1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 406:

Khốn cảnh người mẹ sinh con mới biết mình có bầu

(Dân trí) – Tỉnh lại sau nhiều ngày hôn mê trên giường bệnh, chị Hết bàng hoàng khi cậu con trai cho biết “mẹ mới sinh em bé”. Chị mừng rơi nước mắt vì “bỗng dưng” mình có thêm con, nhưng khốn nỗi người mẹ ấy vẫn chưa biết điều tệ hại đã xảy ra với đứa bé.

Nửa tháng qua, nhờ những suất cơm từ thiện của bệnh viện Thạch Bạch mới đủ sức chăm cho người mẹ mới “vượt cạn” còn trong tình trạng nguy khốn trên giường bệnh. Không còn một xu dính túi, mỗi khi nghe khoa Thận của bệnh viện Chợ Rẫy gọi đóng viện phí em chỉ còn biết bó gối chờ đợi người cha. Nhưng khổ nỗi ruộng đất nhà cửa đã mang đi cầm cố nên giờ đây chẳng biết gia đình sẽ xoay xở thế nào để chi trả cho khoản tiền viện phí khổng lồ.

Khuôn mặt đã “dạn dày sương gió” của chàng trai mới 18 tuổi đầu không giấu nổi lo âu. “Mấy ngày nay mẹ em đã tỉnh lại nhưng đang còn yếu lắm, từ lúc chuyển mẹ lên thành phố đến giờ chỉ có mình em chăm sóc, bố về quê xoay tiền nhưng đến giờ vẫn chưa thấy lên. Em chẳng biết phải làm thế nào nữa, nếu mẹ có chuyện gì giờ em cũng chẳng có đủ tiền xe để đưa về.” Xoa hai bàn tay chai sạn vào nhau, Thạch Bạch cúi mặt, mặc cho hai hàng nước mắt lăn dài.

Khốn cảnh người mẹ sinh con mới biết mình có bầu - 1

Chị Hết vẫn chưa hay biết đứa con gái mới chào đời của chị đã vĩnh viễn ra đi

Người mẹ khốn khổ đang trong tình trạng nguy kịch là chị Thạch Thị Hết (39 tuổi, dân tộc Khơ Me). Theo hồ sơ bệnh án, trước khi chuyển đến Chợ Rẫy chị đã được bệnh viện Trà Vinh mổ bắt con vì nhau bong non, sau đó chị phải chuyển lên bệnh viện Từ Dũ và phẫu thuật lại lần hai do máu tụ ở thành bụng. Cũng sau ca mổ này chị rơi vào tình trạng suy đa cơ quan, hôn mê sâu nên được chuyển sang bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị vào ngày 17/10.

Tỉnh lại trên giường bệnh, chị sợ hãi khi biết mình “đã bị” chồng con chuyển viện từ khi nào không hay. Chị càng hoảng hốt hơn khi đứa con trai đầu cho biết “mẹ mới sinh em bé”. Hơn 10 ngày sau lần vượt cạn, người mẹ mới biết mình vừa có thêm một đứa con, nỗi xúc động vỡ òa theo những giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má đen sạm của chị. Chị đưa mắt dáo dát tìm đứa con thơ nhưng cả khoa bệnh toàn là người lớn. “Em đâu rồi con?” câu nói đầu tiên sau nhiều ngày mẹ em hôn mê, nhưng em không dám báo tin đứa bé đã mất vì sợ mẹ bị sốc - Thạch Bạch tâm sự.

Trên giường bệnh, chị Hết thều thào kể lại: “Vợ chồng tôi nghèo lắm công việc làm thuê làm mướn chẳng đủ sống qua ngày, nuôi bốn đứa con càng thấy cuộc sống khốn khổ hơn nên quyết định không đẻ nữa. Sau khi sinh đứa con gái thứ tư vào năm 2009, tôi cũng không còn thấy kinh nên nghĩ mình đã hết khả năng sinh sản. Cách đây khoảng một năm, tôi bị lên khối bướu trên cổ tháng 8 vừa qua tôi đến bệnh viện Trà Vinh phẫu thuật cắt bướu, chi phí điều trị tốn kém, anh Rạch (chồng chị) cầm cố mảnh đất ông bà nội cho được 3 triệu và vay mượn thêm mới đủ để chữa trị.”

Sau ca phẫu thuật cắt bướu, cơ thể chị Hết tăng cân trông thấy “Tôi nghĩ chắc mình mới thoát khỏi khối bướu nên mập ra”. Thấy cơ thể “phốp pháp” chị Hết cố gắng lao động để phụ chồng con kiếm tiền trả nợ. Khi đó, chị hoàn toàn không hề hay biết mình đang mang bầu vì “Tôi không thấy mình bị nghén như những lần trước, chỉ thấy tăng cân nhanh”.

Khốn cảnh người mẹ sinh con mới biết mình có bầu - 2

Để có thể qua được cơn nguy khốn, chị Hết đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng

Hậu quả của việc lao động quá sức, cùng với ăn uống thiếu thốn đã khiến người mẹ phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng vàng da, vàng mắt, đau bụng dữ dội. Qua kiểm tra, lúc này các bác sĩ bệnh viện Trà Vinh mới phát hiện chị đang mang bầu tuần 29 (khoảng gần 7 tháng) bệnh viện đã tiến hành mổ bắt con vì sản phụ bị nhau bong non. Sau mổ chị Hết bị hôn mê nên phải chuyển lên Từ Dũ. Bé gái lọt lòng mẹ chưa đầy 2kg, do sức quá yếu nên 3 ngày sau cháu đã tử vong.

BS Nguyễn Thị Thu Hà, khoa Thận bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Bệnh nhân Hết được bệnh viện Từ Dũ chuyển qua trong tình trạng nặng do thiếu máu tăng men gan, giảm tiểu cầu (biến chứng sản khoa trong giai đoạn cuối của thai kỳ). Bệnh nhân đang trong tình trạng suy thận cấp nên phải tiến hành chạy thận nhân tạo lọc máu liên tục.”

Hiện mỗi ngày chi phí điều trị và lọc máu của chị Hết tốn gần 8 triệu đồng nhưng gia đình mới chỉ đóng được 700 nghìn đồng, tính mạng của chị đang ngày càng mong manh vì phải điều trị cầm chừng. “Nhà đã chẳng còn gì, đất đai cũng cầm cố hết rồi nếu biết phải chuyển lên đây tôi đã chẳng cho chồng con mình đưa đi, giờ bệnh tình tốn kém thế này tiền đâu mà lo cho nổi. Nếu tôi chết đi với khoản nợ chồng chất chẳng biết rồi đây mấy đứa nhỏ sẽ sống ra sao”, nằm trên giường bệnh, chị Hết vẫn "không hết lo âu".
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Thạch Thị Hết, phòng cấp cứu khoa Thận, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

ĐT: 01202.941.106 (gặp Thạch Bạch – con trai chị Hết)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 Vân Sơn