1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 97 triệu đồng đến với người cha liệt 2 chân cúi đầu ăn xin nuôi con thơ

Trung Thi

(Dân trí) - Thương hoàn cảnh anh Chánh bị tai nạn lao động liệt 2 chân phải cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ, bạn đọc Dân trí đã cùng chung tay giúp đỡ gia đình anh hơn 97 triệu đồng.

Ngày 8/7, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hòa Tân Đông đã trao số tiền 97.520.376 đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ qua Chương trình Nhân ái và Quỹ khuyến học Việt Nam đến anh Lê Trung Chánh (SN 1978, trú thôn Cảnh Phước, xã Hòa Tân Đông, thị xã Đông Hòa, Phú Yên).

Anh Chánh là nhân vật trong bài viết "Người cha liệt muốn thoát cảnh cúi đầu ăn xin giữa chợ nuôi con thơ" được báo Dân trí đăng vào ngày 26/5.

Hơn 97 triệu đồng đến với người cha liệt 2 chân cúi đầu ăn xin nuôi con thơ - 1

Phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền xã Hòa Tân Đông trao số tiền 95.920.376 đồng của bạn đọc ủng hộ qua Chương trình Nhân ái đến anh Chánh.

Để nuôi được gia đình, ngày ngày anh Chánh dãi nắng dầm mưa đi làm công việc phụ hồ ở quê. Dành dụm được ít vốn, anh quyết định vay thêm 60 triệu đồng sửa chữa lại ngôi nhà để vợ con không phải chuẩn bị xô chậu để hứng nước mỗi lần trời mưa, còn trời nắng thì mồ hôi ướt đẫm.

Sau khi nhà cửa hoàn thành, anh gửi 2 cháu cho ông bà nội để cả vợ lẫn chồng cùng nhau vào Bình Dương làm phụ hồ, với mong muốn kiếm được khoản thù lao khá hơn về trang trải nợ nần. Nào ngờ số phận nghiệt ngã lại đến với anh Chánh vào một ngày cuối tháng 6/2021.

Lúc này, anh Chánh đang đứng ở tầng 2 để đưa xi măng vào trong thì giàn giáo bất ngờ đổ sập cuốn anh ngã theo.

Bệnh viện khám, xác định anh Chánh bị gãy 8 xương sườn, tràn máu màng phổi 2 bên, đặc biệt có chấn thương ở đốt sống. Anh Chánh được các bác sĩ thực hiện nhiều phẫu thuật để giữ lại mạng sống, còn đôi chân thì do ảnh hưởng của chấn thương ở đốt sống nên mất cảm giác, không thể đi đứng như trước được nữa.

Hơn 97 triệu đồng đến với người cha liệt 2 chân cúi đầu ăn xin nuôi con thơ - 2

Anh Chánh bị liệt 2 chân nhưng vẫn chạy vạy khắp nơi để kiếm tiền nuôi 2 con thơ.

Theo lời anh Chánh, mới trở về được nhà được một thời gian, vợ anh chán nản nên đã bỏ nhà ra đi, để lại anh và 2 con nương tựa vào nhau mà sống. Thế là hy vọng đôi chân được điều trị của anh tan vỡ.

Nhà hết gạo, anh Chánh phải nhờ bà con làng xóm đẩy mình ra giữa chợ để xin ăn, anh mong muốn kiếm được vài triệu đồng để mua chiếc xe lắc về đi bán vé số kiếm cơm nuôi con.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh về anh Tú được đăng tải trên Dân trí, bạn đọc báo đã chung tay giúp đỡ anh và 2 con thơ số tiền hơn 97 triệu đồng.

Hơn 97 triệu đồng đến với người cha liệt 2 chân cúi đầu ăn xin nuôi con thơ - 3

Bạn đọc Báo Dân trí ủng hộ các con của anh Chánh số tiền 1.60.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Xúc động khi nhận được số tiền lớn từ bạn đọc, anh Chánh chia sẻ sau khi bài viết đăng tải, nhiều mạnh thường quân đã điện thoại trực tiếp về gia đình, dù xa lạ nhưng mọi người đã động viên, khích lệ tinh thần.

"Đây là một số tiền rất lớn đối với 3 cha con tôi trong hoàn cảnh này, có tiền các con tôi được đi học, được ăn no mặc ấm, còn tôi thì có tiền chữa lành đôi chân. Thay mặt 2 con tôi xin cảm ơn bạn đọc Dân trí rất nhiều" - anh Chánh nói.

Đại diện chính quyền địa phương, ông Phan Thuyết Trình - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Tân Đông gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban biên tập báo Dân trí, cùng bạn đọc.

Ông Trình mong muốn, anh Chánh sẽ sử dụng số tiền mà bạn đọc Dân trí ủng hộ một cách hợp lý, để không phụ tấm lòng của mọi người.