan truyền thông điệp "Chung tay vì Nhân Ái". Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ phải chia những người đến thăm thành từng tốp 10 người, cứ 5 - 10 phút vào thăm 1 lần. Không ít người vừa bước đến cửa phòng đã bật khóc, phải chạy vội ra để không làm ảnh hưởng người khác...

Thế nhưng, cuối cùng con đã không thể chống chọi được với số phận, bé Nhân Ái ra đi vào ngày 6/9/2010, chấm dứt 300 ngày đau khổ ở nhân gian. Ngày con mất là ngày ngập tràn nước mắt. Điện thoại tòa soạn reo liên tục như không bao giờ dứt... Nhiều người gọi điện đến để xác minh với hy vọng nhỏ nhoi. Nhiều người gọi đến như để tìm một sự an ủi, chia sẻ...

7 lần cúng thất cho con là 7 lần mà hàng nghìn cha mẹ Nhân Ái ở khắp mọi miền đất nước tập trung về chùa Như Lai để cầu siêu cho con. Nhiều cha mẹ khác không có điều kiện vào TPHCM cũng lập lễ cúng riêng tại Đà Nẵng, Hà Nội...

Họ không hề có quan hệ máu mủ, ruột rà với con nhưng trái tim ai cũng cùng nhịp đập và hơi thở của Nhân Ái, lan truyền tinh thần Nhân Ái bao la trong 1 cộng đồng Nhân Văn và Nhân Bản.

Tùng Nguyên - Nguyễn Quang