Hơn 87 triệu đồng đến với gia đình em Quân bị bỏng

(Dân trí) - Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí để nhận món quà của bạn đọc dành cho, bố mẹ của em Quân, nhân vật trong bài viết: “Chàng trai 18 tuổi bỏng nặng vì nướng cá bằng cồn” nghẹn ngào xúc động. Vì tình trạng quá nặng nên Quân đã qua đời nhưng tấm lòng của mọi người vẫn được gửi đến tận tay gia đình em chu đáo.

Liên hoan cùng bạn bè, Quân tham gia vào việc nướng cá bằng cồn dẫn đến tình trạng bỏng quá nặng lên đến gần 80% toàn bộ cơ thể. Được đi đi cấp cứu và điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia nhưng vì diễn biến quá nặng, Quân đã không qua khỏi. Tổng số tiền điều trị cho em lên đến hơn 100 triệu đồng, gia đình hoàn toàn đi vay lãi ngày để đóng nên cùng lúc bố mẹ phải chịu nỗi đau đớn mất con và khoản nợ khổng lồ không biết đến bao giờ mới trả được.

Bị bỏng nặng, Quân đã qua đời sau 1 thời gian điều trị tại Viện bỏng quốc gia.
Bị bỏng nặng, Quân đã qua đời sau 1 thời gian điều trị tại Viện bỏng quốc gia.

Có mặt tại cơ quan báo điện tử Dân trí sáng ngày 30/7, bố của Quân là anh Bùi Văn Cương xúc động chia sẻ: “Cháu nó bỏ chúng tôi đi thật cô ạ. Vừa rồi bạn bè của cháu cũng đến thắp hương cho cháu, các bạn chuẩn bị đi học Đại học rồi, còn Quân thì nằm lại. Từ ngày cháu mất, vợ chồng tôi chưa bao giờ ngủ được, cứ nhắm mắt vào là lại nhớ đến con”.

Nỗi đau đớn mất mát quá lớn khi Quân đang ở độ tuổi 18, còn cả 1 tương lai rộng lớn ở phía trước nhưng em đành phải gác lại. Quân trở về với đất mẹ thân yêu, để lại 1 khoảng trống vô hồn không bao giờ có thể lấp đầy được trong lòng những đấng sinh thành. Em kết thúc cuộc đời ở trên dương thế khi chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là sẽ trở thành tân sinh viên đại học.

Bố mẹ Quân nhận món quà của bạn đọc Dân trí dành tặng tại cơ quan báo.
Bố mẹ Quân nhận món quà của bạn đọc Dân trí dành tặng tại cơ quan báo.

Chia sẻ nỗi mất mát với gia đình, tại cơ quan báo điện tử Dân trí, PV cũng tận tay trao đến vợ chồng anh Cương số tiền 87.485.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 2/7. Mừng mừng, tủi tủi anh Cương gửi lời cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm. Anh cũng chia sẻ chưa bao giờ dám nghĩ gia đình sẽ được giúp đỡ số tiền nhiều đến thế. Có số tiền này, anh chị sẽ ngay lập tức trả khoản vay lãi nóng để cho con đi điều trị thời gian qua để ở trên trời con cũng được yên lòng khi bố mẹ không còn phải gánh khoản nợ khổng lồ nữa.

Phạm Oanh